Bàn về 2 con trâu Mã Siêu + Triệu Vân + chuyện Gia Cát

  • Thread starter Thread starter stalig
  • Ngày gửi Ngày gửi
pó hand, phải Sep ko vậy trời, nói vậy cũng nói được, ôi hôm nay mới được mở rộng tầm nhìn, 3 anh lớn nhất HVĐ nhà ta khám ra một vụ việc hết sức nghiêm trọng, anh ND văn võ song toàn, văn hơn Gia Cát, võ hơn Ngũ Hổ, đáng buồn thay cho những ai chưa bít tin này, đề nghị làm topic CHÚ Ý bố cáo cho mọi người cùng bít.
Chính xác, Ngụy Diên tướng quân hao hao giống Niên Canh Miêu, đó là người tài bị vùi dập=))
 
cánh thứ 1 do Vua Rợ Khương chỉ huy bị Mã Siêu dùng nghi binh cầm chân ở Tây Bình, cánh thứ 2 do Tào Chân cầm quân bị Triệu Tử Long thủ ở Dương Bình chặn đứng. Diên thủ ở chỗ nào vậy
Nói thế là sai, chủ tướng-VIP-phải ở đằng sau điều khiển . Chứ GCL cũng có đem quân đi đầu bao giờ đâu =))
 
great_sephiroth nói:
Nói thế là sai, chủ tướng-VIP-phải ở đằng sau điều khiển . Chứ GCL cũng có đem quân đi đầu bao giờ đâu =))

=)) thì anh VIP GIA CÁT KHỔNG MINH đang ngồi nhà chỉ đạo đấy thôi đấy thôi.

great_sephiroth nói:
Chính xác, Ngụy Diên tướng quân hao hao giống Niên Canh Miêu, đó là người tài bị vùi dập

=)) =)) tội nghiệp =))
 
Diên đúng là có tài thiệt, bầu sô Lượng cũng không ưa tên ca sĩ có cái cốt phản này. Nhưng công bằng mà nói thì Diên còn lâu mới bằng nổi Siêu. Khó so sánh 2 con người này lắm, Mã Siêu là ca sĩ chuyên hát teen pop, có thời nổi đình nổi đám cùng 4 chàng khác, làm nên 5 hổ tướng, còn Diên thì thuộc thế hệ sau, chuyên hát Hip Hop. Khó so sánh 2 ca sĩ này
 
TRIEU TU lòng tái nạm nói:
Sao DogMeat ko rượt theo tay Trương Cáp bảo nó chạy cả buổi trời như Vân xem, lại bồng thêm đứa nhỏ nữa, trong khi hắn ta khỏe mạnh vậy mà ko bắt được Vân, vậy thử hỏi ai tài nào?

Ô hay, thế không thấy Dogmeat nhấn đi nhấn lại về con ngựa à??? Vân có phải chạy cả ngày đâu, đó là con ngựa của Vân chạy đó chứ. Triệu Tử Lòng Tái Nạm tệ quá, để Dogmeat bày cho mà nghe. Một thằng cả ngày ngồi trên xe máy rùi, nhưng nó cưỡi con Harley Davison 750 cc, còn 1 thằng thì tuy vừa mới ngủ dậy, khỏe khoắn sung sức thật, nhưng cưỡi con Charlie cúc cu 50 cc, 2 thằng đua xe máy, thì thằng nào chạy nhanh hơn #>:) Nếu nói là con ngựa của Cáp kém xa con ngựa của Vân thì Dogmeat nào có phản đối :lol: Chiến tướng toàn nhờ vào sức ngựa=))

TRIEU TU lòng tái nạm nói:
Quan Vũ nặng cân, phi xích thố ra đố con nào chở được, 2 bên giao tranh với nhau, tướng dở mà đồ xịn cũng rứa, trận Hoàng Trung thì phải công nhận tay này khinh địch, nhưng thử hỏi nếu trước đó Vũ chém Trung một phát thì liệu Trung có cơ hội bắn vào mũ của Vũ ko?
Lại tiếp tục bài ca về cái nhìn sai lệch. Để Dogmeat hỏi mấy câu: Quan Vũ nặng cân, cái ấy là lợi thế hay là điểm yếu của Vũ? "phi xích thố ra đố con nào chở được" ---> nếu không có con xích thố thì Vũ cũng chỉ như 1 tảng thịt lợn thôi à #>:) . Thêm nữa, nếu Vũ cưỡi xích thố, Trung cũng cưỡi xích thố, thì liệu Vũ có chém được Trung ko? hay là đầu Vũ đã bay như bong bóng vì ko ngờ "ngựa xích thố chạy nhanh quá" ( trích Tam Quốc) rồi =)) ( cái này cũng giống như Vũ chém Nhan Lương. Còn Trung không muốn bắn Vũ từ trước là vì Trung muốn đánh công bằng, cao thượng đó chứ. Sao lại có thể so sánh cái kế "đà đao" ti tiện với tinh thần thượng võ ngời ngời của Trung được=))
TRIEU TU lòng tái nạm nói:
Vậy thì ko cần so sánh cũng bít tài Phi và Diên ra sao nhé.
OK, về "cái tài" uống rượu làm hỏng việc lớn thì tất nhiên là Phi hơn Diên rùi, Dogmeat có cãi đâu #>:)

TRIEU TU lòng tái nạm nói:
:lol: Giữ cái thành đó có ích gì, ko thấy mỗi lần KM xuất Kỳ Sơn đều giữ Dương Bình rất kỹ sao, hễ nghe Ngụy tiến đánh Dương Bình là sốt cả ruột, Dương Bình Quan mất thì Hán Trung có cũng như ko, thế như DM nói thì tất cả các tướng tài trước h chắc ko bao h phải đi giữ biên cương mà toàn ngồi nhà làm thái thú giống Diên nhỉ
Cái đó thì đúng quá còn gì. Đại tướng chỉ khi nào nước sôi lửa bỏng mới phải nhúng tay vào. Bình thường thì chỉ cần ngồi xem xét đại cuộc là đủ. Nói cái ví dụ đơn giản, bây giờ tự nhiên cái Cổng của công ti bị thằng nào phá hoại, thì ông Giám đốc công ti có lo sốt vó lên không? "Dương Bình Quan mất thì Hán Trung có cũng như ko" --->"Mất cổng thì để đồ trong nhà cũng như ko." Lập luận như đồng chí Tái Nạm nhà mình thì thằng nào quan trọng phải đi làm gác cổng hết, còn thằng dở hơi thì ngồi ghế giám đốc, ngồi ghế trưởng phòng à =))

TRIEU TU lòng tái nạm nói:
nếu tin vào RTK10 thì khỏi bàn tiếp, xem chỉ số trong đó sẽ rõ ai hơn ai. anh Phi nhà ta giữ Zitong, nếu ko có công lao của tứ hổ + KM thì làm gì có cái Hán Trung cho Diên giữ
Ý của Dogmeat là, cho dù Koei nổi tiếng xuyên tạc lịch sử, đổi trắng thay đen, chỉ số tướng thay đổi theo từng version, nhưng cũng ko thể chối được sự thật hiển nhiên là Diên là giám đốc, Phi chỉ là trưởng phòng, hoặc thậm chí còn là nhân viên quèn :cool: . Bạn Tái nạm còn gì để nói ko eheheh?
 
great_sephiroth nói:
Chính xác, Ngụy Diên tướng quân hao hao giống Niên Canh Miêu, đó là người tài bị vùi dập=))

Khác chứ, Miên Canh Nghiêu mắc phải cái tính dương thể còn Ngụy Diên hình như không

Miên Canh Nghiêu bắt tổng đốc cầm canh nhưng Ngụy Diên cũng chưa hống hách đến thế

Miên Canh Nghiêu gả vợ bé cho Ung Chính nhưng Ngụy Diên chưa khinh quân bao giờ
 
công_tử@ nói:
, bầu sô Lượng cũng không ưa tên ca sĩ có cái cốt phản này. Nhưng công bằng mà nói thì Diên còn lâu mới bằng nổi Siêu. Khó so sánh 2 con người này lắm, Mã Siêu là ca sĩ chuyên hát teen pop, có thời nổi đình nổi đám cùng 4 chàng khác, làm nên 5 hổ tướng, còn Diên thì thuộc thế hệ sau, chuyên hát Hip Hop. Khó so sánh 2 ca sĩ này

Đúng thế còn lâu Diên mới =ngũ hổ,Nhất thân,nhì thế,thứ 3 là tiền,cả 3 thứ để tạo nên công trạng,Diên thua cả 3,dzay thì còn gì mà so sánh đây :D
 
thì anh VIP GIA CÁT KHỔNG MINH đang ngồi nhà chỉ đạo đấy thôi đấy thôi.
Sai, Gia Cát Lượng là tên ăn trên ngồi trốc, kiểu như Trương Nhượng, điều khiển ấu chúa, thực thế điều binh khiển tướng ngoài chiến trường là do Đại Tướng tại trận-Ngụy Diên .
 
great_sephiroth nói:
Sai, Gia Cát Lượng là tên ăn trên ngồi trốc, kiểu như Trương Nhượng, điều khiển ấu chúa, thực thế điều binh khiển tướng ngoài chiến trường là do Đại Tướng tại trận-Ngụy Diên .
nghe điêu quá. Đố bác ăn ngồi ở trốc được khi quân giặc kéo tới chân thành,mà mình vẫn chẳng có ai trừ vaì thằng thư đồng. Không biết lúc KM chơi không thành kế thì Ngụy Diên chạy được bao xa
 
nghe điêu quá. Đố bác ăn ngồi ở trốc được khi quân giặc kéo tới chân thành,mà mình vẫn chẳng có ai trừ vaì thằng thư đồng. Không biết lúc KM chơi không thành kế thì Ngụy Diên chạy được bao xa
Đấy, Tên Gia Cát Lượng ngu xuẩn đến mức giặc đến chân thành còn chưa biết, chứng tỏ hắn rất bê trễ việc quân, hay cùng đám tiểu đồng tỳ nữ ăn chơi phè phỡn còn không biết đến việc quân địch đã tiến sát chân thành, nên mới ko thèm phòng bị, vẫn thả sức ăn chơi, tiếc là Tư Mã Ý không ngờ sự ngu xuẩn của Gia Cát Lượng nên tưởng là kế rút lui .
Sau này tên Gia Cát Lượng nhờ giỏi múa lưỡi nên biến thành "Kế không thành"=))=)) chứ tài giỏi gì cho cam .
Nếu lúc đó là Ngụy Diên tướng quân thì sẽ đóng thành cố thủ, lệnh cho Quang Hưng, Trương Bào, Triệu Vân đem binh tập hậu, trong đánh ra, ngoài đánh vào, Tư Mã ý có chạy đằng trời =))
 
great_sephiroth nói:
Đấy, Tên Gia Cát Lượng ngu xuẩn đến mức giặc đến chân thành còn chưa biết, chứng tỏ hắn rất bê trễ việc quân, hay cùng đám tiểu đồng tỳ nữ ăn chơi phè phỡn còn không biết đến việc quân địch đã tiến sát chân thành, nên mới ko thèm phòng bị, vẫn thả sức ăn chơi, tiếc là Tư Mã Ý không ngờ sự ngu xuẩn của Gia Cát Lượng nên tưởng là kế rút lui .
Sau này tên Gia Cát Lượng nhờ giỏi múa lưỡi nên biến thành "Kế không thành"=))=)) chứ tài giỏi gì cho cam .
Nếu lúc đó là Ngụy Diên tướng quân thì sẽ đóng thành cố thủ, lệnh cho Quang Hưng, Trương Bào, Triệu Vân đem binh tập hậu, trong đánh ra, ngoài đánh vào, Tư Mã ý có chạy đằng trời =))
Ặc, quân vừa thua, đường trở lương bị tắc, quân đội đói lòi mắt ra chạy té phở về nhà mà Diên lại cho quân đi đánh. Quân chưa kịp cjhạy đến đánh giặc thì đã lả ra vì đói rồi. Đúng là mưu kế của bại tướng của Văn Sính :D :D
 
Dogmeat nói:
Ô hay, thế không thấy Dogmeat nhấn đi nhấn lại về con ngựa à??? Vân có phải chạy cả ngày đâu, đó là con ngựa của Vân chạy đó chứ. Triệu Tử Lòng Tái Nạm tệ quá, để Dogmeat bày cho mà nghe. Một thằng cả ngày ngồi trên xe máy rùi, nhưng nó cưỡi con Harley Davison 750 cc, còn 1 thằng thì tuy vừa mới ngủ dậy, khỏe khoắn sung sức thật, nhưng cưỡi con Charlie cúc cu 50 cc, 2 thằng đua xe máy, thì thằng nào chạy nhanh hơn Nếu nói là con ngựa của Cáp kém xa con ngựa của Vân thì Dogmeat nào có phản đối Chiến tướng toàn nhờ vào sức ngựa


=)) ặc, xin mời dẫn ra câu nói nào trong TQC khen con ngựa của VÂN xịn, hay là tại người ta hay rồi khen đồ để chữa cái dở của mình, giống như mọi năm schumacer vô địch thì lại bảo là Ferarri xịn quá, đánh nhau mà làm như đua ngựa ko bằng, giỏi thì cho DogMeat một chiếc xe đạp xịn đi đua với Trịnh Phát Đạt chạy xe dỏm đó, xem ai thắng.

Ngày nay ngồi xe ngồi máy bay còn thấy mệt huống chi ngồi trên ngựa chạy cả ngày trời, dù người ko mệt thì ngựa cũng mệt, ngựa xịn cũng là ngựa, ko phải là ko bít mệt nhá. cả 2 đều mệt mà Cáp trong 10 chiêu cũng ko bắt nổi Vân + lúc đó bồng A ĐẨU thì.....................

Dogmeat nói:
Lại tiếp tục bài ca về cái nhìn sai lệch. Để Dogmeat hỏi mấy câu: Quan Vũ nặng cân, cái ấy là lợi thế hay là điểm yếu của Vũ? "phi xích thố ra đố con nào chở được" ---> nếu không có con xích thố thì Vũ cũng chỉ như 1 tảng thịt lợn thôi à. Thêm nữa, nếu Vũ cưỡi xích thố, Trung cũng cưỡi xích thố, thì liệu Vũ có chém được Trung ko? hay là đầu Vũ đã bay như bong bóng vì ko ngờ "ngựa xích thố chạy nhanh quá" ( trích Tam Quốc) rồi =)) ( cái này cũng giống như Vũ chém Nhan Lương. Còn Trung không muốn bắn Vũ từ trước là vì Trung muốn đánh công bằng, cao thượng đó chứ. Sao lại có thể so sánh cái kế "đà đao" ti tiện với tinh thần thượng võ ngời ngời của Trung được

Ai nhìn sai trước vậy ta, đang so Diên với 5 hổ thì lôi 5 hổ ra so với nhau. Đã nói rồi, đánh nhau chả liên quan gì đến sức ngựa cả, ko đọc đoạn Tháo cho Vũ con ngựa sao? Dưới tướng tài ko có binh yếu, dưới tướng tài toàn xài đồ hiệu. Vũ ko cao thượng tha cho Trung trước thì đố mà Trung có cơ hội tha lại nhá.

Dogmeat nói:
OK, về "cái tài" uống rượu làm hỏng việc lớn thì tất nhiên là Phi hơn Diên rùi, Dogmeat có cãi đâu #>:)

Tài Phi khỏi bàn rồi đúng ko, công lao của Diên so gì được với Phi nào, còn tật hả, Phi còn thua xa Diên cái khoảng phá đám trong lúc nhà người ta có tang :p , chỉ có mấy người......mới đi làm chuyện đó. còn khoảng rượu chè thì chắc tính đàn bà, ko bít uống rượu nên làm sao hỏng việc nổi, mà có làm gì lớn đâu mà hỏng =))


Dogmeat nói:
Cái đó thì đúng quá còn gì. Đại tướng chỉ khi nào nước sôi lửa bỏng mới phải nhúng tay vào. Bình thường thì chỉ cần ngồi xem xét đại cuộc là đủ. Nói cái ví dụ đơn giản, bây giờ tự nhiên cái Cổng của công ti bị thằng nào phá hoại, thì ông Giám đốc công ti có lo sốt vó lên không? "Dương Bình Quan mất thì Hán Trung có cũng như ko" --->"Mất cổng thì để đồ trong nhà cũng như ko." Lập luận như đồng chí Tái Nạm nhà mình thì thằng nào quan trọng phải đi làm gác cổng hết, còn thằng dở hơi thì ngồi ghế giám đốc, ngồi ghế trưởng phòng à =))

Ờ, trên kia thì so duel với đua ngựa, dưới đây thì lại so chiến tranh đánh thành với công ty =)) Về xem lại văn so sánh đi DogMeat, như vậy quá khập khiễng rồi. Đọc lịch sử Việt Nam chẳng phải Hưng Đạo Vương cũng đích thân ra Vạn Kiếp chặn giặc đó sao.

