- 25/4/06
- 1,079
- 366
tầm tần kí - cỗ máy thời gian 5/10
muốn cho 3 4 mà thấy hơi ác nên lại thôi , đan mạch điện ảnh HK nát kinh , cái kịch bản nó chán vcl chán thế mà cũng viết ra cho đc @@ mà cảm thấy tương lai của phim ảnh HK chắc cũng chả còn hi vọng gì , mạ dòm dàn cũ thấy còn đỡ đỡ chứ đám còn lại chỉ có nát và nát kinh hơn , như con quỷ đóng vai con của lão phản diện éo hiểu sao nó đc đi đóng phim luôn , dm vừa éo đẹp mà diễn đơ như cây cơ
có điều ai muốn ôn lại quá khứ ra xem cũng đc , điểm nhấn chắc mỗi cái này
nghe bài nhạc " xày mầu xày " cái tự nhiên nhớ cmn các thể loại kí ức luôn 
p/s : 3 nữ bản cũ thì còn mỗi nữ sát thủ giữ đc ít nét , tuyên huyên thì già hơi rõ , còn mợ từng đẹp nhất thì chính thức thành bà già
muốn cho 3 4 mà thấy hơi ác nên lại thôi , đan mạch điện ảnh HK nát kinh , cái kịch bản nó chán vcl chán thế mà cũng viết ra cho đc @@ mà cảm thấy tương lai của phim ảnh HK chắc cũng chả còn hi vọng gì , mạ dòm dàn cũ thấy còn đỡ đỡ chứ đám còn lại chỉ có nát và nát kinh hơn , như con quỷ đóng vai con của lão phản diện éo hiểu sao nó đc đi đóng phim luôn , dm vừa éo đẹp mà diễn đơ như cây cơ

có điều ai muốn ôn lại quá khứ ra xem cũng đc , điểm nhấn chắc mỗi cái này
nghe bài nhạc " xày mầu xày " cái tự nhiên nhớ cmn các thể loại kí ức luôn 
p/s : 3 nữ bản cũ thì còn mỗi nữ sát thủ giữ đc ít nét , tuyên huyên thì già hơi rõ , còn mợ từng đẹp nhất thì chính thức thành bà già

Chỉnh sửa cuối:
