lòng tái nạm nói:
vậy trong cái đám chết đó bít bao nhiu người mà ko cản được?
rất nhiều, thằng nào ngu đưa đầu cho ngựa nó dẫm, đưa mặt cho giáo nó đâm thì chết, con ngựa của Vân thì cứ vù vù mà ủi như trâu
xin chỉ dẫn câu nào chửi bác G và bác H, chẳng bít ai tự đem mấy người đó vào rồi đổ vấy cho người khác một cách ko suy nghĩ .
anh chỉ dẫn những người chỉ tay năm ngón nổi tiếng ra cho chú chửi luôn một thể, từ đầu đến giờ anh đâu có nói là chú chửi mấy vị đó? anh luôn nói là chú chửi bọn chỉ tay năm ngón đấy chứ, mà trong những người chỉ tay năm ngón thì lại có...
ngựa tốt mà ko bít xài, đồ xịn mà ko bít xài thì cũng như ko, quan trọng là thằng chủ phải tài mới xài được, HHA là một minh chứng hùng hồn (xin phép chỉ lặp lại ý của anh wi) và một lần nữa xin nói lại, một chiếc xe ko thể so với một con ngựa và ngồi trên một con ngựa cũng chẳng giống ngồi trên một chiếc xe.
đúng thế, thứ nhất con ngựa của Hạ Hầu Ân là ngựa dỏm, thế nên ngựa của Vân xáp đến bên cạnh mà ko kịp chạy để cho Ân bị đâm (trộm) một thương mà chết
thứ hai nữa ngồi trên ngựa khác hẳn ngồi trên xe, anh cưỡi thử rồi, không những khỏi mất công giữ tay ga như moto mà còn có thể nhảy qua đầu chướng ngại vật mà không cần ván đệm hay tay mình "bốc đầu", huống chi con ngựa này trước mặt đeo giáp, dưới vó gắn chông, chẳng khác nào trâu ủi thì đố ai cản nổi
dạ thưa, công an dám đấy a wi, họ bít dùng cây chọt vào bánh xe, bít dựng chướng ngại vật... đấy là họ chỉ có vài chục người có khi ko nhìu vậy, còn bọn đua xe thì có cả mấy tên thậm chí hàng chục mà họ vẫn bắt được, còn ở đây anh Long nhà ta có 1 mình nếu tính luôn anh ĐẨU là 2, còn quân Tào thì......... rải đều xung quanh mà ko tính cách bắt được
công an nào dám làm thế chú chỉ cho anh xem?

nếu công an dám làm thế thì cần gì có các anh hùng bắt cướp, mỗi lần nhảy xe vật tên cướp khỏi xe thì đều thương tích đầy mình, nằm bệnh viện mà nhận bằng khen, ấy là trường hợp bọn cướp đi mô tô dỏm, anh hùng thì cưỡi future spacy đổ lên, chứ thử bọn cướp cưỡi mô tô đua chính thức xem?
ko bít thì ko có nghĩa là ko có, TT khi xua quân đuổi theo LB thì cho kỵ binh chạy trước, còn bộ binh theo sau, lúc đó đã có cả bộ binh thì ko có nghĩa là ko có kỵ binh, bọn nó cũng ko phải ngu để chạy hít bụi, quân Tào rãi khắp nơi, chứ ko chỉ sau lưng anh Long., trận đó nhìn đâu cũng là quân Tào
vậy thì chắc 1000 kỵ binh phải húc đổ cả quân Tào mà vây lấy Vân, có điều ngạc nhiên là chung quanh Vân lúc rút kiếm Thanh Công chém trúng binh sĩ hơi bị nhiều
sao gọi là thua nhỉ về trận đó có bàn ở trên đấy, còn mấy tên bèo bèo này e đưa ra là vì anh wi khó tính quá, đòi phải trang bị heavy ngang Vân anh wi mới chịu, bấy h em đưa ra thì a wi lại trách ôi sao ko đem thằng nào ngang TC, vậy sao lúc đầu a wi ko bảo e là kiếm Lã Bố +XT luôn đi, để e kiếm chi cho mệt.
chỉ cần có con ngựa ngang ngang Vân thì còn chạy được, có sức ngang Trương Cáp để khỏi bị Vân chơi chiêu "Quan Vũ chém Nhan Lương" (tức chém trộm) còn bọn lục tục tầm thường mà lại cầm ngựa dỏm thì sao thắng Vân được?
a wi nghe lời 1 phía từ bao h thế, đưa ra dẫn chứng e mới tin
a wi tin dị đoan từ bao h thế, ngựa tự phát hồng quang à, hồi xưa xịn nhể, gắn ắc qui vào ngựa để chạy chíu chíu như mấy chiếc đì lăn hay a móc.... nhể
đấy không phải là mê tín, theo lời dogmeat thì đấy là La Quán Trung cố ý miêu tả để ta thấy cái thần của con ngựa, tức là ngựa rất xịn, không thì chẳng lẽ chỉ nói "con ngựa của Vân là tuấn mã" sao? ví như lúc A Man bị Trương Tú rượt thì thấy La Quán Trung tả con ngựa bị thương thì càng chạy nhanh thế nào, Lưu Bị gặp hào nước thì con ngựa nhảy qua thế nào, lúc Tôn Quyền bị khốn ở Tiểu Sư thì con ngựa nhảy xa thế nào,... đây đạo hồng quang không tả con ngựa thì tả cái gì? thế mới nói kiến thức chú còn non lắm