Dogmeat nói:
Ý của Dogmeat là, cho dù Koei nổi tiếng xuyên tạc lịch sử, đổi trắng thay đen, chỉ số tướng thay đổi theo từng version, nhưng cũng ko thể chối được sự thật hiển nhiên là Diên là giám đốc, Phi chỉ là trưởng phòng, hoặc thậm chí còn là nhân viên quèn. Bạn Tái nạm còn gì để nói ko eheheh?

A, vậy hả, vậy cho hỏi RTK10 có vụ tướng ra biên ải giữ được ko vậy, hay là tại ko có nên mới nhét chung vào với Ngụy Diên, mà mặc dù AI của RTK ngu thế mà Diên giữ mỗi cái Hán Trung cũng ko xong, thiệt tình hen, được vài tháng bị Tháo rượt tóe khói roài :-s . Mà ko bít mới vào thằng nào là lính của thằng nào nhỉ, ko nhờ Phi lập công ty con thì đố có ngày Diên lên được giám đốc vài bữa :>
 
great_sephiroth nói:
Đấy, Tên Gia Cát Lượng ngu xuẩn đến mức giặc đến chân thành còn chưa biết, chứng tỏ hắn rất bê trễ việc quân, hay cùng đám tiểu đồng tỳ nữ ăn chơi phè phỡn còn không biết đến việc quân địch đã tiến sát chân thành, nên mới ko thèm phòng bị, vẫn thả sức ăn chơi, tiếc là Tư Mã Ý không ngờ sự ngu xuẩn của Gia Cát Lượng nên tưởng là kế rút lui .
Sau này tên Gia Cát Lượng nhờ giỏi múa lưỡi nên biến thành "Kế không thành"=))=)) chứ tài giỏi gì cho cam .

=)) Nói như vậy cũng giống như ngày xưa quân ta đại thắng ở Bạch Đằng nhìu lần chẳng qua do may, tự nhiên thủy triều rút, quân giặc vướn phải mấy cái cọc ở đâu sẵn đấy, quân giặc quen cởi ngựa ko bít đi thuyền hoảng loạn cả lên quân ta thắng được, chắc các vị tướng của ta cũng giỏi múa lưỡi nên đổi trắng thay đen, bảo là nắm được triều rút rồi cắm sẵn cọc, thế là thắng, có gì tài, phải ko Sep?

great_sephiroth nói:
Nếu lúc đó là Ngụy Diên tướng quân thì sẽ đóng thành cố thủ, lệnh cho Quang Hưng, Trương Bào, Triệu Vân đem binh tập hậu, trong đánh ra, ngoài đánh vào, Tư Mã ý có chạy đằng trời =))

Ờ, phải chi lúc đó có Diên ở đó, Khổng Minh sau này khỏi phải sợ có thằng phá đám ma của mình. Thí một cái thành mà bỏ được một tên phá đám ma thì còn gì bằng.

Trong thành lúc đó có chưa đến 2000 quân, toàn là quan văn và dân, Hưng Bào cũng mỗi người có 3000 quân, cộng tới lui cũng cao lắm là 8000->9000 quân, TMY khoảng 5-10 vạn quân, với tài của TMY thì lúc đó..... :-" ai thắng nhỉ?
 
stalig nói:
Tôi nghe DVH hát nhạc Trịnh rồi. So với Khánh Ly thì quả là 1 trời 1 vực.
Nhưng công nhận nhờ nghe DVH hát mà mình khỏi bệnh táo bón, cảm ơn anh DVH.

