Bàn về 2 con trâu Mã Siêu + Triệu Vân + chuyện Gia Cát

  • Thread starter Thread starter stalig
  • Ngày gửi Ngày gửi
big chicken nói:
My phu nhân là phận gái, mà còn có thể nói:"Tướng quân không thể không có ngựa,
đúng thế, big chicken, GuanYu, Lòng Tái Nạm thảy đều là phận trai mà không thấy được điều đơn giản thế: Triệu Vân chỉ nhờ có con ngựa :))
 
wiwi nói:
đúng thế, big chicken, GuanYu, Lòng Tái Nạm thảy đều là phận trai mà không thấy được điều đơn giản thế: Triệu Vân chỉ nhờ có con ngựa :))

em hèm, lại đưa về con ngựa. đã có rất nhiều bài viết về con ngựa, miễn bình luận.
yêu cầu không chơi cắt câu nghen, đã dẫn chứng là phải nói hết, gian quá.
 
em hèm, lại đưa về con ngựa. đã có rất nhiều bài viết về con ngựa, miễn bình luận.
yêu cầu không chơi cắt câu nghen, đã dẫn chứng là phải nói hết, gian quá.
đuối lý rồi phải không? :))
thôi, tha cho đó. Cố gắng phấn đấu, đi theo 4eyes học tập nhé.
 
tha ai, ai tha?? xin mời lật lại 3-4 trang trước, tui đã viết đầy đủ về cái con ngựa đó rồi, đọc mới hôm trước sao quên nhanh vậy??
mà tui nói văn phong luôn hòa nhã, sao wiwi cứ lên giọng bề trên, wiwi nếu sinh 31-12-1987 thì kém tôi tới 3 tuổi rưỡi cơ mà???
 
big chicken nói:
cái này hình như không hợp lý, đó không phải là do ngựa xịn, mà do người cưỡi có thiên mệnh:
_Tào Tháo:Ngụy vương .
_Lưu Bị:Hán Trung Vương Tiên chủ.
_Tôn Quyền: Ngô chủ.
_A Đẩu: Hán hậu chủ.
Con xích thố xịn vãi lúa nhưng QV ko có vương mệnh >>trời mặc kệ, sống chết mặc bay.

Qua đó ta thấy LQT viết đã có ý :"Người có thiên mệnh, lúc gặp gian nan được trời cứu."
bài này phải ko anh Gà Bự (kêu anh cho vừa ý =)))
nói chung nhờ ngựa hay nhờ trời đều chẳng phải nhờ Triệu Vân => Vân trong trận Trường Bản chỉ nhờ trời cứu, chẳng có tài gì hết, chả trách thấy Trương Phi thì kêu cứu như bị cướp =))
 
hờ hờ.k0 biết wiwi lấy con ngựa ra làm gì k0 biết làm chi vậy trời.
Lý lẽ đem ra thì cùn như dao mười năm rỉ sét.
 
wiwi nói:
thử hoài, có khi nào anh xài Ma Chao trong Dynasty Warrior mà không có con ngựa chứ? =))

=)) pó chíu, nói vậy cũng được nữa.

wiwi nói:
thì ý chú chỉ muốn nói là bộ binh Trung Quốc đánh kỵ Trung Quốc rất giỏi chứ gì? anh chỉ muốn nói là bộ binh Trung Quốc đánh kỵ Trung Quốc thì đúng là rất giỏi nhưng với các kỵ sĩ là đại tướng thì khác, vì bọn kỵ sĩ là đại tướng này có thể so với heavy cavalry bên châu Âu hiểu chưa? chú sau đó lại phê bình là con ngựa không phủ giáp kín bằng, thì anh cũng có nói bi nhiêu đó là đủ làm thịt hết bộ binh rồi! hết!

giữa chiến trận mà chơi solo là rất khó khăn và để chiến thắng dường như là impossible mission, phải party thì may ra. thế mới nói số người làm được chỉ đếm trên đầu ngon tay.

