warheit nói:
LOZLZZZZ , Theo bác wiwi là giết Nguyên , theo Trác vì Trác có Xích Thố , nhiều tiền , sau lại có cả Điêu Thuyền nữa mới là : đại dũng , đại trí , đại khí . Nhưng tui xin sửa lại là : đại ngu , đại bất nghĩa , đại vô ơn .
Bỏ chỗ tối tìm chỗ sáng mà là ngu à?

Trả hết ân tình rồi mà bỏ đi thì là bất nghĩa hử? vậy phải giống như Quan Công mới là nghĩa sao

Thế nào là vô ơn? ân tình trả ếht thì còn ơn nghĩa gì? Nguyên và Trác rốt cục cũng vì muốn dùng Bố nên mới đãi trọng, như vậy là một cuộc giao dịch tay đôi, ai ngờ nửa chừng Bố phá hiện chúng lật kèo nên giết đi mới đúng là tay trí giả
Dragon nói:
Dù có là muốn nói ý gì thì cũng phải tôn trọng lich sử chứ, ai lại đi xuyên tạc lich sử như thế
sorry, TQDN 3 thực 7 hư, chưa biết chuyện đó có là thực ko? theo tôi thì nó còn có vẻ hơi xạo vì KM dặn dò thì trong Ngũ Hổ Tướng có ai dám xem thường? ấy chắc là La quán Trung muốn đề cao cái tài đoán trước và thao lược của KM vậy thôi!
dragon nói:
Nói Lã Bố trung hay gian mà còn chưa biết thì đúng là không biết ngượng mồm. Thê thì chạy theo phản tặc thì là trung chắc? Nếu nói muốn mượn một cái đầu họ Đinh để đổi lấy 1 cái đầu họ Đổng thì sao không chặt đẹp Đổng Trác luc mới gặp đi (chỉ cần 1 con dao giấu sau người là được)
Vớ vẩn, như vậy Trần Liễu, Trần Cảnh, cho chí Trần Quốc Tuấn chạy theo Trần Thủ Độ là kẻ phản tặc (của nhà Lý) thì trung hay gian?
dragon nói:
Đúng rồi! Bỏ chũ trung mà mang danh phản thần là thức thời. Bỏ chỗ sống mà vào chỗ chết là thức thời. Dưới người, chịu ơn người mà phản người là có chí anh hùng. Và sa cơ thất thế thì là ngu như chó nên mà chết nhưng còn cố mở miệng nói :"trời hại anh hùng".
chuyện phản thần hay ko chỉ là trò trẻ con của bọn hủ nho, sao bằng cơ nghiệp muôn đời của người hùng chứ

Ơn nghĩa gì hay chỉ là một sự lợi dung, Bố muốn công danh, bọn kia muốn dùng sức Bố?

Sa cơ thất thế là "ngu như chó" thì ko chỉ Bố "ngu như chó" mà triều Tây Sơn của ta cũng vậy-nói theo Dragon!
dragon nói:
Chậc sai rồi! Mắt sáng nên mới thấy bất trung bất nghĩa. Mắt tối nên mới thấy là có trí. Nhân nghĩa thì đừng có giết cha nuôi. Có trí thì đừng có nghe lời vợ mà bỏ quân sư, có trí thì đừng hành hạ tướng trong lúc khó khăn
Nhân nghĩa thì phải bắt chước Lưu Bị dùng dằng lúc lắc chục lần rối ànhh động à

Thế nào là lời trung? thế nào là lời gian? Sầm Hôn khuyên Tôn Hạo chăng xích ngăn thuyền là trung hay gian? Bọn quân sư của Viên Thiệu bày kế hãm hại lẫn nhau là trung hay gian?
dragon nói:
Chậc! lại sai nữa rồi. Hà Tiến thăng chức là nhờ em gái. mà bọn đó làm quan to thì chúng lại càng không cần đụng đến sách vở, chữ nghĩa. Cái đó là dô triều đình thối nát chứ đâu phải bởi nền giáo dục.
thế thì phải hoan hô bọn hủ nho, cho chúng một tràng páho tay vì công kéo nước ta chậm lại trong thời Nguyễn nhỉ
dragon nói:
Nếu đi học chỉ để làm những việc ấy thì chú của Lưu Bị đã không cho Lưu Bị đi học rồi. Mà biết đâu chú của Lưu Bị quen biết gì đó với trịnh Huyền nên mơi cho Lưu Bị học không. mà cũng biết đâu Trịnh Huyền dạy miễn phí nên họ Lưu mơí đi học được. Mà chú biết không, nhà KM hồi nhỏ cũng nghèo lắm nhưng KM vẫn đi học được. Nếu nói như bác thì KM, Mác Đĩnh Chi,.v.v... đều là những kẻ vô học!!!
ko hiểu muốn nói gì????