Nghe nói cu này vừa ra album mới đã bị lót đường cho xe lu thì phải
ậy, sao lại so sánh đội bóng rổ với đội bóng đá vậy, maradona đá bóng hay nhưng lùn không chơi được bóng rổ,jordan thì chắc cũng chưa xem bóng đá bao giờ , mà đồng chí so người ta hát nhạc Trịnh với Khánh Ly thì ai dám đỡ . Dạo này không nghe DVH nữa nhưng mấy album ngày xưa thì nghe được.
 
Hix, yêu cầu không nói chuyện ca nhạc ở đây nữa, hơn nữa không nói đến Game, Game báng bổ lịch sử, làm sao mà Trương Phi lại đánh ăn Quan Vũ được (RTK 9)

Ngụy Diên cũng khá giống Quan Vũ, tên chữ cũng bắt chước nốt : Văn Trường. Nhưng rõ ràng còn lâu mới ngang nổi Vân Trường. Gia Cát lúc chết không giao binh quyền cho Ngụy Diên vì biết Ngụy sẽ ăn hiếp ấu chúa, nên đừng hòng.
 
TRIEU TU lòng tái nạm nói:
ặc, xin mời dẫn ra câu nói nào trong TQC khen con ngựa của VÂN xịn, hay là tại người ta hay rồi khen đồ để chữa cái dở của mình, giống như mọi năm schumacer vô địch thì lại bảo là Ferarri xịn quá, đánh nhau mà làm như đua ngựa ko bằng, giỏi thì cho DogMeat một chiếc xe đạp xịn đi đua với Trịnh Phát Đạt chạy xe dỏm đó, xem ai thắng.
Tệ hại thật, té ra mình nói thế vẫn chưa hiểu. Nếu là ngồi trên xe đạp, thì người đạp xe phải gò lưng mà đạp ---> tiến lên bằng chính sức của mình. Còn ngồi trên con ngựa thì con ngựa mới là kẻ gò lưng mà chạy, thằng ngồi trên ngựa chỉ việc chỉnh cương, giật dây, giống như là vặn ga xe máy ---> ngồi trên ngựa cũng mệt như ngồi trên xe máy. Còn trong truyện TQ mà ko có đoạn nào khen con ngựa thì đúng là lòng tái nạm chưa đọc kĩ TQ rùi "một đạo hồng quang từ dưới hố vọt lên":cool: Văn thơ lai láng thế ko phải là để khen con ngựa thì khen cái gì, ko lẽ là khen... A đẩu #>:) Toàn bộ thời TQ, hơn 80 năm chính chiến, chỉ có duy nhất 4 lần con ngựa được miêu tả như thế, thứ nhất là con ngựa Đại Uyên của Tháo ở trận Uyển thành, thứ 2 là con Đích lư ở suối Đàn khê, thứ 3 là con ngựa của Vân ở dưới hố đất, thứ 4 là con ngựa của Tôn Quyền ở cầu Tiểu Sư. Ngoài 4 đoạn này ra thì ko còn chỗ nào miêu tả con ngựa phi thường như thế nữa. Đến cả Xích thố cũng ko làm được cái gì "siêu việt" như thế cả #>:) ----> Vân mà ko có con ngựa tốt ăn cắp của Toản thì cũng ko khác gì Vũ ko có xích thố ---> Tảng thịt heo ko hơn ko kém. #>:)
TRIEU TU lòng tái nạm nói:
Ai nhìn sai trước vậy ta, đang so Diên với 5 hổ thì lôi 5 hổ ra so với nhau. Đã nói rồi, đánh nhau chả liên quan gì đến sức ngựa cả, ko đọc đoạn Tháo cho Vũ con ngựa sao? Dưới tướng tài ko có binh yếu, dưới tướng tài toàn xài đồ hiệu. Vũ ko cao thượng tha cho Trung trước thì đố mà Trung có cơ hội tha lại nhá.
Đánh nhau mà ko liên quan đến sức ngựa thì người ta đã ko quý con ngựa đến thế. Lòng tái nạm nói câu này chứng tỏ là chẳng hiểu qué gì về chiến trận cả. Đánh nhau mà ko liên quan đến sức ngựa thì kị binh và bộ binh như nhau à. Thật buồn quá, DOS biết nhiều hơn lòng tái nạm nhiều :cool:

Còn vụ Vũ với Trung, nếu Trung giở cung ra bắn từ đầu, hoặc khi Vũ co giò chạy, Trung ko đuổi mà dương cung bắn 1 mũi thì Vũ lên đài phong thần từ lâu rùi, chứ đâu có cơ hội mà tha Trung. Người ta vì quân tử, vì tinh thần thượng võ mới làm vậy, thế mà làm như cái kế 'đà đao' ti tiện ấy là cao đẹp lắm. #>:)
TRIEU TU lòng tái nạm nói:
Tài Phi khỏi bàn rồi đúng ko, công lao của Diên so gì được với Phi nào, còn tật hả, Phi còn thua xa Diên cái khoảng phá đám trong lúc nhà người ta có tang , chỉ có mấy người......mới đi làm chuyện đó. còn khoảng rượu chè thì chắc tính đàn bà, ko bít uống rượu nên làm sao hỏng việc nổi, mà có làm gì lớn đâu mà hỏng
Diên làm phản vì con giun xéo mãi cũng phải quằn, có nhiều công lớn mà bị đối xử tệ bạc. Ai đời bắt một người là Nam Trịnh Hầu đi đoạn hậu cho 1 thằng trưởng sử, giống như bắt ông tiến sĩ đi đẩy xe cho thằng công nhân. Người ta cũng phải có tự trọng, có danh dự chứ. Như Quan Vũ khi nghe mình được xếp cùng loại với Hoàng Trung còn cáu ầm lên, đỏng đảnh dùng dằng ko chịu nhận. Đằng này lại là đoạn hậu cho 1 thằng oắt con, cáu là phải chứ sao.
TRIEU TU lòng tái nạm nói:
Ờ, trên kia thì so duel với đua ngựa, dưới đây thì lại so chiến tranh đánh thành với công ty =)) Về xem lại văn so sánh đi DogMeat, như vậy quá khập khiễng rồi. Đọc lịch sử Việt Nam chẳng phải Hưng Đạo Vương cũng đích thân ra Vạn Kiếp chặn giặc đó sao.
Dogmeat ko so sánh duel với racing, mà là khi đánh nhau thì con ngựa tốt có ảnh hưởng rất lớn khi ra chiến trận. Chuyện so sánh cưỡi ngựa với đi xe máy thì có lí do, vì thằng cưỡi ngựa... gần như chẳng phải làm gì, bỏ công bỏ sức là con ngựa ( hoặc là cái xe máy #>:) )

Còn chuyện bảo vệ Hán Trung, với bảo vệ công ti, thì cũng là bảo vệ, là phòng thủ lãnh địa của mình, ko lẽ lòng tái nạm ko thấy cái tương đồng? #>:) Còn Hưng Đạo Vương ra Vạn Kiếp chặn giặc, thì cũng chỉ là khi cần, chứ Hưng đạo Vương có đóng quân cả đời ở Móng Cái để đi tuần 3 ca 4 kíp hay ko? Hưng Đạo Vương là bậc chủ tướng ( giống như Diên trông giữ Hán Trung) nhưng khi cần vẫn ra Vạn Kiếp chặn giặc ( giống như Diên khi cần vẫn xung phong trận tiền, bắn Tháo gãy răng, chém Vương Song bay đầu vậy ) #>:)
 
Nói như vậy cũng giống như ngày xưa quân ta đại thắng ở Bạch Đằng nhìu lần chẳng qua do may, tự nhiên thủy triều rút, quân giặc vướn phải mấy cái cọc ở đâu sẵn đấy, quân giặc quen cởi ngựa ko bít đi thuyền hoảng loạn cả lên quân ta thắng được, chắc các vị tướng của ta cũng giỏi múa lưỡi nên đổi trắng thay đen, bảo là nắm được triều rút rồi cắm sẵn cọc, thế là thắng, có gì tài, phải ko Sep?
Nói thế là sai . Cứ cho là nhà ta ăn may ở đoạn cọc và thủy triều . Nhưng chuyện đánh cho quân Nguyên phải thua chạy ra biển qua cửa Bạch Đằng thì không phải là thiên tài sao .

Ờ, phải chi lúc đó có Diên ở đó, Khổng Minh sau này khỏi phải sợ có thằng phá đám ma của mình. Thí một cái thành mà bỏ được một tên phá đám ma thì còn gì bằng.

