bàn về Lã Bố

Bàn về Lữ Bố hay Lã Bố cũng vậy phải không . Theo như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa thì Lữ Bố là một thằng ngu không hơn không kém , chỉ biết cậy sức trâu bò , mê gái , rựu chè và còn nhiều thứ khác nữa nhưng nói cho cùng thì Lữ Bố vẫn là người dũng tướng , trong trận đánh ở cửa Hổ Lao ( HU LAO trong Dynasty Warrior đó ) thì ngay cả Tôn Kiên , Tào Tháo , Hạ Hầu Đôn , rồi ba anh em Lưu Bị , Quan Vũ , TRương Phi cũng bị một mình Lữ Bố Đập te tua đó thôi . Nếu không bị kẻ khác dụ dỗ , hãm hại , tình thế đưa đẩy và một chút ngu si của hắn nên mới trở nên tráo trở , nếu Tào Tháo, Đổng Trác hay Lưu Bị biết dùng hắn thì có thể 1 trong 3 ổng có được nước Trung Quốc rồi .
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa thì chê Lữ Bố thấy sợ luôn mà ông tướng nào cũng lăng xê lên nói là mạnh , tui thấy bất bình quá ?
 
MrSonduong nói:
Việc LB giết ĐT cũng chỉ vì thèm khát ĐT thôi chứ đâu có thực lòng vì nhà Hán trừ hoạ cơ chứ?Mà nếu LB nghĩ ĐT là chúa hiền để LB theo hầu thì tui thấy 100% LB là 1 thằng ngu.
việc Bố theo Trác rồi giết Trác chẳng đã chứng minh lòng trung trinh với Hán Triều của Bố rồi đó sao :))
Mrsonduong nói:
LB tham tiền tài,vàng bạc còn hơn mạng sống làm sao nỡ bỏ lại?LB bỏ lại cũng chỉ vì bọn Lý Thôi,Quách Dĩ.Nếu không chạy nhanh thì đã mất mạng rùi.
nói tiền hậu bất nhất rùi, huynh bảo Lữ Bố quý tiền hơn tính mạng, lại bảo Bố bỏ tiền để giữ mạng, sao mà ý kiến huynh đảo điên ko chừng thế :))
Odisey nói:
Đúng thế cha wiwi có ý kiến lạ đời thía nhỉ ,Lã Bố ko hề ngu .Bác nói câu LB cứu mạng của Đinh Nguyên ,làm tướng giỏi cho Đổng Trác rồi sau đó thẻo cả 2 người .Thế nhưng nó đã trả nợ đủ gòi nên ko cắn rứt :đúng là siêu trí thức ^^ .Tình nghĩa con người mà như bác nói trả đi trả lại là xong thì còn nói chuyện đạo nghĩa cái dex gì nữa >_<
Thế thì tình nghĩa con người phải như Quan Công đường Hoa Dung tha Tào Tháo thì mới đúng là tình người sao? như vậy Việt Nam ta chịu ơn giải phóng của quân Đồng Minh trong WWII mà ko chịu cho Pháp "mượn đỡ" núi sông chừng vài kỷ thì thật vô tình quá :))
Săn Quỷ nói:
Bố hay Lã Bố cũng vậy phải không . Theo như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa thì Lữ Bố là một thằng ngu không hơn không kém , chỉ biết cậy sức trâu bò , mê gái , rựu chè và còn nhiều thứ khác nữa nhưng nói cho cùng thì Lữ Bố vẫn là người dũng tướng , trong trận đánh ở cửa Hổ Lao ( HU LAO trong Dynasty Warrior đó ) thì ngay cả Tôn Kiên , Tào Tháo , Hạ Hầu Đôn , rồi ba anh em Lưu Bị , Quan Vũ , TRương Phi cũng bị một mình Lữ Bố Đập te tua đó thôi . Nếu không bị kẻ khác dụ dỗ , hãm hại , tình thế đưa đẩy và một chút ngu si của hắn nên mới trở nên tráo trở , nếu Tào Tháo, Đổng Trác hay Lưu Bị biết dùng hắn thì có thể 1 trong 3 ổng có được nước Trung Quốc rồi .
2 ông già Odisey và MrSonDuong mà kiến thức ko bằng một lính mới,kể cũng kỳ, quả hậu sinh khả uý :))
 
hahha! qủa thật Lu Bu có ngu ko thì còn phải coi lại. từ xưa đến nay con ngựa nào đẹp nhất? "Xích Thố" , trong tứ đại mĩ nhân TQ thì có cả Điêu Thuyền, trong tời tam quốc ai mạnh nhất? Lữ Bố. Tiền tài danh vọng ai mà chê ( có thằng điên mới chê).
====> Đặt trường hợp các huynh đệ ở đây thì có chịu làm thằng ngu như Lu Bu ko?
Tui ko biết mấy bác sao chứ ngặp tui là tui ok liền, chấp nhận làm thằng ngu như mấy bác nói. vì cái gì cũng nhất hết: gái đẹp nhất, ngựa đẹp nhất, là người mạnh nhất ( chắc cũng phải khổ luyện) tiền vàng thì nhiều vô số #>:)
Tui chỉ nói tới đây thôi còn suy nghĩ sao là còn tùy mấy bác, hi vọng sau này đừng ai chửi Lữ Bố là ngu nữa, vì sau này lâu lâu ngước lên nhìn trời trong xanh gío mắt thổi hiu hiu lòng ngậm ngùi ước được như Lu Bu.(tui từng bị rồi). :;)
 
Hèm,bác còn thiếu câu ngu như Lu Bu thôi đó.Như bác nói hả?Gái đẹp làm gì?Ngựa để làm gì?Tiền bạc để làm gì?Chỉ ngu như Lu Bu thì tất cả mới mất hết,ở đây Lu Bu chỉ thiếu danh vọng và địa lợi thôi.Còn ngu như Lu Bu mới ko nghe lời mưu sĩ,cướp được Xia Pi rồi còn gây bất hoà với Cao Cao và Liu Bei để rồi thua te tua,liểng xiểng.Thấy danh vọng trước mắt là quên hết tất cả.Ngu như hắn mới bỏ Dinh yuan theo Dong Zhou.Được gái đẹp với ngựa tốt mà mang danh xấu muôn thuở thì bác thích cái nào hơn?
 
Như bác nói hả?Gái đẹp làm gì?Ngựa để làm gì?Tiền bạc để làm gì?Chỉ ngu như Lu Bu thì tất cả mới mất hết,ở đây Lu Bu chỉ thiếu danh vọng và địa lợi thôi
chỉ có ngu thì mất hết sao? vậy thì thằng ngu làm sao có được mấy thứ đó, chẳng nhẽ là nhờ bọn khác ngu hơn :))
Còn ngu như Lu Bu mới ko nghe lời mưu sĩ,cướp được Xia Pi rồi còn gây bất hoà với Cao Cao và Liu Bei để rồi thua te tua,liểng xiểng
có tên mưu sĩ nào bảo vậy đâu? chính Tháo và Lưu Bị muốn gây sự với Bố, đó là tự vệ chủ động, ko thì ngồi nhà đợi chúng đến đập à :))
Thấy danh vọng trước mắt là quên hết tất cả
Lữ Bố vì Điêu Thuyền mà giết "Nghĩa Phụ", mất cái chức "Cầm hết binh quyền trong thiên hạ" (Đổng Trác hứa), như vậy là thấy danh vọng quên hết tất cả sao :))
Ngu như hắn mới bỏ Dinh yuan theo Dong Zhou.Được gái đẹp với ngựa tốt mà mang danh xấu muôn thuở thì bác thích cái nào hơn?
Đinh Nguyên bất quá chỉ là một phiên tướng, sao sánh kịp Đổng trác kiểm soát kinh đô? nếu vậy là ngu thì bọn Từ Hoảng, Trương Cáp theo Tào Tháo mà bỏ Dương Phụng, Viên Thiệu đều ngu cả :))
Lữ Bố mang danh dũng sĩ đệ nhất thời Tam Quốc, đâu có xấu mặt nào :)), vả lại chỉ có bọn ngụy quân tử mới lo chuyện danh xấu danh tốt, vậy Bố là chân quân tử :))
 
