Phim đỉnh của năm, mình đã down về từ vài tháng trước rồi nhưng tới giờ mới xem. Kịch bản 10/10, quá ấn tượng và độc đáo, khi xem phim cứ ngỡ đây hẳn là được dựa trên cuốn tiểu thuyết nào đó chứ không phải do đạo diễn nghĩ ra. Bộ phim đã tạo nên một không khí làng quê Đan Mạch rất chân thật và gần gũi, cảnh vật thì khỏi nói đẹp mê ly, các diễn viên đều hoàn thành vai diễn rất xuất sắc, khi xem chúng ta khó có thể không có suy nghĩ rằng các vai diễn sao mà thật quá, y như mấy người bình thường mà chúng ta gặp ngoài cuộc sống này, đặc biệt là bé gái mới 4 5 tuổi trong phim. Thông điệp mà The Hunt muốn truyền tải thực sự rất nặng nề, phản ánh chân thực cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày nay: đơn độc mà tưởng mình đầy đủ, thích áp đặt lên người khác mà tưởng mình mới là kẻ bị áp đặt, hại người mà tưởng là đang giúp họ. Cuộc sống đúng là quá phức tạp nhiều tầng nhiều lớp, phải sống như thế nào thì mới vừa lòng hết tất cả mọi người?
Coi phim này xong rút ra một bài học kinh nghiệm (vì tính tình mình vốn thờ ơ chả thèm bận tâm những gì người khác nói về mình): đừng bao giờ khiến bản thân trở thành nhân vật chính trong phim cũng như mọi người trong ngôi làng đó.
Không nghi ngờ gì đây là một trong những phim hay nhất năm nay, tuy chưa coi the great beauty nhưng hi vọng phim này sẽ đoạt giải Oscar dành cho phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất ...