Vừa coi Le Samourai,do tình cờ thấy trong recommend trên imdb. Rất ấn tượng,không ngờ năm 1967 mà lại có một phim có phong cách đến thế này. Vai chính tuyệt vời,nhưng theo mình thấy thì ko phải vì tài năng diễn xuất mà là vì có bộ mặt bảnh và lạnh như tiền rất chi là hợp lý Ấn tượng hơn cả có lẽ là soundtrack,càng không thể ngờ nó được soạn vào năm 1967,nghe mà phê tai. Đạo diễn có một vài chi tiết dàn dựng không chuyên nghiệp lắm nhưng có thể bỏ qua,bù lại là vài đoạn có bối cảnh sắp xếp rất hay,chuyển cảnh cũng thế. Kết phim... Có thể nhiều người coi sẽ cho đó là plothole hoặc là nhảm nhí,nhưng nếu bám theo tên phim "samourai" và những gì kịch bản thể hiện về nhân vật thì chả có gì phải phàn nàn cả,kết hay cho một phim hay.