này nhé, trước tiên, quân Tào chỉ có binh khinh kỵ, mà khinh kỵ tức là bóc một thằng bộ binh ném lên ngựa, chấm hết.
còn các tướng trong thời Tam Quốc cũng như bất kỳ thời nào về sau ở Trung Hoa, thì đều là kỵ binh hạng nặng: mình mặc giáp, ngựa phủ giáp (không nhiều như châu Âu chủ yếu để tránh tên bắn) tay cầm trường mâu, trường thương, trường kích, trường đao, đủ thứ "trường"

. Mấy món này xin lưu ý là nó rất dài, không phải ngắn như trong Dynasty Warrior (trừ binh khí của Mã Siêu thì hình như dài đặc biệt, chắc vì chuyên đánh ngựa) vì nó là vũ khí của kỵ binh chuyên dụng chứ không phải như mấy món dùng để đánh trên bộ!
thế nên bọn khinh kỵ mà lại gần thì thể nào cũng chết trong nháy mắt (RoTK6 gọi là One Blow

). Còn đám tướng tá bèo nhèo như thằng Hạ Hầu Ân thì có đáng gì? phải như Trương Cáp vừa áp đến là anh Vân nhà ta lập tức vỗ động con ngựa tốt của mình (theo dogmeat là Vân chôm của Toản) mà ca bài tẩu ý a mã ngay tắp lự đó! Tài của Vân ở đâu? ở chỗ biết thúc ngựa chạy đúng lúc à?