Bàn về 2 con trâu Mã Siêu + Triệu Vân + chuyện Gia Cát

  • Thread starter Thread starter stalig
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bác nói thế là không đúng. Chí ít QUan Vũ cũng chém 1 thằng (quên tên rồi) trong trận đầu tiên áh. Tào Tháo rót rượu mời, Quan Vũ ra trận, chém tướng trở về rượu vẫn còn nóng. Quên tên thằng bị chết rồi. Sau này Quan Vũ đánh vào Phàn Thành cũng khiến cho Tào Tháo bàn tới chuyện dời đô để tránh, chí ít cũng anh hùng

Ngụy Diên bị bầu sô hắt hủi, nên không có dịp trổ tài mà. Chuyện này nói hoài àh. Tiếc là Gia Cát nắm quyền, mà Lượng lại ghét Diên, nên không cho trổ tài. Thật sự khó nói tài của Diên là bao, Diên cùng lắm sau này chỉ là Tiên Phong của Gia Cát thôi, chẳng bao giờ nắm quân trong tay như Quan Vũ.
 
Thằng bị chém tên là Hoa Hùng :-" . Quả đó Quan Vũ ăn may, vì Hoa Hùng vừa mới chém mấy tướng xong, chờ mãi không thấy ai lại tưởng là bọn Quan Đông rút cả không dám đánh nữa. Bây giờ Quan Vũ đến chắc Hoa Hùng tưởng chỉ là thằng đưa thư nên không để ý mà thôi--> :devil: . Còn truyện Phàn Thành, thì là do Tháo lỡ để thằng bị thịt Tào Nhân cùng với 2 thằng con nít tranh nhau viên kẹo, nên Quan Vũ mới ăn được :devil:
Giám đốc nhân sự Lượng đẩy Diên ra làm gác cổng, tính để khi nào mấy thằng bảo kê của công ty đến đập phá, thì đổ hết tội lên đầu Diên. Nào ngờ Diên một mình đập cho cả lũ xanh mặt, không những không bị tội lại còn có công. Giám đốc nhân sự Lượng nhân đó lại bắt Diên làm bảo vệ suốt đời, không cho Diên thể hiện tài năng :-"
 
TRIEU TU lòng tái nạm nói:
nhiều thằng chức cao mà có làm cái gì được đâu, lịch sử đã chứng minh, chức cao ko đồng nghĩa với giỏi hơn chức thấp.
vậy thì chắc Lòng tái nạm cho rằng KM yêu chuộng Ngụy Diên nên ưu ái cho chức cao? =))
TMY thì ko phải là bất bại. đồng nghĩa với việc ko phải là luôn luôn thắng nhá. Đây là cách gọi tướng địch, ko phải mấy tay như TMY hay KM, mấy người như TMY, KM cầm quân thì có thua đi nữa cũng đâu ai gọi là hữu dũng vô mưu. wiwi mới là người nên xem lại câu chữ.
tướng nào là địch? anh có đánh nhau với ai đâu mà địch với ta? :))
thế tại sao KD ko chạy về THÀNH ĐÔ mà phải cố thủ Kiếm Các để ĐN thừa cơ luồn cửa sau, Phó Thiêm tại sao ko chạy về Hán Trung mà phải giữ ải Dương Bình đến nỗi vong mạng? các ải khác thì ko nói, chứ Dương Bình là cửa ải quan trọng nhất của Hán Trung, mất Dương Bình thì coi như Hán Trung thất thủ, vậy đủ biết cái nào quan trọng.
đơn giản vì nó gần nhất, chạy về đó nghỉ quân là nhanh nhất. chính Khương Duy sau này cũng nói với Chung Hội là: "nhờ tướng quân giữ chân tôi ở Kiếm Các thì thằng Ngại mới..." vậy thì rõ ràng là đáng lẽ Duy định vào đó đổ xăng thay nhớt thôi nhưng ai ngờ thằng Hội đuổi tới, nên ko rảnh tay mà lui tiếp. Phó Thiêm với Tưởng Thư là 2 thằng trâu bò, tất nhiên phải giao nhiệm vụ giữ ải, ko lẽ giao thành Hán Trung, giao thành Miên Trước cho 2 thằng đó à?

muốn biết thành trung tâm quan trọng đến đâu thì phải xem lời Vương Cát khuyên Quan Vũ: "tuy đã phòng thủ cẩn mật vậy rồi nhưng cũng phải để một tướng tài ở Kinh Châu thì mới yên, tôi thấy Triệu Lụy...".