Trong thành lúc đó có chưa đến 2000 quân, toàn là quan văn và dân, Hưng Bào cũng mỗi người có 3000 quân, cộng tới lui cũng cao lắm là 8000->9000 quân, TMY khoảng 5-10 vạn quân, với tài của TMY thì lúc đó..... ai thắng nhỉ?
Chuyện đó là càng sai . Tôn tử nói :"In war, Quantity is not advantage" =))=)) . Còn Hưng Đạo Vương nói "Quân quý hồ tinh bất quý hồ đa" Cứ nhiều là thắng thì ...kém quá .
Hơn nữa nếu Ngụy Diên chỉ huy từ đâu thì sao đến nỗi giặc đến chân thành chưa biết .
 
Ặc, quân vừa thua, đường trở lương bị tắc, quân đội đói lòi mắt ra chạy té phở về nhà mà Diên lại cho quân đi đánh. Quân chưa kịp cjhạy đến đánh giặc thì đã lả ra vì đói rồi. Đúng là mưu kế của bại tướng của Văn Sính
Đó đoạn in đậm lại thêm một bằng chứng về sự ngu xuẩn của tên Gia Cát Lượng =))
 
ặc, xin mời dẫn ra câu nói nào trong TQC khen con ngựa của VÂN xịn
Tại sao, khi Vân mời phu nhân lên ngựa mình đi bô bảo vệ, phu nhân lại nhất quyết không lên? Bở Vân mà rời con ngựa ra thì thành 1 con heo ục ịch đánh gì nổi =))
Dogmeat ko so sánh duel với racing, mà là khi đánh nhau thì con ngựa tốt có ảnh hưởng rất lớn khi ra chiến trận.
Một bằng chứng rất rõ ràng là quân MC khi đánh trận luôn mang theo 2,3 con ngựa để thay đổi khi 1 con mệt, thế nên quân MC bách chiến bách thắng .
Còn quân Liêu khi đánh trận bao giờ cũng xuống ngựa đi bộ trước khi tấn công để giữ sức cho ngựa .
Thế mới biết con ngựa cực kỳ quan trọng .
Chắc năm xưa khi Toản đang nguy ngập bị Viên Thiệu vây thì Vân lẻn vào tàu ngựa, trộm con ngựa xịn của Toản lủi mất =))
 
công_tử@ nói:
Hix, yêu cầu không nói chuyện ca nhạc ở đây nữa, hơn nữa không nói đến Game, Game báng bổ lịch sử, làm sao mà Trương Phi lại đánh ăn Quan Vũ được (RTK 9)

Ngụy Diên cũng khá giống Quan Vũ, tên chữ cũng bắt chước nốt : Văn Trường. Nhưng rõ ràng còn lâu mới ngang nổi Vân Trường. Gia Cát lúc chết không giao binh quyền cho Ngụy Diên vì biết Ngụy sẽ ăn hiếp ấu chúa, nên đừng hòng.
Bác nói vậy là không ổn rồi.Quan Vũ là một tên bị thịt,chỉ làm được mỗi việc là cưỡi con nghẽo đỏ đi cưa người thôi.Đại tướng cái khỉ gì gì mà quyết tranh thua đủ với một tên phó tướng của Mã Siêu,bày được cái kế xả nước thải vô nước ăn thì quân Tào cũng bít từ lâu,chỉ tại Vu Cấm kiên quyết không chịu nghe mà thôi.Chết đến nơi rồi cũng vẫn kiêu,đòi đi đường lớn,ngu đến thế là cùng.Đại tướng kiêu hùng ở chỗ giết địch lập công,đây bác râu dê lại kiêu hùng ở chỗ chạy mà vân đúng phong độ =))
Trong khi đó Ngụy Diên cúc cung tận tụy theo Lưu Bị từ Giang Lăng,rồi đến Trường Sa,chưa hề có một dấu hiệu phản nghịch,ngoại trừ câu nhận xét vê cái bướu sau gáy của Khổng Minh.Khi ra Kì Sơn lần thứ nhất,nếu theo kế của Ngụy thì đã xong việc từ lâu rồi.Diên có thể không giỏi võ bằng Vũ,nhưng đẳng cấp không thể thấp hơn được
 
Back
Top