Dù cho Lã Bố là chân quân tử hay là chân tiểu nhân thì LB cũng chỉ là một thằng ngu.LB có 3 cái ngu mà từ trước đến nay không ai có thể ngu hơn được.
1/Phản lại ĐT.Nếu lúc đó LB một mực trung thành thì không ai có thể tiêu diệt được giặc Đổng vì 18 lộ chư hầu đã bỏ đi hết.
2/Giả nhân,giả nghĩa cứu thoát Lưu Bị khỏi tay của Viên Thuật(là cái vụ bắn kích).
3/Không chịu nghe lời TC dẫn quân ra ngoài thành tạo thế "Ỷ dốc" mà lại nghe lời vợ ở lại trong thành để đến cuối cùng toi cả mạng.
 
1/Phản lại ĐT.Nếu lúc đó LB một mực trung thành thì không ai có thể tiêu diệt được giặc Đổng vì 18 lộ chư hầu đã bỏ đi hết.
Vì Hán Triều trừ quốc tặc mà cho là ngu thì từ 18 lộ chư hầu cho chí đến vô số hào kiệt trung quân ái quốc đều ngu, ko riêng gì Bố :))
2/Giả nhân,giả nghĩa cứu thoát Lưu Bị khỏi tay của Viên Thuật(là cái vụ bắn kích).
Ấy là đại trí của Lữ Bố muốn giữ cái vây cánh giúp mình ngăn ngoại họa, còn vụ nhân nghĩa thì ko đáng nói làm gì, nhân nghĩa thái quá như Lưu Bị cũng chết rục xương ở thành Bạch Đế thôi :))
3/Không chịu nghe lời TC dẫn quân ra ngoài thành tạo thế "Ỷ dốc" mà lại nghe lời vợ ở lại trong thành để đến cuối cùng toi cả mạng.
Làm thế ỷ dốc thì thắng được giặc sao? cái kế hoãn binh như vậy nếu Tháo mà tìm ra kế phá thì còn thua nhanh hơn đấy chứ vì quân phân tán mất! Dồn sức giữ Hạ Bì thì có thể cầm cự đợi Tháo hết lương (quân Tháo đông lắm :D), xui là trúng kế của Quách Gia và Trình Dục, ko thể cho là kém trí được vì Quách Gia là quân sư hàng nhất trong TQ :))
 
Thua , cha này nói ngược wé :D .Chậc ai đời thèng Lã Bố có cha luật sư cãi trắng ra đen thế này thì........>_< .Mà nói gì thì nó cũng đai gòi :D ,nó có khôn bi nhiêu thì cái sọ dày của nó làm sao sánh được với Tuân Du ,Tuân Úc (kêu KM ra chỉ sợ bẩn miệng ^^)
 
BÁc Sơpn Dương nói sai rồi,cái vụ bắn kích là kế của nó đấy,ko thể chê ngu ở điểm này.
Còn cái chức cầm hết binh quyền trong thiên hạ thì sớm muộn gì Dong Zhuo cũng bị kẻ khác giết mà thôi,cái chức này ko giữ được lâu.(18 lộ chư hầu chứ có phải đùa đâu).
Yang Feng,Yuan Shao chỉ là những kẻ nhu nhược,ko nghe lời mưu sĩ mới chuốc lấy thất bại.lũ tướng tài như Xu Huang,Zhang He có ở lại cũng trở thành vô dụng mà thôi,còn đây thì Dinh Yuan đã làm gì Lu Bu để nó trở mặt nào?nothing.
Chính nhân quân tử mới muốn cho danh tiếng mình được ghi trong sử sách với những lời lẽ tốt đẹp nhất,chỉ có nguỵ quân tử như Lu Bu mới ko để ý đến mấy cái đó thôi.
Đã là dũng sĩ đệ nhất thiên hạ mà sợ mấy thằng tướng tép riu đó hả?Ở nhà nghe lời vợ thì cả"dũng"cũng mất mà "sĩ" cũng chẳng còn.
 
Còn cái chức cầm hết binh quyền trong thiên hạ thì sớm muộn gì Dong Zhuo cũng bị kẻ khác giết mà thôi,cái chức này ko giữ được lâu.(18 lộ chư hầu chứ có phải đùa đâu).
18 lộ chư hầu nghe thì cũng sợ thiệt nhưng mà: Minh Chủ Viên Thiệu lắm mưu ko biết quyết, gặp nghĩa lớn thì tiếc thân, thấy lợi nhỏ thì quên mạng; Phó Minh Chủ kiêm Đốc Lương Viên Thuật như xương khô trong mồ, chỉ được cái đầu trâu não bò; Tiên Phong Đại Tướng là Tôn Kiên thì chỉ nghĩ đến mình mà quên mất Hán triều; Duyện Châu Tào Tháo thì nói chẳng ai nghe; Bắc Hải Công Tôn Toản thì có người tài chẳng biết dùng (Lưu Quan Trương); bọn lục lục thường thường khác thì Bố giơ tay một cái là ra tro cả. Nếu Bố ko vì đại nghĩa giết Đổng Trác thì coi bộ Trác sẽ thành Vương Mãng số 2, e rằng lại ko có Quang Vũ để trung hưng được Hán :))
Yang Feng,Yuan Shao chỉ là những kẻ nhu nhược,ko nghe lời mưu sĩ mới chuốc lấy thất bại.lũ tướng tài như Xu Huang,Zhang He có ở lại cũng trở thành vô dụng mà thôi,còn đây thì Dinh Yuan đã làm gì Lu Bu để nó trở mặt nào?nothing.
Đinh Nguyên thì ko biết thức thời, khi trước kinh kỳ có nạn chẳng thấy mặt đâu, đến lúc có lệnh gọi Trác thì cũng chẳng thấy can ngăn, vô mưu bất tài, chỉ biết dựa vào cái dũng của Bố, cũng bởi hắn "nothing" như vậy nên Bố bỏ là đúng lắm :))
Chính nhân quân tử mới muốn cho danh tiếng mình được ghi trong sử sách với những lời lẽ tốt đẹp nhất,chỉ có nguỵ quân tử như Lu Bu mới ko để ý đến mấy cái đó thôi.
Sai bét, muốn được lưu danh tốt chỉ là bọn háo danh hám lợi, học đòi ba cái hư danh mà chẳng làm nê tích sự gì, như vậy mới là ngụy quân tử! Còn chính nhân quân tử như Bố: đi chẳng đổi tên, làm ko nhìn trời, nghĩ ko thấy thẹn, làm việc thẳng thắn, thế nên ko coi hư danh ra gì cả! :))
Đã là dũng sĩ đệ nhất thiên hạ mà sợ mấy thằng tướng tép riu đó hả?Ở nhà nghe lời vợ thì cả"dũng"cũng mất mà "sĩ" cũng chẳng còn.
Đến 3 anh em Lưu Quan Trương cũng chẳng coi vào đâu thì Bố còn sợ ai? Nghe lời hiền thê thì ko những là anh hùng mà còn là chân nam tử, đợi chừng nào Liu Bei có bạn gái thì ắt biết :))
 
Đinh Nguyên thì ko biết thức thời, khi trước kinh kỳ có nạn chẳng thấy mặt đâu, đến lúc có lệnh gọi Trác thì cũng chẳng thấy can ngăn, vô mưu bất tài, chỉ biết dựa vào cái dũng của Bố, cũng bởi hắn "nothing" như vậy nên Bố bỏ là đúng lắm
Từ Hoảng bỏ Dương Phụng đã nói câu gì, hẳn wiwi vẫn nhớ, sao Bố không làm được như vậy ,c ái vong ân phụ nghĩa của Bố chính lẳo chỗ này.
 
hahha! qủa thật Lu Bu có ngu ko thì còn phải coi lại. từ xưa đến nay con ngựa nào đẹp nhất? "Xích Thố" , trong tứ đại mĩ nhân TQ thì có cả Điêu Thuyền, trong tời tam quốc ai mạnh nhất? Lữ Bố. Tiền tài danh vọng ai mà chê ( có thằng điên mới chê).

:)) =)) , Ra vậy Lữ Bố ( tức Lu Bu ) là thằng không hả ???? :)) , Thứ nhất , có Xích Thố là nhờ giết cha nuôi ( sự xỉ nhục của 1 thằng đàn ông ) rồi theo giặc Đổng mà có .