@phe Axis: anh Đức Meat với anh Sep Nhật đánh hăng quá, em làm wi Ý lâu lâu đâm thọt vậy =))
 
Ta thấy rõ là Ngụy Diên là người tốt, nên trời thương, con cháu sau này là Ngụy Trưng làm nên tiếng tăm lẫy lừng .
Còn tên Mã Siêu, đã vốn là giòng giống tên Mã Viện, lại bất tài vô tướng, hay phản chủ nên cuối cùng con cháu hắn là Mã Giám Sinh, bị Thúy Kiều, Từ Hải giết một cách nhục nhã . =))
 
còn tên Triệu Vân tham danh lợi bán chủ cầu vinh nên con cháu hắn sau này là Triệu Chí Kính cũng xấu xa thậm tệ đến nỗi bị ong đốt đến chết, thật là đáng kiếp dòng họ nhà hắn!
 
Còn tên Mã Siêu, đã vốn là giòng giống tên Mã Viện, lại bất tài vô tướng, hay phản chủ nên cuối cùng con cháu hắn là Mã Giám Sinh, bị Thúy Kiều, Từ Hải giết một cách nhục nhã .
sao có liên quan tới nguyễn Du ở đây :-w, sự thật bị bóp méo tới ko còn nhận ra nữa :-w

còn tên Triệu Vân tham danh lợi bán chủ cầu vinh nên con cháu hắn sau này là Triệu Chí Kính cũng xấu xa thậm tệ đến nỗi bị ong đốt đến chết, thật là đáng kiếp dòng họ nhà hắn!
ghê nắm được gia phả của Triệu Chí Kính Luôn :|
 
great_sephiroth nói:
Đó đoạn in đậm lại thêm một bằng chứng về sự ngu xuẩn của tên Gia Cát Lượng =))
Đây đâu phải lỗi của Lượng, lỗi của Mã Tốc đấy chứ. Bác xem lại đi và đừng đưa lỗi dùng người của KM ra Mà thôi nói trắng ra thì không có Lượng, Diên chết từ lâu rồi. Lúc Diên cùng Trần Thức được lệnh của KM kéo quân ra thủ, Diên ngu lại xui Trần Thức đi đánh Tư Mã Ý bị đánh cho Tơi bời may KM tiên liệu như thần, sai Hưng Bào ra giúp. Chỉ tội cho Trần Thức chạy theo một cái thằng khốn nạn như Ngụy Diên đến khi thua nó đem con bỏ chợ, Diên nhục quá. Mà chính Diên cũng đã thừa nhận mình không bằng Lượng rồi, bác còn nói gì nữa. Kể cả khi chết vẫn thịt được ND thì đủ biết KM giỏi như thế nào rồi
 
great_sephiroth nói:
Ta thấy rõ là Ngụy Diên là người tốt, nên trời thương, con cháu sau này là Ngụy Trưng làm nên tiếng tăm lẫy lừng .
Còn tên Mã Siêu, đã vốn là giòng giống tên Mã Viện, lại bất tài vô tướng, hay phản chủ nên cuối cùng con cháu hắn là Mã Giám Sinh, bị Thúy Kiều, Từ Hải giết một cách nhục nhã . =))
Quan Vũ có cháu là đại đao Quan Thắng một mình đánh ngang với Tích Lịch hỏa Tần Minh, Báo Tử đầu Lâm Xung, Song Chiên Hô Diên Chước, thế là đủ biết Quan Thánh nhà ta giỏi như thế nào
 
