dragon nói:
Chửi ĐN như vậy chắc chỉ là mới chơi DW hay Romance thôi. Thực tế thì họ Lã vẫn có một cái "chuồng riêng" đấy ÔNG DÊ NÚI ạ. Và chắc cũng chưa hiểu câu nói của tôi. Tôi bảo Lã Bố không có nổi một cái "chuồng riêng" nghĩa là phải ở "chung chuồng" với "mấy con chó khác"(lính)
trời ơi, Dinh Nguyên ác độc đến mức ko cho Bố giao du với đồng loại, thật là tuồng bất nhân, tước luôn cả quyền lợi cỏn con còn lại của Bố, thật là đáng phanh thây, chết chém e còn chưa đủ tội
dragon nói:
Nếu, Lã Bố thường xuyên ăn chửi, bị bạc đãi, cày như bò như wiwi nói thì nếu Lã Bố khôn (đấy là theo wiwi) thì đã không cần Đổng Trác cho người đến dụ mà đã cho ĐN nghoẻo từ lâu rồi
Ấy là vì Bố chưa giác ngộ cách mạng, đến khi được "mặt trời chân lý chói qua tim" (nhờ ánh sáng phản chiếu qua đống vàng của Lý Túc) thì Bố mới biết "bạo lực cách mạng là cần thiết", ko thể theo chủ nghĩa không tưởng nữa. Thật là chẳng kém chi Nguyễn Ái Quốc đọc được bài diễn thuyết của Lenin, Tố Hữu được giác ngộ cách mạng
dragon nói:
Cái đấy tôi không biết được, tôi chỉ cảm thấy như vậy thôi. Còn muốn biết rõ hơn, wiwi nên đi khám bac sĩ đi
Dragon nói trúng ý wiwi lắm. Trước giờ vẫn tự nghĩ giá mà có thêm một cái miệng thì e thế gian ko ai cãi lại, gái đẹp ko người nào ko bị dụ, ấy là trời muốn kiềm hãm cái tài của wiwi đó, thật đúng như cụ Tố Như nói:"Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau"
dragon nói:
Chắc huynh chưa học vật lý nên không biết năng lượng không phải là vĩnh cữu==>LB không nghỉ tức là hắn càng chóng chết hơn nữa. Mà nếu có nghỉ một đêm cũng không đủ. Trong lúc ngủ ta vẫn tiêu tốn năng lượng, chỉ ít hơn bình thường. Muốn hồi phục năng lượng LB phải ăn no, mà với khẩu phần của lính mà muốn ăn no e là hơi khó (vì thời đó tuy chưa loạn lạc nhưng nhà nước suy đồi==>kinh tế suy giảm).
ấy là cái tội ác nặng nề của Đinh Nguyên, hắn đã thuê học giả (có lẽ học cùng lớp Lý với Dragon) nghiên cứu thời lượng lao động-nghỉ ngơi để vắt cùng kiệt sức lực của Bố, lại ko cho y chết để giải thoát, ác gì mà ác thế ko biết
dragon nói:
To wiwi : Lý Túc biết LB từ khi cha LB còn sống tức là lúc đó LB chưa làm dưỡng tử cho ĐN. Mà Lý Túc biết rõ LB khoẻ mạnh ra sao, vô mưu như thế nào==>LB khoẻ sẵn (ít ra là trước khi đầu quân cho ĐN)==>Cái dẫn chứng của huynh về việc họ Lã bị ĐN bắt cày như bò nên khoẻ la sai
ấy, nếu Túc mà biết Bố sớm thì ngay ban đầu chẳng lẽ ko tiến cử ngay để được lợi sao (hám lợi lắm). Từ đó có thể thấy khi trước cùng học với nhau, Túc thấy Bố cũng tầm thường như bao người, nhưng sau này Bố bị bóc lột như trên nên ngày càng khoẻ mạnh, thần lực vô địch, lúc này gặp nhau trên chiến trường Túc mới mong dụ Bố về đó! Thêm một chứng cứ cho tội ác của Nguyên
dragon nói:
Vậy là huynh chưa đọc TQC rồi. Lúc Lã Bố về quân cho Viên Thuật nưng lại coi thương tướng của Thuật, lại coi thường cả Thuật==>Thuật ghét, không dùng==>LB phải chạy đi tìm chủ mới
ấy, vậy Dragon nên đọc lại TQC đi, Viên Thuật chỉ là "xương khô trong mã". Nhớ đến Nễ Hoành mắng chửi hết lời mà Tào Tháo còn ko giết, Bàng Thống sỗ sàng kiêu ngạo mà Lưu Bị còn dùng, Viên Thuật thật là cái đồ ngu si, nói đến làm chi