Thứ 2 : Có Điêu Thuyền là thì cũng chỉ là mưu ( của ai ko nhớ ) hiến thôi , chứ không thì có nước ... nhịn đói :)) !!!!

Cuối cùng : :)) , Lưu Bị có muốn thèm Lã Bố cũng đâu có được !!! Vì Tháo lỡ tay giết Bố rồi mà :)) !!!1

wiwi nói:
vậy Việt Nam ta chịu ơn giải phóng của quân Đồng Minh trong WWII mà ko chịu cho Pháp "mượn đỡ" núi sông chừng vài kỷ thì thật vô tình quá

:)) , Phải đó bác wiwi , nhưng nếu thế thì VN chúng ta cần cho Liên Xô cũ ( NGa thời nay) , Trung Quốc nữa :)) . Và hội campuchia cũng nên cho chúng ta vài ký đất chứ nhỉ ??? =))
 
Liu_Bei nói:
BÁc Sơpn Dương nói sai rồi,cái vụ bắn kích là kế của nó đấy,ko thể chê ngu ở điểm này.
Chính vì kế của Lã Bố nên mới bảo nó ngu.Nếu lúc đó để Viên Thuật thịt LB thì làm gì có ai để mà hợp sức cùng TT thịt cả họ nhà nó chứ?
Còn cái chức cầm hết binh quyền trong thiên hạ thì sớm muộn gì Dong Zhuo cũng bị kẻ khác giết mà thôi,cái chức này ko giữ được lâu.(18 lộ chư hầu chứ có phải đùa đâu).
18 lộ chứ hầu mỗi người mỗi ý không thống nhất lúc LB giết ĐT thì cả 18 lộ đã rút hết về nhà ngồi uống rượu,vui thú điền viên hết rùi thì có ai có thể giết ĐT nữa?
Chính nhân quân tử mới muốn cho danh tiếng mình được ghi trong sử sách với những lời lẽ tốt đẹp nhất,chỉ có nguỵ quân tử như Lu Bu mới ko để ý đến mấy cái đó thôi.
Đã là dũng sĩ đệ nhất thiên hạ mà sợ mấy thằng tướng tép riu đó hả?Ở nhà nghe lời vợ thì cả"dũng"cũng mất mà "sĩ" cũng chẳng còn.
Thế mới bảo LB là thằng ngu.
To wiwi:bác nên thi vào trường Luật để tương lai làm luật sư chứ cãi vừa cùn,vừa ngang như cua như kiểu cãi của bác thì "Thiên hạ vô địch thủ".
 
Sephiroth nói:
Từ Hoảng bỏ Dương Phụng đã nói câu gì, hẳn wiwi vẫn nhớ, sao Bố không làm được như vậy ,c ái vong ân phụ nghĩa của Bố chính lẳo chỗ này.
Hàn Tiêm Dương Phụng chỉ là cái thứ bị thịt, Hoảng ko giết thì cũng bị người khác giết, Hoảng biết vậy nên ra bộ ngụy quân tử, còn chính nhân quân tử như Bố thì chấp nhận cái tiếng xấu để mưu cầu đại nghĩa :)):))
warheit nói:
Thứ nhất , có Xích Thố là nhờ giết cha nuôi ( sự xỉ nhục của 1 thằng đàn ông ) rồi theo giặc Đổng mà có .
Cha nuôi chỉ lạy một cái là có, Nguyên nuôi Bố cũng vì muốn dùng sức của Bố chứ thương yêu gì, như vậy chuyện cha con nuôi chẳng có gì làm nên xấu hổ cả :))
Bố biết chọn chỗ sáng mà thờ (Trác có xích thố), bỏ cái chỗ tối tăm ko đất dụng võ (Nguyên có ngựa dỏm) thì là đại thức giả chứ :))
warheit nói:
Thứ 2 : Có Điêu Thuyền là thì cũng chỉ là mưu ( của ai ko nhớ ) hiến thôi , chứ không thì có nước ... nhịn đói !!!!
Tại sao Vương Doãn lại hiến Thuyền cho Bố mà ko hiến cho Lí Nho? đó là cái tài mà warheit nên nể phục Bố :))
warheit nói:
Cuối cùng : , Lưu Bị có muốn thèm Lã Bố cũng đâu có được !!! Vì Tháo lỡ tay giết Bố rồi mà !!!1
Tài như Lưu Bị, Quan Công mà Tháo còn tha ko giết vì còn mong dùng được, chứ tài cao bắc đẩu như Bố thì chỉ có cách giết trừ hoạ, cái tài lớn thật làm hại cho người :)):))
Mrsonduong nói:
Chính vì kế của Lã Bố nên mới bảo nó ngu.Nếu lúc đó để Viên Thuật thịt LB thì làm gì có ai để mà hợp sức cùng TT thịt cả họ nhà nó chứ?
Đúng rùi, sau đó Viên Thuật ko hợp với Tháo, Thiệu mà thịt Bố sao? Để Bị lại làm vây cánh chính là đại kế an thân giữ nước đó
Mrsonduong nói:
Thế mới bảo LB là thằng ngu.
ngu chỗ nào????? :))
Mrsonduong nói:
To wiwi:bác nên thi vào trường Luật để tương lai làm luật sư chứ cãi vừa cùn,vừa ngang như cua như kiểu cãi của bác thì "Thiên hạ vô địch thủ".
cãi cùn mà chẳng ai bắt bẻ được thì cũng là cái tài ko ai sánh kịp :))
 