Hannibal2005 nói:
Bác nói vậy là không ổn rồi.Quan Vũ là một tên bị thịt,chỉ làm được mỗi việc là cưỡi con nghẽo đỏ đi cưa người thôi.Đại tướng cái khỉ gì gì mà quyết tranh thua đủ với một tên phó tướng của Mã Siêu,bày được cái kế xả nước thải vô nước ăn thì quân Tào cũng bít từ lâu,chỉ tại Vu Cấm kiên quyết không chịu nghe mà thôi.Chết đến nơi rồi cũng vẫn kiêu,đòi đi đường lớn,ngu đến thế là cùng.Đại tướng kiêu hùng ở chỗ giết địch lập công,đây bác râu dê lại kiêu hùng ở chỗ chạy mà vân đúng phong độ =))
Trong khi đó Ngụy Diên cúc cung tận tụy theo Lưu Bị từ Giang Lăng,rồi đến Trường Sa,chưa hề có một dấu hiệu phản nghịch,ngoại trừ câu nhận xét vê cái bướu sau gáy của Khổng Minh.Khi ra Kì Sơn lần thứ nhất,nếu theo kế của Ngụy thì đã xong việc từ lâu rồi.Diên có thể không giỏi võ bằng Vũ,nhưng đẳng cấp không thể thấp hơn được
Quan Vũ hà ta văn võ song toàn, tài năng đức độ nên được trời thương cho cháu là đại đao Quan Thắng một mình đánh ngang với Tích Lịch hỏa Tần Minh, Báo Tử đầu Lâm Xung, Song Chiên Hô Diên Chước. Còn Hổ xám Bàng Đức tuy là phó tướng Mã Siêu nhưng thực sự chính là quan thái úy Tây Lương được vua Hán sắc phong, tài năng phi thường, sức khỏe vô song vào thông thiên văn, dưới tường địa lí đặc biết là tài năng giải mộng một mình phá Tử Hoảng, hạ Hứa Chử chứ đâu phải tầm thường, đến Siêu chẳng qua khi đi theo không có Băng Đức chứ nêứu không, Quan ngài ta đã phải ra trận rồi. Chính Mao Tôn Cương cũng phải nói:'' Hổ xám Bàng Đức không đi theo Mã Siêu không biết là điều may hay không may của Lưu Bị.'' May là vì không có Bàng Đức chứ nếu có thì Bị chưa chắc ăn được Mã Siêu còn không may vì như vậy Bị lại nhưpờng một vị tướng đại tài cho Tào Tháo.
Còn cái kế của Ngụy Diên thì xin thưa, khi TMY nói vậy nghĩa là ông không lường hết được tài năng của những ngọa hổ tàng long ở đất Tràng An nên mới nói vậy. Diên cũng không nhìn ra, chỉ mỗi Lượng nhà ta anh minh sáng suốt đã tính tới việc khi bị Diên kéo tới, một số người tài ở đất Tràng An sẽ nổi dậy thống lãnh nhân dân đánh giặc như Khương Du ở An Định chẳng hạn
 
Quan Vũ có cháu là đại đao Quan Thắng một mình đánh ngang với Tích Lịch hỏa Tần Minh, Báo Tử đầu Lâm Xung, Song Chiên Hô Diên Chước, thế là đủ biết Quan Thánh nhà ta giỏi như thế nào

Nhiều nhân vật trong Thủy Hử được ví với Quan Vũ, Mỹ Nhiệm Công- Chu Đồng nè, nhìn giống Quan Công như đúc. Đủ cho thấy người ta yêu mến QUan Vũ đến đâu. Lã Phương thì được so với Lã Bố, còn Mã Siêu thì tuyệt hậu
 
King of paladins nói:
Đây đâu phải lỗi của Lượng, lỗi của Mã Tốc đấy chứ. Bác xem lại đi và đừng đưa lỗi dùng người của KM ra . Kể cả khi chết vẫn thịt được ND thì đủ biết KM giỏi như thế nào rồi
Vụ Mã Tốc thì lỗi lớn ở Gia Cát Lượng. Chính Lượng đã biết Tốc là thằng nói khoác chứ ko nhiều thực tài, nhưng vì nhận nhiều đút lót của Tốc, hơn nữa Tốc lại giỏi nịnh nọt, Lượng thấy bùi tai nên để Tốc nắm quyền hành. Chứ Vương Bình giỏi như thế mà Lượng lại vùi dập, chỉ cho đi làm phó. Rõ ràng Vương Bình cũng chịu hoàn cảnh như Ngụy Diên, đút lót ko giỏi bằng người ta nên không được trọng dụng.=))
King of paladins nói:
Mà thôi nói trắng ra thì không có Lượng, Diên chết từ lâu rồi.
Mà thôi nói trắng ra thì nếu Diên làm chủ tướng, Lượng không chèn ép Diên thì cái hang Tí Ngọ kia đã được trải thảm đỏ đón quân Thục đến Tràng An, và nước Ngụy đã amatoi với Diên từ lâu rồi, chứ đâu đến nỗi 6 lần ra Kỳ Sơn ( của Lượng) và 9 lần sau của Duy mà tay trắng vẫn hoàn tay trắng, nước Thục thì chỉ lụi bại thêm. #>:)
King of paladins nói:
Kể cả khi chết vẫn thịt được ND thì đủ biết KM giỏi như thế nào rồi
Lượng giỏi thì giỏi thật, nhưng lại hám của đút, ưa nịnh nọt, vùi dập nhân tài, coi khinh hậu chủ, phạm thượng khi quân #>:)
 
