Bạn vừa xem phim gì? - Daily Movie Hit List! [Version 6]

Big Fish 2003, fim lạ với thú vị quá, nhiều đoạn bất ngờ chết cmn cười vì dị :)) một câu truyện cổ tích hay giữa đời thực, mà đến khúc cuối thực ảo vẫn đan xen :x 8,5
 
About time, phim tâm lí tình cảm hài nhẹ nhàng, lãng mạn, phù hợp giải trí cuối tuần. Xem xong thấy khá ok, mặc dù không để lại ấn tượng mạnh nhưng mang lại cảm giác dễ chịu. Nhân vật nam chính có khả năng quay trở về 1 thời điểm bất kì trong quá khứ để fix lại những điều đã làm, hoặc muốn làm nhưng chưa làm được.
 
Men in black 3 ( xem lại cũng muốn nhìn will smith fmà ) cái cảm giác không hề thay đổi vẫn tuyệt vời. Tuyệt vời nhất là nhẩy thời gian về quá khứ rất thú vị và hơn nữa là lúc nhảy về tương lai rồi bài nhạc đó nổi lên có thể nói đoạn đó đạo diễn làm quá hoàn hảo :">
XEM xong liền lục lai ngay topic về phim mib của diễn đàn đọc lại ;))
 
Vừa xem lại Kungfu Hustle. Dù cũ nhưng những đoạn kỹ xảo kungfu vẫn rất đặc sắc cho đến tận bây giờ, nhìn nó thể hiện các chiêu trò hay thật, không lộn xộn nhàm nhàm như mấy phim cổ trang. Tiếc là không có phần 2, mà giờ anh Trì cũng già rồi thôi đừng làm nữa thì hơn :5cool_beat_plaster:

Nếu muốn vẫn làm được vì anh giờ là đạo diễn mà, kiếm diễn viên khác rồi a Châu dẫn dắt chỉ bảo thì chắc cũng k tệ đâu, quan trọng là a không muốn làm phần 2 thôi.
 
Margin Call (2011) cảm giác như phim thể hiện một cách hết sức chuẩn mực cáchành xử của từng tang lớp tồn tại trong một công ty kinh doanh tư bản điển hình. Leader ra leader, manager ra manager, đáng ngưỡng mộ.
 
Vừa xem lại Kungfu Hustle. Dù cũ nhưng những đoạn kỹ xảo kungfu vẫn rất đặc sắc cho đến tận bây giờ, nhìn nó thể hiện các chiêu trò hay thật, không lộn xộn nhàm nhàm như mấy phim cổ trang. Tiếc là không có phần 2, mà giờ anh Trì cũng già rồi thôi đừng làm nữa thì hơn :5cool_beat_plaster:

Nhớ hồi đấy xem thích em Huỳnh Thánh Y quá, sau vài năm ngó lại em ấy lấy chồng vào giờ vừa già vừa xấu đi :9cool_pudency:
 
About time, phim tâm lí tình cảm hài nhẹ nhàng, lãng mạn, phù hợp giải trí cuối tuần. Xem xong thấy khá ok, mặc dù không để lại ấn tượng mạnh nhưng mang lại cảm giác dễ chịu. Nhân vật nam chính có khả năng quay trở về 1 thời điểm bất kì trong quá khứ để fix lại những điều đã làm, hoặc muốn làm nhưng chưa làm được.
Phim này nhẹ nhàng, nhạc phim cũng hay, thích hợp coi với gấu :3cool_adore:
 
Vệ Binh Dải Ngân Hà, nhìn điểm cao phết, xem xong thấy cũng dc,cũng gọi là hay và thỏa mãn.
 
Dawn of the Planet of the Apes (2014) - phim này giải trí cực kì đã đó nha nha nha, hay nhất vẫn là chuyển động, cảm xúc gương mặt của mấy con khỉ, thậm chí có khi người thường diễn cũng không ấn tượng đến thế, hóng phần 3. 8/10. À quên, điểm trừ duy nhất là James Franco không có vai trong phần này, buồn vãi......
 
Dawn of the Planet of the Apes (2014) - phim này giải trí cực kì đã đó nha nha nha, hay nhất vẫn là chuyển động, cảm xúc gương mặt của mấy con khỉ, thậm chí có khi người thường diễn cũng không ấn tượng đến thế, hóng phần 3. 8/10. À quên, điểm trừ duy nhất là James Franco không có vai trong phần này, buồn vãi......
Phim này về gương mặt và cảm xúc thì thấy con Koba là đạt nhất, lúc giả ngu úp sọt 2 thằng kia hài vãi :))
 
Dawn of the Planet of the Apes đang là phim hay nhất đối với mình trong năm nay, không biết từ giờ đến cuối năm có phim nào đánh bại được nó không, công nhận con Koba nó nấp trong bụi cây rồi sét giật 1 phát thấy mặt nó đang cười đểu chắc đái ra quần luôn quá :(
 
district 9: 8.5//10

Coi xong thấy ngột ngạt quá, cái ác bao trùm cả phim.
 
guardians of the galaxy
film cũng tạm, ko epic như mình mong đợi :v
 
71 into the fire
Cũng khá nhưng hơi ảo 7/10.
A moment to remember
Buồn 8/10
 
Dracula - Huyển thoại chưa kể.
Film khá hoành tráng, kỷ xảo thì thôi rồi :x, mà lại kết thúc mở và chắc là có phần 2
 
Kungfu jungle
Lâu mới có 1 phim của anh Đơn xem dc. Nd đơn giản, đánh đấm đã mắt.
Phim có khá nhiều diễn viên võ thuật đóng.
7,5/10
 
A Most Wanted Man. Phim hay. Mà anh Philip Seymour Hoffman chết sớm quá.
 
Không bõ công chờ đợi Guardians of the Galaxy, phim hay :2cool_confident:. So với các phim khác của Marvel thì đối với mình phim này hay hơn hẳn. Mỗi nhân vật, kể cả chính diện hay phản diện đều rất đặc trưng và nổi bật chứ ko riêng gì 1 nhân vật chính, nhất là Rocket với Groot, điểm nhấn :5cool_big_smile:. Với lại là 1 big fan của thể loại Sci-fi nên xem phim kiểu này luôn có cảm tình nữa, từ các kiến trúc, các hành tinh, các chủng tộc, phi thuyền... trong phim đều đc thiết kế rất đẹp :7cool_extreme_sexy_, CGI phim này đỉnh. Hài hước thì có thừa với cái team này :)) ngoại trừ em Gamora (xấu mà body lại cũng chả ngon).
Đoạn cuối đánh boss thì hơi nhanh nhưng chắc cũng chỉ còn cách như trên phim chứ buff Ronan mạnh như thế mà với cái team súng ống, tay chân là chủ yếu thì cũng chả đánh đc.
Mà làm thế này mình thấy hay hơn:
[spoil] Sau lần hỏi đầu tiên: "Mày đang làm gì thế", Peter vẫn cứ nhảy, sau mấy s nhìn ngu ngơ Ronan chĩa thằng cái búa vào để giết Peter luôn thì Drax hay Rocket hét lên 1 câu đại loại như: "Ê, thằng ngu". Ronan quay lại nhìn thì súng bắn vỡ cái búa, đồng thời thì Peter cũng lao lên, mà lúc đấy cũng gần cái búa hơn để kịp nhặt gem. Còn Ronan thì thấy bớt ngu, bố hỏi còn làm trò là khinh bố, bố giết luôn, chứ ai lại hỏi 2 lần thế. Rồi sau đấy là màn thể hiện niềm tin chiến thắng và hết phim :6cool_ah:.[/spoil]
 
April Snow 2004 , phim khá buồn 7/10
 
fight-club-movie-poster-1999.jpg

Mới coi xong cái này mà thấy triết lý cũng sâu sắc, chắc mình cũng chưa hiểu hết được. Dạng là 1 main char nó tưởng tượng ra thăng Brad Pitt xong nó làm những cái nó muốn hay sao ta. Phim điêm cao thế nên mới ngồi coi 1 lèo 2 tiếng luôn.
 
Back
Top