wiwi nói:
đứa trẻ đó Vân địu trên ngực, thế nên chả ảnh hưởng gì vì chẳng có tên bộ binh hay kỵ binh nào dám lại gần Vân cả =))

cái này giống như thấy người ta làm, rồi bảo, ôi, thế có đáng gì, chẳng hay ho gì cả, đến khi tự mình làm rồi hẵng nói.
 
wiwi nói:
bài này phải ko anh Gà Bự (kêu anh cho vừa ý =)))
nói chung nhờ ngựa hay nhờ trời đều chẳng phải nhờ Triệu Vân => Vân trong trận Trường Bản chỉ nhờ trời cứu, chẳng có tài gì hết, chả trách thấy Trương Phi thì kêu cứu như bị cướp =))

xin bổ sung ý này, TV sập hố là do trời (đang khi không tự nhiên sập hố), cho dù trời có ban phước cho thì cũng là để bù đắp => huề tiền. Vả lại, thành công cũng có sự may mắn trong đó nữa, chẳng phải trên thế giới cũng có rất nhiều người chứng minh được điều đó sao, nếu tất cả chỉ nói vào may mắn mà phủ định lại tài năng của họ thì.................
 
KO mún lên tiếng nhưng đọc mấy bài của chú wiwi hình như chú này ko hiểu về Tam Quốc Chí lắm... ---> cảm thấy nhân vật lịch sử bị xúc phạm ---> ghét phải post bài... (Mod Gamevn đây sao :o :o :o )
 
box này hình như biến thành bõ chat roài
đang bàn về mã siêu mà , sao lại chat chit khiếp vậy
Khổng Minh thu phục Mã Siêu là có ý đồ cả : mượn Mã Siêu để chống 1 mặt tiến vào đất Thục mà.
 
lòng tái nạm nói:
pó chíu, nói vậy cũng được nữa.
thí chú kêu anh lấy game ra nói, anh nói rồi lại ko chịu, con nít ngày nay thật là rắc rối nhẩy? =))
giữa chiến trận mà chơi solo là rất khó khăn và để chiến thắng dường như là impossible mission, phải party thì may ra. thế mới nói số người làm được chỉ đếm trên đầu ngon tay.
thế nên ko bao giờ thấy binh sĩ ngán đường bọn tướng lĩnh cả, muốn bắt hoặc dùng câu liêm mà giựt (như bắt Quan Vũ) hoặc dùng hố mà bẫy (như bắt Manh Hoạch)
chứ khi mà con ngựa đã lên full speed rồi thì chỉ có "giữa đường bỗng gặp ..., đâm một thương chết tốt" mà thôi! nhưng con ngựa Vân chạy nhanh quá, không ai cản được, toàn là rượt theo đằng sau để hít bụi =))
cái này giống như thấy người ta làm, rồi bảo, ôi, thế có đáng gì, chẳng hay ho gì cả, đến khi tự mình làm rồi hẵng nói.
cứ theo ý kiến của chú thì nhà phê bình nghệ thuật Hoài Thanh cùng cuốn Thi Nhân Việt Nam của ông ta nên vứt sọt rác vì Hoài Thanh chẳng bao giờ sáng tác gì mà chỉ toàn phê bình =))
xin bổ sung ý này, TV sập hố là do trời (đang khi không tự nhiên sập hố), cho dù trời có ban phước cho thì cũng là để bù đắp => huề tiền. Vả lại, thành công cũng có sự may mắn trong đó nữa, chẳng phải trên thế giới cũng có rất nhiều người chứng minh được điều đó sao, nếu tất cả chỉ nói vào may mắn mà phủ định lại tài năng của họ thì.................
Vân sụp hố là do chạy quýnh quáng không nhìn (đánh không lại Trương Cáp nên quay đít chạy, còn nhìn ngó gì kịp! =)))
hero99 nói:
KO mún lên tiếng nhưng đọc mấy bài của chú wiwi hình như chú này ko hiểu về Tam Quốc Chí lắm... ---> cảm thấy nhân vật lịch sử bị xúc phạm ---> ghét phải post bài... (Mod Gamevn đây sao )
=)) =)) =))
đáng lẽ nên chuyển topic này vào trong box Dynasty Warriors =))
 
wiwi nói:
cứ theo ý kiến của chú thì nhà phê bình nghệ thuật Hoài Thanh cùng cuốn Thi Nhân Việt Nam của ông ta nên vứt sọt rác vì Hoài Thanh chẳng bao giờ sáng tác gì mà chỉ toàn phê bình =))
ông Hoài Thanh không đứng nhìn rồi nói:"Thường thôi!!"Sự khác biệt lớn lắm.
Ông cũng phải sưu tầm tài liệu, và nhất là ông phải có kiến thức văn hóa tổng quát. wiwi đã đọc hết cuốn sách đó chưa vậy??
 
big chicken nói:
ông Hoài Thanh không đứng nhìn rồi nói:"Thường thôi!!"Sự khác biệt lớn lắm.
Ông cũng phải sưu tầm tài liệu, và nhất là ông phải có kiến thức văn hóa tổng quát. wiwi đã đọc hết cuốn sách đó chưa vậy??
thế sao chicken lại biết là wiwi ko có sưu tầm tài liệu, không có kiến thức quân sự tổng quát? chicken đã đọc hết mọi bài post của wiwi trong Vườn Đào chưa vậy? =))
 
Ái chà, anh TV này dốt thật. Biết thừa có 2 người lớn chỉ cứu được 1, bản thân sức vóc khỏe hơn lại hỏi câu này. Nói thế bảo sao My phu nhân không nhảy.

Big chicken bị đuối lý thì phiếu bên kia không tính nhé
TV biết là không thể cứu được 2 người đó chứ, nhưng vẫn không ngại nguy hiểm tìm cách cứu cả 2, quả là người trung nghĩa

ó đâu? wiwi vin vào cái đạo hồng quang để bảo rằng TV chỉ nhờ con ngựa, A Đẩu và hoàng thiên để chạy thoát , tức Vân là một con trâu do trời nuôi (chắc Ngưu Lang nuôi ) nên được trời ưu ái cứu thoát vậy.
Không biết Wiwi từng xem truyện ngụ ngôn này chưa. 10 người chèo thuyền ra biển, giữa chừng trời nổi bão to. Thế là 9 người kia chắp tay cầu nguyện trời phù hộ, chỉ có người còn lại nói rằng" cứ cầu nguyện đi nhưng cũng phải chèo thuyền vô bờ chứ".
Từ đó có thể suy ra rằng TV thoát được kiếp nạn này là do 3 yếu tố.
Thứ 1 là hoàng thiên. Không thể phủ định yếu tố may mắn, ngay cả các danh tướng như Napoleon, Ceasar.v.v..cũng được Hoàng Thiên chăm sóc rất kỹ:)). Còn với Vân thì vận may lớn nhất trong trận àny là cái tính tiếc nhân tài của Tháo
Thứ 2 là tài năng. Không có tài năng thì Tháo sẽ không ra lệnh cho quân lính không được bắn tên vào Vân. Từ đó thấy rằng nếu không có tài năng thì Hoàng Thiên cũng không cứu được Vân.
Thứ 3 là....con ngựa :)).

Còn chuyện A Đẩu thì không như Wiwi nói. Dẫn chứng là cuộc thảm sát tại Trường Bản :))

dogmeat nói giả sử vì thực tế trang bị của bộ binh Trung Quốc kém xa Phalanx, làm sao xếp đội hình như phalanx được?
nếu xếp đội hình như thế, thì một là mũi giáo không đủ dài để có thể cản được ngựa,
hai là bản thân binh sĩ không đủ giáp để chịu đựng cú charge của Triệu Vân (cầm giáo dài, cộng gia tốc ngựa chạy).
Cuối cùng nữa là lúc đó là đám loạn xà ngầu, không phải như dàn hàng ngang đánh nhau, có muốn xếp thành khối cũng chẳng được mà xếp thành khối rồi thì Triệu Vân xông đến cũng phải mau chóng né ra hoặc là bị ngựa tông ngã hoặc là bị Vân đâm chết!

Thứ nhất không lẽ lính tráng sợ bị Vân giết chết hơn là sợ bị Tháo giết chết sao?, không lẽ lính Tào uy danh trung nguyên àm như vậy sao.. Thứ 2 cứ cho là lớp thứ nhất sợ mà né qua thật đi thì còn lớp thứ 2, thứ 3...... liệu có né kịp. Lính Trung Quốc phần lớn xài thương, Vân lọt vào vòng vây thương tua tủa như thế nếu không giỏi thì cũng không toàn mạng mà chạy ra. Thứ 3 cho 4eyes xem dẫn chứng lính Tào dạt ra hết cho vân chạy qua như Wiwi nói xem nào.
hế nên ko bao giờ thấy binh sĩ ngán đường bọn tướng lĩnh cả, muốn bắt hoặc dùng câu liêm mà giựt (như bắt Quan Vũ) hoặc dùng hố mà bẫy (như bắt Manh Hoạch)
chứ khi mà con ngựa đã lên full speed rồi thì chỉ có "giữa đường bỗng gặp ..., đâm một thương chết tốt" mà thôi! nhưng con ngựa Vân chạy nhanh quá, không ai cản được, toàn là rượt theo đằng sau để hít bụi
Dẫn chứng việc lính thấy TV cỡi ngựa tới thì lính Tào chết nhát chạy dạt ra hết của Wiwi đâu? :))
Wiwi tinh thông binh pháp như thế mà không biết trò lấy thương ngáng chân ngựa của bộ binh:)). Nếu đúng như Wiwi nói là lính chạy dạt ra hết khi thấy Vân thì rõ là lính Tào biết Vân dũng mãnh giỏi võ nên mới dạt ra như thế. Chứ một tên cắc ké cỡi ngựa lao vô lính nó còn tranh nhau vô thịt để lập công ấy chứ:)). Thế thì TV cũng nhờ tài của mình mà thoát chết đấy chứ

Vân sụp hố là do chạy quýnh quáng không nhìn (đánh không lại Trương Cáp nên quay đít chạy, còn nhìn ngó gì kịp!
Chẳng có gì phải xấu hổ. Tình hình lúc này ấu chúa đang lâm nguy, quân Tào đang đuổi tới, không lo quýnh quáng chạy đi mà cù nhầy với Trương Cáp để chết cả 2 à?:)) ( à mà 4eyes nhớ là hình như trận Trường bản, TV đâu có gặp TC đâu )
 
Dr.Cid nói:
Ái chà, anh TV này dốt thật. Biết thừa có 2 người lớn chỉ cứu được 1, bản thân sức vóc khỏe hơn lại hỏi câu này. Nói thế bảo sao My phu nhân không nhảy.