Lượng giỏi thì giỏi thật, nhưng lại hám của đút, ưa nịnh nọt, vùi dập nhân tài, coi khinh hậu chủ, phạm thượng khi quân
Rất có khả năng, Lượng nhận tiền đút của Khương Duy nhiều, nên ngay cả khi chết, để lo cho con cháu giàu sang, nên vẫn ra tay nhẫn tâm hại Ngụy Diên để Khương Duy có thể nắm quyền quân đội .
 
M-pool nói:
ậy, sao lại so sánh đội bóng rổ với đội bóng đá vậy, maradona đá bóng hay nhưng lùn không chơi được bóng rổ,jordan thì chắc cũng chưa xem bóng đá bao giờ , mà đồng chí so người ta hát nhạc Trịnh với Khánh Ly thì ai dám đỡ . Dạo này không nghe DVH nữa nhưng mấy album ngày xưa thì nghe được.
Nhưng Maradona không chơi bóng rổ, Jordan không chơi bóng đá còn DVHeo vẫn ủn ỉn mấy bài nhạc Trịnh, đến bài Đà lạt hoàng hôn cũng bị nó phá tan hoang nhưng mình thì khỏi táo bón. Cảm ơn anh DVHeo
 
Sao stlig lại cứ nói chuyện bóng đá,bóng rổ với vụ DVHeo hát nhạc Trịnh ở đây vậy ta.Mà đang nói về MÃ Siêu giờ lạc sang cả Jordan
 
stalig nói:
Nhưng Maradona không chơi bóng rổ, Jordan không chơi bóng đá còn DVHeo vẫn ủn ỉn mấy bài nhạc Trịnh, đến bài Đà lạt hoàng hôn cũng bị nó phá tan hoang nhưng mình thì khỏi táo bón. Cảm ơn anh DVHeo
Ờ thì thỉnh thoảng ném rổ chán thì ra tập sút mấy phát nghịch ngợm gọi là vui vui , sút chục quả không trúng bóng quả nào thì người ta chỉ cười thôi chứ trách rì cái việc không phải chuyên môn của nó.
 
mới có 1 tuần màtopic này đầy rẫy.chả biết đường nào mà bàn với luận nữa.chán quá
 
topic bàn về Mã Siêu hay là ca ngợi Ngụy Diên đây ? ;))
 
Ca ngợi Siêu,Dìm tên Diên xuống,Siêu tuy Ngu,nhưng biết mình Ngu ,rồi thành tâm chịu uốn mình duới Lượng,Nhờ thế Bầu sô thương,Diên cho mình Giỏi,luôn thích bàn tính này nọ,Nhưng nếu giỏi thế sao ko tự tách ra Vừa làm Bầu,Vùa7 hát đi,Diên ko tự lượng sức mình ,.đúng là Ngu, :D
 
vì da mặt Diên mỏng nên Diên không dám khoe cái xấu của mình giống như mấy tên dở ẹc mà cứ khoái chường mặt ra (Khương Duy chẳng hạn), thế nên cũng có thể nói Diên tài giỏi quá mà đức cũng cao quá nên bị bọn tiểu nhân ám hại. Uổng quá, uổng quá!
 
M-pool nói:
Ờ thì thỉnh thoảng ném rổ chán thì ra tập sút mấy phát nghịch ngợm gọi là vui vui , sút chục quả không trúng bóng quả nào thì người ta chỉ cười thôi chứ trách rì cái việc không phải chuyên môn của nó.

Thế chuyên môn của DVH là cái quái gì vậy ?

Nhưng về cuối, Mã Siêu có vẻ hơi hèn đớn, 1 mình ra nơi biên viễn trông nhà cho Lưu Bị mà chẳng có ý muốn ngang dọc như xưa. Chán
 
Back
Top