big chicken nói:
hik, đã bảo là con ngựa của TV là con ngựa bình thường, nào thấy có gì nổi bật, thậm chí ko có 1 câu nào miêu tả nó là con ngựa xịn, còn cái "đạo hồng quang " thì chỉ là do hoàng thiên bảo hộ vậy mà wiwi cứ vin vào cớ đó để bảo rằng TV chỉ nhờ vào con ngựa hoặc A Đẩu để có thể chạy thoát khỏi trùng vây.
có đâu? wiwi vin vào cái đạo hồng quang để bảo rằng TV chỉ nhờ con ngựa, A Đẩu và hoàng thiên để chạy thoát

, tức Vân là một con trâu do trời nuôi (chắc Ngưu Lang nuôi

) nên được trời ưu ái cứu thoát vậy.
hannibal nói:
Thật ra wiwi nói nhảm chớ gì nữa,gà bự quan tâm làm gì.Cho dù Vân có cưỡi thần mã thì cũng chỉ có Vân điều khiển được nó,chứ cho wiwi lên ngồi yên thì có lẽ HVD đã có món gà hầm nhừ rồi
vớ vẩn quá đi, Vân là tướng còn wiwi là học sĩ, sao so sánh được? nhưng theo wiwi nếu mà thằng Hạ Hầu Ân được nhiều cái ân sủng (ngựa + Đẩu + trời) như Vân thì chắc đã thành đệ nhất danh tướng, đâu có chết uổng bởi tay giặc cướp là Triệu Vân vậy?
công_tử@ nói:
Lúc đó Tào Tháo đem hùng quân đi đánh Lưu Bị, đương nhiên chú trọng tính cơ động, nên đem chủ yếu là kỵ binh đi rồi, chứ lấy đâu ra đám lính dùng thương chứ? đám đó tới sau
bậy bạ quá, Lưu Bị đi chậm như rùa, lính bộ của Tào cũng rượt kịp, chẳng qua lính Trung Quốc yếu kém lắm, sao chơi nổi heavy cavalry như Triệu Vân?
lòng tái nạm nói:
Đơn giản thôi, ko phải cái mạnh có cái mạnh hơn chống cự sao? thời đó kỵ binh Châu Âu có mạnh, vậy thử hỏi có đội hình phalanx ko chống được kỵ binh à, còn bên TQ bít áp dụng chiến thuật này sao? Dogmeat chỉ cần đem cái đám kỵ binh đó so với ngay tại TQ thôi, đâu cần phải đem ra xa xôi để so.
nói mãi mà sao chú ko hiểu vậy?
hóa ra chú chẳng những không hiểu về trang bị của kỵ binh Trung Quốc mà cả trang bị của bộ binh Trung Quốc chú cũng mù tịt!
Bộ binh Trung Quốc phần nhiều là nông dân hoặc binh sĩ nghiệp dư, trừ khi như đội cẩm y vệ hoàng gia thì mới là lính chuyên nghiệp. Nhưng trang bị của bọn này thì rất là tệ, giáp chỉ che qua loa, chủ yếu là chắn tên bắn, vũ khí chỉ có ngọn thương cao chừng hơn 2m, ai từng học qua võ Trung Quốc, thấy ngọn giáo trong 18 ban võ nghệ nó so với ngọn giáo Phalanx thế nào là biết!
Thế nên đối với kỵ binh bình thường của Trung Quốc, vốn cũng trang bị bèo nhèo như thế, thì bộ binh Trung Quốc chẳng có khó khăn gì để triệt hạ, hoặc chí ít là bọn kỵ binh Trung Quốc cũng không thể nào mà "nghiền nát bộ binh" như chú nói!
Nhưng với các tướng thì hoàn toàn khác, đầu đội mũ trụ, mình mặc giáp lá thép (hoặc đồng tùy thời), tay cầm vũ khí dài (dài hơn binh khí của lính thường). Ngựa thì trán che bằng 1 tấm thép, 2 bên sườn ngựa cũng có bộ quai thép che chắn. Tất nhiên, bọn ngựa này không phủ thép toàn thân như kỵ binh Hungary nhưng nếu bảo bộ binh Trung Quốc chặn hay rượt bọn chúng thì chào thua!
Vậy sao, xem ra quân Tào toàn là lũ bất tài vô dụng cả.
câu trả lời nằm ở phần in đậm, nếu ai cũng có thể sống vào tương lai như DOGMEAT để khi xem lại lịch sử thì nói nếu.....thì..... giả sử.....thì...... như vậy đâu còn gì để nói nữa. Vậy bây h chúng ta nói, nếu trời ko mưa thì cha con TMY có chạy đằng trời
dogmeat nói giả sử vì thực tế trang bị của bộ binh Trung Quốc kém xa Phalanx, làm sao xếp đội hình như phalanx được?
nếu xếp đội hình như thế, thì một là mũi giáo không đủ dài để có thể cản được ngựa,
hai là bản thân binh sĩ không đủ giáp để chịu đựng cú charge của Triệu Vân (cầm giáo dài, cộng gia tốc ngựa chạy).
Cuối cùng nữa là lúc đó là đám loạn xà ngầu, không phải như dàn hàng ngang đánh nhau, có muốn xếp thành khối cũng chẳng được mà xếp thành khối rồi thì Triệu Vân xông đến cũng phải mau chóng né ra hoặc là bị ngựa tông ngã hoặc là bị Vân đâm chết!