hahhahhahha ặc....ặc cười đến xái quai hàm luôn buồn cười qúa hà! #>:)
Ôm danh rồi xuống mồ chơi với nó "người ta nói chết là hết" sống được bao lâu thi cứ tự nhiên mà hưởng thụ cuộc sống đã ban cho ta, tính đi tính lại sướng nhất là LUBU không ai sướng bằng.
cho dù co ngu đâu bằng cái thằng Quan Vũ một lòng trung thành với thằng LB chỉ khổ đến khổ ( trừ khỏang thời gian gần tào tháo) còn lại là khổ, ôi tài năng đâu bằng Tào Tháo, dùng người đâu bằng TT, lại đi thờ cái thằng chết toi LB( mê gái , tiểu nhân, nhu nhược) rồi cuối cùng được người đời khen là giỏi là hay, là quan công võ thánh. Xìiiiiiiiiiiiiiiiiii rồi đó, có được gì. chỉ có con Xích Thố mà cũng do TT tặng , trong suốt thời gian ở với LB có dược gì. Thay vì về Tào Tháo mọi người nghĩ coi mổi ngày mổi mở tiệc nhỏ hai ba ngày mở tiệc lớn gái đẹp thì vô số.( ngu qúa trời). :D
 
:)) :)) cười đau bụng wé ,này đây là ý nghĩ của ông hay là ông chế ra cho vui thế ,nếu là ý nghĩ thực tâm thì ko tốt nhá ,cha nuôi đúng là lạy một cái là có nhưng mà ơn nuôi lớn đền đáp chưa bao nhiêu mà nỡ giết cha để đổi danh lời thì khốn wá ,tuy nhiên nếu nói cho vui thì tui tham gia để cãi cho sướng :D
 
Nghe mấy ông anh nói chuyện về Lã Bố thì Mutsu lại nhớ đến cuộc tranh cử của Bush !
Các ông anh luôn miệng nói về các chiến công của Bố mà Mutsu chẳng thấy đâu cả ! Cũng như Bush cứ luôn miệng nói về các thành tựu của mình cho cuộc tranh cử mà Mutsu cũng chẳng thấy thành tựu đâu cả ! :))
Không ngờ Bố cũng có hậu duệ là Bush cơ đấy ! Tóm lại thì giòng họ B ( trong đó có Bị ) đề là lũ nói nhiều hơn làm và là lũ vô dụng mà thôi ! :))
 
Em đọc Tam QUốc tối hôm wa thì phát hiện ra một nhân vật đáng ghét cực ,các bác có ai nhớ Tiêu Chu ko ạ .Nếu nhớ thì mình bàn luận xem nó là thèng khốn đến đâu đi (mượn đất tí xíu ha ^^ )
 
Babilon nói:
cho dù co ngu đâu bằng cái thằng Quan Vũ một lòng trung thành với thằng LB chỉ khổ đến khổ ( trừ khỏang thời gian gần tào tháo) còn lại là khổ, ôi tài năng đâu bằng Tào Tháo, dùng người đâu bằng TT, lại đi thờ cái thằng chết toi LB( mê gái , tiểu nhân, nhu nhược) rồi cuối cùng được người đời khen là giỏi là hay, là quan công võ thánh. Xìiiiiiiiiiiiiiiiiii rồi đó, có được gì. chỉ có con Xích Thố mà cũng do TT tặng , trong suốt thời gian ở với LB có dược gì. Thay vì về Tào Tháo mọi người nghĩ coi mổi ngày mổi mở tiệc nhỏ hai ba ngày mở tiệc lớn gái đẹp thì vô số.( ngu qúa trời).
Nói (viết) nghe (đọc) vui tai (mắt) wá, có điều nhầm chỗ mất rùi :))
odisey nói:
cười đau bụng wé ,này đây là ý nghĩ của ông hay là ông chế ra cho vui thế ,nếu là ý nghĩ thực tâm thì ko tốt nhá ,cha nuôi đúng là lạy một cái là có nhưng mà ơn nuôi lớn đền đáp chưa bao nhiêu mà nỡ giết cha để đổi danh lời thì khốn wá ,tuy nhiên nếu nói cho vui thì tui tham gia để cãi cho sướng
các bài viết đều là tâm huyết của tiểu đệ mà sao bảo là nói vui :))! Đinh Nguyên có nuôi lớn Lã Bố hay ko chưa biết nhưng chỉ biết Nguyên lợi dụng Bố hơi bị nhiều :))
Odisey nói:
Em đọc Tam QUốc tối hôm wa thì phát hiện ra một nhân vật đáng ghét cực ,các bác có ai nhớ Tiêu Chu ko ạ .Nếu nhớ thì mình bàn luận xem nó là thèng khốn đến đâu đi (mượn đất tí xíu ha ^^ )
Lập topic mới để bàn đi, đừng có "mượn" chỗ người ta đang câu bài :))
mutsu nói:
Nghe mấy ông anh nói chuyện về Lã Bố thì Mutsu lại nhớ đến cuộc tranh cử của Bush !
Các ông anh luôn miệng nói về các chiến công của Bố mà Mutsu chẳng thấy đâu cả ! Cũng như Bush cứ luôn miệng nói về các thành tựu của mình cho cuộc tranh cử mà Mutsu cũng chẳng thấy thành tựu đâu cả !
tại vì thành tựu của hai vị đó đều làm từ lúc Mutsu còn trong bụng mẹ mà cả 2 đều là chính nhân quân tử ko háo danh hám tiếng nên ko lưu truyền kỳ công chiến tích để cho đời sau! Đến lúc bất đắc dĩ gặp bọn ngu si ko biết gì thì 2 vị đành phải thú nhận chiến công hiển hách của mình dù là chẳng muốn dựa vào danh để tiến thân, thật khổ tâm cho những chân quân tử :)):))
 
tại vì thành tựu của hai vị đó đều làm từ lúc Mutsu còn trong bụng mẹ mà cả 2 đều là chính nhân quân tử ko háo danh hám tiếng nên ko lưu truyền kỳ công chiến tích để cho đời sau! Đến lúc bất đắc dĩ gặp bọn ngu si ko biết gì thì 2 vị đành phải thú nhận chiến công hiển hách của mình dù là chẳng muốn dựa vào danh để tiến thân, thật khổ tâm cho những chân quân tử
Thế là Wiwi không hiểu ý Mutsu rùi ! Hoặc là wiwi không coi thời sự ! :))
Cái Mutsu muốn nói đến ở đây là Bush con cơ mà ! WIwi không coi thời sự nên chắc không biết ông ấy đang đem các thành tựu của mình để vận động tranh cử ! Thế nhưn trong 4 năm cầm quyền của ông đâu có thành tựu nào đâu ! :))
CŨng như mấy ông anh ở đây đem các cái tốt của Bố ra mà nói nhưng mà cả đời Bố có cái tốt nào đâu mà nói ! :))
 
Back
Top