To Amidas : trời , cả một ngàn điểm hả ? vậy là ông hơi bị siêu đó , một tràng pháo tay cho bác Amidas nhà ta nào

ông biết ông bị thiếu môn nào hông ? để Steiner nhắc cho nha : Bơi Lội nè + Bắn tên lửa nè ...... Đủ rồi đó (^_^)
To Aniki : Tui thấy trò đó phải nói là khó nhất đó ông ơi , để tui nói cho mà nghe nè : cắm không vô vòng là cây sao nó quật qua quật lại nè ====>
gãy răng . Cắm vô vòng rồi mà cái góc không từ 60 độ trở lên mà buông X thì nó bay kiểu gì áh ====>
không nhiều điểm . Cắm vô vòng mà tham , để cao cao một chút , nó mà tới 90 độ rồi thì ===>
bể mặt do bay dính vách tường . Nhắm cỡ 85 độ , bay lên ăn khoảng 500 điểm , rớt xuống hổng ngay tấm nệm ===>
sạch bách không còn một điểm ===>
tui ghét nhất trò cắm sào !!!!!!
To thuan minh : Cái trò treo tòng teng đó có gì mà đáng sợ đâu àh , chỉ cần chú ý không ăn mấy cái hình mặt người với dấu X là được rồi , chủ yếu là mình phải nhấn
Pause để xem đường đi mình sẽ đi khi mà đang nhảy xuống đó . Còn U ném bia mà được 900 điểm hả ===>
super master ===> một tràng pháo tay nào
To Yugi_hiro : Ừh , trò này hay lắm , bây giờ chơi lại cụng còn ghiền đó , Amidas bị thiếu 2 môn là bơi lội và bắn tên lửa đó , cậu thích nhất nâng tạ và ném dĩa hả ? Steiner tức cười cái con chuột nó đi qua đi lại ===> ắt xì ===> rớt tạ ===> tức cười muốn nôn ruột luôn . Steiner thì thích nhất là chạy trên núi với lại ném dĩa đó , U có thấy bộ mặt ngáo ộp của tụi nó khi chạy quá đà ===> ra khỏi bờ không vậy ===> chếtcười.com (^_^)