Big chicken bị đuối lý thì phiếu bên kia không tính nhé :D
Bác nói sai rồi. Tại My phu nhân ngu quá không biết tài của Triệu Vân, cứ nghĩ tài TV chỉ như mấy bác nói nên mới chết uổng chứ thực ra với sức rồng ( chứ nào phải sức trâu, một con trâu chỉ cần 3,4 thằng thanh niên là đủ cho vào lò mổ) thừa sức cứu. Còn về vụ Văn Sính đuổi tới thì có 2 điều sau:
_ Theo một số những thành viên kì cựu của hội mà tôi rất ''kính trọng'' thì Ngụy Diên là đệ nhất đại tướng của quân Thục thế mà gặp Văn Sính cũng phải bỏ chạy có cờ thì thử hỏi sao TV chống được? Đâm đầu vào chết thì có mà ngu à?
_ Thứ hai, phải nói Vân là một người vừa có tầm nhìn xa trông rộng, lại vừa là người khiêm tốn, biết nhường nhịn người khác. Biết rõ tài Phi thừa sức cản giặc lại thêm việc nghĩ mình thì đã có trận Tương Dương nổi tiếng rồi thì cũng phải cho TP có môt trận Trường Bản để đời chứ. Lại thêm việc nếu Vân đã có trận Tương Dương rồi mà còn vơ thêm trận Trường Bản thì có phải công ta là đệ nhất rồi không? Và thế thì lại gây khó xử với chúa công Lưu Bị vốn nổi tiếng là kẻ coi trọng xuất thân trong việc chọn Ba Thục đệ nhất đại tướng nữa. Và quả nhiên, đúng như sự sắp đặt của TV, cả hai người về sau đều nổi tiếng như nhau mà thậm chí còn được ngàn đời sau lưu truyền mà Lưu Bị cũng rất vừa lòng Vân cho nên Vân được sống tới cuối đời. Qua đó cho thấy cách hành xử khiêm tốn mà rất thông minh của Vân ta có thể thấy rõ Vân là một vị tướng văn võ song toàn. Một đại tướng hoàn hảo
 
King of paladins nói:
Bác nói sai rồi. Tại My phu nhân ngu quá không biết tài của Triệu Vân, cứ nghĩ tài TV chỉ như mấy bác nói nên mới chết uổng chứ thực ra với sức rồng ( chứ nào phải sức trâu, một con trâu chỉ cần 3,4 thằng thanh niên là đủ cho vào lò mổ) thừa sức cứu.
Vân không biết My phu nhân ngu thì Vân cũng ngu. Nói tóm lại không thể trốn được cái tội có mỗi 2 mụ đàn bà và một thằng con nít cũng không canh được.

Còn về vụ Văn Sính đuổi tới thì có 2 điều sau:
_ Theo một số những thành viên kì cựu của hội mà tôi rất ''kính trọng'' thì Ngụy Diên là đệ nhất đại tướng của quân Thục thế mà gặp Văn Sính cũng phải bỏ chạy có cờ thì thử hỏi sao TV chống được? Đâm đầu vào chết thì có mà ngu à?
_ Thứ hai, phải nói Vân là một người vừa có tầm nhìn xa trông rộng, lại vừa là người khiêm tốn, biết nhường nhịn người khác. Biết rõ tài Phi thừa sức cản giặc lại thêm việc nghĩ mình thì đã có trận Tương Dương nổi tiếng rồi thì cũng phải cho TP có môt trận Trường Bản để đời chứ. Lại thêm việc nếu Vân đã có trận Tương Dương rồi mà còn vơ thêm trận Trường Bản thì có phải công ta là đệ nhất rồi không? Và thế thì lại gây khó xử với chúa công Lưu Bị vốn nổi tiếng là kẻ coi trọng xuất thân trong việc chọn Ba Thục đệ nhất đại tướng nữa. Và quả nhiên, đúng như sự sắp đặt của TV, cả hai người về sau đều nổi tiếng như nhau mà thậm chí còn được ngàn đời sau lưu truyền mà Lưu Bị cũng rất vừa lòng Vân cho nên Vân được sống tới cuối đời. Qua đó cho thấy cách hành xử khiêm tốn mà rất thông minh của Vân ta có thể thấy rõ Vân là một vị tướng văn võ song toàn. Một đại tướng hoàn hảo
Hi hi, suy diễn rồi. Trong truyện đoạn nào viết TV nhường TP hay chỉ viết gặp TP thì TP la làng :))
 
Dr.Cid nói:
Vân không biết My phu nhân ngu thì Vân cũng ngu. Nói tóm lại không thể trốn được cái tội có mỗi 2 mụ đàn bà và một thằng con nít cũng không canh được.


Hi hi, suy diễn rồi. Trong truyện đoạn nào viết TV nhường TP hay chỉ viết gặp TP thì TP la làng :))
My ngu nên nhảy nhanh quá, Vân sao cản kịp
Trình độ ngũ đại hổ tướng là ngang nhau, Phi cản được sao Vân không cản được?
 
KOP nói:
Trình độ ngũ đại hổ tướng là ngang nhau, Phi cản được sao Vân không cản được?
vậy còn kêu cứu làm qué gì =))
My ngu nên nhảy nhanh quá, Vân sao cản kịp
Vân thông minh quá nên ko đoán được ý của phu nhân #>:)
4eyes nói:
Thứ 1 là hoàng thiên. Không thể phủ định yếu tố may mắn, ngay cả các danh tướng như Napoleon, Ceasar.v.v..cũng được Hoàng Thiên chăm sóc rất kỹ. Còn với Vân thì vận may lớn nhất trong trận àny là cái tính tiếc nhân tài của Tháo
Thứ 2 là tài năng. Không có tài năng thì Tháo sẽ không ra lệnh cho quân lính không được bắn tên vào Vân. Từ đó thấy rằng nếu không có tài năng thì Hoàng Thiên cũng không cứu được Vân.
Thứ 3 là....con ngựa
1. vậy là 4eyes đồng ý rằng Vân ăn hên
2. vậy là 4eyes lại đồng ý rằng Vân ăn hên nữa =))
3. vậy là 4eyes đồng ý rằng Vân nhờ có con ngựa =))
=> chắc hẳn cũng phải đồng ý luôn rằng Vân chẳng có gì đặc biệt trong trận Trường Bản ngoài "số đỏ" và con ngựa à? thế thì từ nay nên gọi "Vân tóc đỏ" hay "Vân ngựa" nhé? =))
Thứ nhất không lẽ lính tráng sợ bị Vân giết chết hơn là sợ bị Tháo giết chết sao?, không lẽ lính Tào uy danh trung nguyên àm như vậy sao.. Thứ 2 cứ cho là lớp thứ nhất sợ mà né qua thật đi thì còn lớp thứ 2, thứ 3...... liệu có né kịp. Lính Trung Quốc phần lớn xài thương, Vân lọt vào vòng vây thương tua tủa như thế nếu không giỏi thì cũng không toàn mạng mà chạy ra. Thứ 3 cho 4eyes xem dẫn chứng lính Tào dạt ra hết cho vân chạy qua như Wiwi nói xem nào.
1. thường người ta sợ cái chết gần hơn lo cái chết xa, không thì xưa nay làm gì có binh sĩ bỏ chạy và binh sĩ đào ngũ? =)) vả lại anh Cid cũng có nói là bọn lính thỉnh thoảng cũng can đảm xông vào, nhưng đều bị sức mạnh kinh khủng của kỵ binh hạng nặng hất văng
2. đấy là lính né chứ Vân cần gì né? tên nào chậm chân thì bị mũi thương đâm chết hoặc bị ngựa dẫm chết thôi
3. ...A Man đứng trên đỉnh núi trông thấy giữa trận có một người ngựa, hễ đi đến đâu thì quân Tào dạt ra đến đấy. A Man thất kinh quay sang hỏi tả hữu...
(theo TQDN) =))
Dẫn chứng việc lính thấy TV cỡi ngựa tới thì lính Tào chết nhát chạy dạt ra hết của Wiwi đâu?
Wiwi tinh thông binh pháp như thế mà không biết trò lấy thương ngáng chân ngựa của bộ binh. Nếu đúng như Wiwi nói là lính chạy dạt ra hết khi thấy Vân thì rõ là lính Tào biết Vân dũng mãnh giỏi võ nên mới dạt ra như thế. Chứ một tên cắc ké cỡi ngựa lao vô lính nó còn tranh nhau vô thịt để lập công ấy chứ. Thế thì TV cũng nhờ tài của mình mà thoát chết đấy chứ
1. xem ở trên ;))
2. 4eyes chắc chưa hình dung được tầm chết của ngọn giáo kỵ sĩ, cứ tính ngọn xà mâu trương phi dài 1 trượng 8 thước, mỗi thước đời Hán chừng 23cm thì ngọn xà mâu ấy phải dài 3-4 mét =)). trong khi ngọn giáo/kích của binh sĩ chừng hơn 2m thì làm sao ngáng chân ngựa cho khỏi chết? huống chi lúc ấy binh Tào ko có đội hình đội ngũ đàng hoàng, tướng lĩnh thì rượt đằng sau chứ đâu có trước mặt để chỉ huy? thế nên dù là một thằng lính cắc ké nhưng đã học nghề kỵ đàng hoàng thì chả mấy cách chặn nó được (với giáp trụ, ngựa tốt đầy đủ). chẳng phải đùa mà quân Ngô phải chăn dây (dài) để giật chân Xích Thố bắt Quan Vũ, cũng phải thừa mà quân Thục phải đào hố bẫy Mạnh Hoạch!
Chẳng có gì phải xấu hổ. Tình hình lúc này ấu chúa đang lâm nguy, quân Tào đang đuổi tới, không lo quýnh quáng chạy đi mà cù nhầy với Trương Cáp để chết cả 2 à? ( à mà 4eyes nhớ là hình như trận Trường bản, TV đâu có gặp TC đâu )
wiwi đâu có chê lúc ấy xấu hổ, chẳng qua nhóc Lòng Tái Nạm bảo rớt hố là xui nên wiwi chỉ cho nó thấy rằng Vân rớt hố là tự mình chuốc lấy =))
(4eyes nên đọc lại TQDN)
 
