bàn về Lã Bố

wiwi nói:
Đinh Nguyên mở tiệc đãi Bố hồi nào cơ :))
hehehe. Đinh Nguyên không mở tiệc đãi Bố nhưng cho Bố tự nhiên mở tiệc đó.
wiwi nói:
Dragon có phải là Bố đâu mà biết hắn đắn đo số vàng? chỉ biết hắn đắn đo trước khi giết Trác, vậy thì là Bố cũng đã cố tìm biện pháp khác để tránh chuyện này :))
Trong TQC nói rõ rằng Bố cầm dao vào trướng thì Nguyên liền hỏi Bố làm gì, chứng tỏ khi trước Bố khuyên giải chỉ dùng lời nói, sau này thấy Nguyên ương bướng nên ko dung tình nữa :))
Thế wiwi có phải là Bố đâu mà biết hắn không đắn đo số vàng?!!! Còn việc Nguyên hỏi Bố làm gì bì tưởng Bố có kế gì đánh giặc Trác. Mà tự nhiên Bố xộc vào trại của Nguyên mà không báo trước, không thông báo thì Nguyên bất ngờ là phải rồi.
wiwi nói:
thiếu gì người chung quanh để cãi khi mà có hai cái miệng có thể trêu bất cứ tên nào nóng máu chứ :))
Vậy nên mới sinh ra cái tính là cãi mà không biết mình cãi cái gì.
wiwi nói:
thì bởi chưa kịp lại sức nên cơ thể Bố tự phát triển để thích nghi với chế độ lao động kinh khủng đó! nếu ko kịp theo Đổng Trác thì vài năm sau Bố chắc có thể địch cả Ngũ Hổ Tướng :))
chậc!!! Vậy nếu muốn thành vô địch thiên hạ thì theo wiwi nói, chỉ cần suốt ngày ở ngoài ruộng cày bừa,không cần ăn cơm uống nước gì cả. Vậy chắc nước mình là vô địch về sức mạnh rồi.
wiwi nói:
Vậy nên mới sinh ra cái tính là cãi mà không biết mình sai rùi, Nguyên tuy nhận phong thứ sử Kinh Châu nhưng đóng quân ngay gần An Ấp, bởi vậy chứng tỏ Túc có thể thư qua lại với Bố, tiếc là ko thấy mặt để biết Bố đã mạnh lên thế nào sau chế độ ngược đãi của Nguyên :))
hehehehe. Vậy tính xem từ An Ấp đến Tây Lương là bao xa. Mà Đinh Nguyên sau khi có thư triệu tập của triều đình nên mới kéo quân đến An Ấp để cho tiện đó chứ.
wiwi nói:
có một con chó dữ đến theo mình thì Thuật phải khoái lắm nhưng sau thấy hắn giỏi hơn mình nên đố kỵ => đặt đại tội danh để giết chứ có gì :)), ko phải vậy thì có ai tự nhiên bỏ một vây cánh đâu :D
Nếu Bố không khinh Thuật thì Thuật cũng đâu có ghét Bố. Nếu vậy chắc Lưu Bị ghét Gia Cát lắm, Tôn Quyền ghét Chu Du lắm, tào Tháo ghét Quách Gia lắm. người ta chỉ ghét những kẻ hơn mình mà có thể chiếm chỗ của mình hay vượt lên trên mình thôi.
wiwi nói:
hehe, ông anh Sơn Dương thật thức thời chẳng kém chi Lã Bố, Dragon nên nghe theo lời của bậc thức giả đi :))
Wiwi nghe Sơn Dương nói vậy mà so sánh ổng với Lã Bố, thật càng không hiểu huynh nữa. À mà huynh wiwi này, huynh có đọc Phụng Hoàng Lửa không mà bên Lã Bố dữ vậy!!!
 
kechienthuat nói:
Ậy không được ,Lã bố mà anh hùng ,nhân nghĩa hào kiệt thì bọn ngũ hổ tướng ,và bọn KM ,Phụng Hiếu,Đặng ngải là bọn tiểu nhân à ,điều này không thể đồng ý được.
ạy, đâu cứ phải chống lại quân tử là kẻ tiểu nhân, ấy là anh hùng chọi anh hùng, hào kiệt đấu hào kiệt! :))
dragon nói:
hehehe. Đinh Nguyên không mở tiệc đãi Bố nhưng cho Bố tự nhiên mở tiệc đó.
vậy thì e rằng Bố mở lén, hoặc là Nguyên sẽ trừ vào phần cơm của Bố sau này=> Bố bất chấp nguy nan cho mình để tiếp bằng hữu, thật là Nghĩa động lòng trời, e chẳng kém Quan Công tí nào, tiếc là La Quán Trung ko biết mà viết ra :))
dragon nói:
Thế wiwi có phải là Bố đâu mà biết hắn không đắn đo số vàng?!!! Còn việc Nguyên hỏi Bố làm gì bì tưởng Bố có kế gì đánh giặc Trác. Mà tự nhiên Bố xộc vào trại của Nguyên mà không báo trước, không thông báo thì Nguyên bất ngờ là phải rồi.
vậy đó, chỉ là suy luận thôi, ko thể đem ra để bẻ Bố được :D
dragon nói:
chậc!!! Vậy nếu muốn thành vô địch thiên hạ thì theo wiwi nói, chỉ cần suốt ngày ở ngoài ruộng cày bừa,không cần ăn cơm uống nước gì cả. Vậy chắc nước mình là vô địch về sức mạnh rồi.
ấy vậy nện lịch sử đấu tranh chống quân xâm lược của nhân dân ta luôn có những trang anh hùng xuất thân bần hèn: do bọn đô hộ ác độc bóc lột nhân dân ta tận xương tủy! May mà Bác và Đảng đã dẫn nhân dân ra khỏi ách bóc lột ngàn năm, thế nên trong xã hội ko có bóc lột ngày nay của ta đâu còn ai có thần lực nữa :))
dragon nói:
hehehehe. Vậy tính xem từ An Ấp đến Tây Lương là bao xa. Mà Đinh Nguyên sau khi có thư triệu tập của triều đình nên mới kéo quân đến An Ấp để cho tiện đó chứ.
cũng bởi ko có gặp nên Túc chẳng biết Bố đã bị bóc lột đến mức mạnh khỏe như rứa :))
dragon nói:
Nếu Bố không khinh Thuật thì Thuật cũng đâu có ghét Bố. Nếu vậy chắc Lưu Bị ghét Gia Cát lắm, Tôn Quyền ghét Chu Du lắm, tào Tháo ghét Quách Gia lắm. người ta chỉ ghét những kẻ hơn mình mà có thể chiếm chỗ của mình hay vượt lên trên mình thôi.
đó mới là vấn đề, nếu Thuật có đức tính như Tháo, như Bị, như Quyền thì Thuật đâu có bị chửi là "xương khô trong mã", đấy là anh hùng chọn nhầm chỗ đậu đó :))
dragon nói:
Wiwi nghe Sơn Dương nói vậy mà so sánh ổng với Lã Bố, thật càng không hiểu huynh nữa. À mà huynh wiwi này, huynh có đọc Phụng Hoàng Lửa không mà bên Lã Bố dữ vậy!!!
về phe support-lubu đơn giản chỉ vì muốn có vấn đề tranh luận hấp dẫn trong cái mớ loạn xạ chủ đề như ngày nay, may mà còn có những người rảnh rỗi như Dragon, ko thì chịu :))
 
wiwi nói:
vậy thì e rằng Bố mở lén, hoặc là Nguyên sẽ trừ vào phần cơm của Bố sau này=> Bố bất chấp nguy nan cho mình để tiếp bằng hữu, thật là Nghĩa động lòng trời, e chẳng kém Quan Công tí nào, tiếc là La Quán Trung ko biết mà viết ra :))
Chà, Bố mở tiệc như vậy làm sao mà là mở lén được. Nếu mở lén, lính tất biết mà báo cho Nguyên rồi. Còn nếu là Nguyên cho phép Bố mở thì không phải. Ai lại đi mở tiệc mời đối thủ bao giờ.
wiwi nói:
ấy vậy nện lịch sử đấu tranh chống quân xâm lược của nhân dân ta luôn có những trang anh hùng xuất thân bần hèn: do bọn đô hộ ác độc bóc lột nhân dân ta tận xương tủy! May mà Bác và Đảng đã dẫn nhân dân ra khỏi ách bóc lột ngàn năm, thế nên trong xã hội ko có bóc lột ngày nay của ta đâu còn ai có thần lực nữa :))
Hehehe!!! Vậy mà tôi tưởng mấy người đó có võ đó. Mà muốn tăng sưc khoẻ thì phải ăn đủ năng lượng. Ngày xưa ta làm gì có đủ cơm mà ăn. Vì khi khởi nghĩa lên thì bọn quan quân bị bất ngờ nên bỏ chạy (hèn!!!). Lúc đó ta mới tự chủ được nên mới có cơm mà ăn==>khoẻ lên tí chút để đánh giặc được mấy bữa.
wiwi nói:
cũng bởi ko có gặp nên Túc chẳng biết Bố đã bị bóc lột đến mức mạnh khỏe như rứa :))
wiwi nói:
Túc không biết Bố khoẻ hay không biết Bố ở đâu mà tiến cử?!!!
đó mới là vấn đề, nếu Thuật có đức tính như Tháo, như Bị, như Quyền thì Thuật đâu có bị chửi là "xương khô trong mã", đấy là anh hùng chọn nhầm chỗ đậu đó :))
Thế huynh quên mất truyện Tôn Sách rồi hả. Tôn Sách tỏ ra là người có bản lĩnh, giỏi hơn tất cả các tướng của Thuật nhưng không hề ngạo mạn, vô lễ==>Thuật yêu lắm chứ đâu như cái hạng phản phúc như Lã Bố.
wiwi nói:
về phe support-lubu đơn giản chỉ vì muốn có vấn đề tranh luận hấp dẫn trong cái mớ loạn xạ chủ đề như ngày nay, may mà còn có những người rảnh rỗi như Dragon, ko thì chịu :))
1.Kẻ ngu tự cho mình là thiên tài
3.người được phong là thiên tài
2.Thiên tài được thiên tài công nhận.
Đọc mấy câu này của huynh "vn army" ở chỗ "mỹ nhân và thiên hạ" cũng biết là huynh là fan của Phụng Hòang Lửa ( giống tui đó).
Tui thấy huynh cũng là fan cảu PHL đó.
 
