- 6/1/04
- 3,270
- 4
Nói về con nguời chắc là có nhiều chuyện để nói lắm mọi nguời nhỉ ! Nhưng cái Mutsu muốn nói đầu tiên đó là lòng tham của con nguời !
Lòng tham là cái gì , tại sao con nguời luôn bị nó chi phối ?
Nếu năm xưa , công xã nguyên thủy khi mà còn nguời còn không biết tư hữu là gì thì làm gì có lòng tham cơ chứ ? Không có chiếm hữu tư nhân thì cuộc sống như thế nào ai cũng biết !
Thế mà tại sao , khi cuộc sống của con nguời càng được nâng cao thì nãy sinh thêm lòng tham ? Tại sao đối với con nguời không có gì là đủ cả ?
- Đầu tiên là nói về thời kì phong kiến : Anh đã làm vua làm chúa của một vùng , giàu có nhất vùng , ăn sung mặc suớng , thế mà tại sao lòng tham của anh lớn để anh còn phát động chiến tranh để xâm chiếm nơi khác để thõa lòng tham của anh ? Nhưng đánh nhau thì anh đâu có khổ mà nguời tham gia chiên tranh và dân chúng khổ mà thôi ! Từ đó thấy rằng đối với con nguời thì càng giàu thì càng tham mà càng tham thì lại càng bỏ qua lợi ích của mọi nguời mà chỉ biết lợi ích của mình thôi sao ?
- Bây giờ lại nói về thời đại hiện nay : Bố của Mutsu đã từng nói sau chiến tranh , nếu coi nền kinh tế nuớc Mỹ là một con sư tử thì chỉ cần một cái răng của con sư tử đó thì có thể nuôi sống cả châu Phi trong một năm cũng đủ cho thấy sự giàu có của Mỹ rồi ! Thế mà tại sao Mỹ vẫn luôn theo đuổi chiến luợc toàn cầu của mình ? Phải chăng càng giàu thì càng tham ?
Hôm qua TV có phát chuơng trình về các nuớc châu Phi mà thuơng , sau đó lại phát về số tiền mà Mỹ chi vào chiến tranh thì mới thấy số tiền đó vô nghĩa biết bao ! Tại sao cùng là con người cả mà có kẻ thì ăn không hết phải bỏ đi mà có kẻ lại chẳng có cái mà ăn ?
Theo Mutsu thì con nguời có nhiều cái để bàn lắm nên Mutsu lập ta topic này !
Lòng tham là cái gì , tại sao con nguời luôn bị nó chi phối ?
Nếu năm xưa , công xã nguyên thủy khi mà còn nguời còn không biết tư hữu là gì thì làm gì có lòng tham cơ chứ ? Không có chiếm hữu tư nhân thì cuộc sống như thế nào ai cũng biết !
Thế mà tại sao , khi cuộc sống của con nguời càng được nâng cao thì nãy sinh thêm lòng tham ? Tại sao đối với con nguời không có gì là đủ cả ?
- Đầu tiên là nói về thời kì phong kiến : Anh đã làm vua làm chúa của một vùng , giàu có nhất vùng , ăn sung mặc suớng , thế mà tại sao lòng tham của anh lớn để anh còn phát động chiến tranh để xâm chiếm nơi khác để thõa lòng tham của anh ? Nhưng đánh nhau thì anh đâu có khổ mà nguời tham gia chiên tranh và dân chúng khổ mà thôi ! Từ đó thấy rằng đối với con nguời thì càng giàu thì càng tham mà càng tham thì lại càng bỏ qua lợi ích của mọi nguời mà chỉ biết lợi ích của mình thôi sao ?
- Bây giờ lại nói về thời đại hiện nay : Bố của Mutsu đã từng nói sau chiến tranh , nếu coi nền kinh tế nuớc Mỹ là một con sư tử thì chỉ cần một cái răng của con sư tử đó thì có thể nuôi sống cả châu Phi trong một năm cũng đủ cho thấy sự giàu có của Mỹ rồi ! Thế mà tại sao Mỹ vẫn luôn theo đuổi chiến luợc toàn cầu của mình ? Phải chăng càng giàu thì càng tham ?
Hôm qua TV có phát chuơng trình về các nuớc châu Phi mà thuơng , sau đó lại phát về số tiền mà Mỹ chi vào chiến tranh thì mới thấy số tiền đó vô nghĩa biết bao ! Tại sao cùng là con người cả mà có kẻ thì ăn không hết phải bỏ đi mà có kẻ lại chẳng có cái mà ăn ?
Theo Mutsu thì con nguời có nhiều cái để bàn lắm nên Mutsu lập ta topic này !