wiwi nói:
vậy còn kêu cứu làm qué gì =))

Vân thông minh quá nên ko đoán được ý của phu nhân #>:)

TQDN)
E hèm, biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe đay này
Thứ hai, phải nói Vân là một người vừa có tầm nhìn xa trông rộng, lại vừa là người khiêm tốn, biết nhường nhịn người khác. Biết rõ tài Phi thừa sức cản giặc lại thêm việc nghĩ mình thì đã có trận Tương Dương nổi tiếng rồi thì cũng phải cho TP có môt trận Trường Bản để đời chứ. Lại thêm việc nếu Vân đã có trận Tương Dương rồi mà còn vơ thêm trận Trường Bản thì có phải công ta là đệ nhất rồi không? Và thế thì lại gây khó xử với chúa công Lưu Bị vốn nổi tiếng là kẻ coi trọng xuất thân trong việc chọn Ba Thục đệ nhất đại tướng nữa. Và quả nhiên, đúng như sự sắp đặt của TV, cả hai người về sau đều nổi tiếng như nhau mà thậm chí còn được ngàn đời sau lưu truyền mà Lưu Bị cũng rất vừa lòng Vân cho nên Vân được sống tới cuối đời. Qua đó cho thấy cách hành xử khiêm tốn mà rất thông minh của Vân ta có thể thấy rõ Vân là một vị tướng văn võ song toàn. Một đại tướng hoàn hảo

Bác đã hiểu chưa vậy?

Cái thứ hai thì là Vân thông minh tuyệt đỉnh, chỉ nghe câu đầu tiên đã biết Mi phu nhân có ý tự tử nhưng hiềm vì thân phận chủ tớ nên đang kiếm lời khuyên giải thì Mi phu nhân đã tự tử rồi
 
Biết rõ tài Phi thừa sức cản giặc lại thêm việc nghĩ mình thì đã có trận Tương Dương nổi tiếng rồi thì cũng phải cho TP có môt trận Trường Bản để đời chứ
vậy thì kêu cứu làm gì? ko lẽ sợ Phi ko cứu? rõ là sợ chết quýnh đít rồi nên thế đấy =))
Cái thứ hai thì là Vân thông minh tuyệt đỉnh, chỉ nghe câu đầu tiên đã biết Mi phu nhân có ý tự tử nhưng hiềm vì thân phận chủ tớ nên đang kiếm lời khuyên giải thì Mi phu nhân đã tự tử rồi
ngu quá nên chưa tìm ra lời khuyên giải =))
 
Back
Top