Thế huynh quên mất truyện Tôn Sách rồi hả. Tôn Sách tỏ ra là người có bản lĩnh, giỏi hơn tất cả các tướng của Thuật nhưng không hề ngạo mạn, vô lễ==>Thuật yêu lắm chứ đâu như cái hạng phản phúc như Lã Bố.
Thuật khinh Sách là con nít nên mới ko đố kỵ (làm mất cái oai "tứ đại tam công" của y :D) đọc lại truyện xem :))
1.Kẻ ngu tự cho mình là thiên tài
2.Thiên tài được thiên tài công nhận.
3.người được phong là thiên tài
1. tự cho mình là thiên tài thì ko có ngu lắm đâu :))
2. thiên tài công nhận người khác là thiên tài cũng chẳng chính xác, như KM cho Mã Tốc có tài đó :))
3.hai chữ "thiên tài" mà có chuyện "phong" thì kể cũng ngộ, chắc là vua phong :))

thêm một tí: hôm nay mệt wá, khi nào khoẻ cãi tiếp :D
 
wiwi nói:
Thuật khinh Sách là con nít nên mới ko đố kỵ (làm mất cái oai "tứ đại tam công" của y :D) đọc lại truyện xem :))
Đâu, Thuật có khinh Sách đâu. Thuật còn ước có một đứa con trai như Sách mà. Có điều Sách tiếc cái danh tiếng của bố mình nên mới phản Thuật.

wiwi nói:
1. tự cho mình là thiên tài thì ko có ngu lắm đâu :))
2. thiên tài công nhận người khác là thiên tài cũng chẳng chính xác, như KM cho Mã Tốc có tài đó :))
3.hai chữ "thiên tài" mà có chuyện "phong" thì kể cũng ngộ, chắc là vua phong :))

thêm một tí: hôm nay mệt wá, khi nào khoẻ cãi tiếp :D
1.Tự cho mình là thiên tài không phải là ngu mà là ngốc, không tự nhìn nhận được khả năng của bản thân mình. CÒn những người tự nhìn thấy mình có khả năng là thiên tài nên tự phong mình là thiên tài thì mới đúng là người thông minh.
2.Thiên tài được thiên tài công nhận phải là người được tất cả các thiên tài công nhận : Ý đâu có công nhận Mã Tốc là thiên tài đâu.
 
Đâu, Thuật có khinh Sách đâu. Thuật còn ước có một đứa con trai như Sách mà. Có điều Sách tiếc cái danh tiếng của bố mình nên mới phản Thuật.
Sách buồn bực nghĩ lại trong tiệc Viên Thuật tỏ ý khinh mình {trong TQDN :D}
2.Thiên tài được thiên tài công nhận phải là người được tất cả các thiên tài công nhận : Ý đâu có công nhận Mã Tốc là thiên tài đâu.
Quách Gia cũng chê Tôn Sách, Khổng Minh cũng chê Tào Tháo, vậy hóa ra Tôn Sách và Tào Tháo không phải thiên tài à :D
 
wiwi nói:
Sách buồn bực nghĩ lại trong tiệc Viên Thuật tỏ ý khinh mình {trong TQDN :D}
Viên Thuật tỏ ý khinh Sách vì thấy Sách còn trẻ con mà không hiểu lễ nghĩa lúc nào cung muốn ngồi trên mấy tên đại tướng của Thuật làm cho Thuật không được vui lòng.

Quách Gia cũng chê Tôn Sách, Khổng Minh cũng chê Tào Tháo, vậy hóa ra Tôn Sách và Tào Tháo không phải thiên tài à :D
Đến KM sáng suốt hơn TMY còn không công nhận MT là thiên tài.MT chỉ có thể cầm quân thay KM một chút lúc KM có việc bận thôi.
 
Back
Top