Bạn vừa xem phim gì? - Daily Movie Hit List! [Version 6]

Tới giờ mới coi Les Misérables :| Quá hay, đánh giá rất cao em Anne Hathaway, tuy nhiên anh Wolverine không thật sự nổi bật trong này dù anh là vai chính =))

Crowe tạm tạm, không tới nỗi phải bị bashed như vậy.

Redmayne + chú Athelstan quá tốt, đoạn hát Red&Black phải nói là đỉnh.

Phần I Dreamed a Dream của em Hathaway quá hay, hay hơn cả Susan Boyle nhiều

 
Evangelion 3.0. Cũng hay, xem để ý vẫn hiểu dễ dàng dù cho tình tiết phim nó nhảy cóc. Phần này nó khai thác sâu hơn về khoản sức mạnh tinh thần con người xuất hiện cuối 2.0 khi Shinji nhờ muốn cứu Rei mà awakened, hai phim về kết quả đối lập nhau nhưng đều phục vụ một mục đích ẩn dụ về tình cảm con người, chính nó gây ra Third Impact và cũng nhờ nó mà ngăn chặn được Fourth Impact. Trên lý thuyết phim có vẻ như là một dạng transitional product được tạo ra để hype cho 4.0 (EoE?), nhưng thực ra nó chứa khá nhiều chi tiết quan trọng liên quan đến nguồn gốc sự việc và phát triển tâm lý nhân vật... Tất nhiên mình sẽ thích hơn nếu phim cỡ 2h hoặc 3h, nhiều trường đoạn tâm lý cần trải dài cho thấm, giải thích thì có backstory. Chắc hết kinh phí nên vậy. Nhưng nói chung ai mà chưa coi original series chỉ theo dõi movies thôi thì cái này đặc biệt phải xem.

Nghe nói phần này, hay kể cả 2.0 đều thay đổi rất nhiều từ cái bản gốc. Thôi để vài năm nữa phang 4.0 rồi cái series một lượt luôn, chứ giờ cũng đang ôm đồm một đống series rồi mà ngày rảnh thì càng ngày càng ít :v

Series gốc thì xem Death and Rebirth rồi EoE là được. Cá nhân thấy cái EoE bh nó thành classic anime rồi, ko biết 4.0 sẽ vượt như nào khi tâm lý nhân vật chưa đc đẩy lên hết mức như series cũ. Lạ cái là 2.0 là phim thay đổi gần như hoàn toàn Shinji thì mọi người lại khen, trong khi 3.0 là cái thể hiện tâm lý nhân vật gần nhất với series gốc thì lại bị chê =))
 
Series gốc thì xem Death and Rebirth rồi EoE là được. Cá nhân thấy cái EoE bh nó thành classic anime rồi, ko biết 4.0 sẽ vượt như nào khi tâm lý nhân vật chưa đc đẩy lên hết mức như series cũ. Lạ cái là 2.0 là phim thay đổi gần như hoàn toàn Shinji thì mọi người lại khen, trong khi 3.0 là cái thể hiện tâm lý nhân vật gần nhất với series gốc thì lại bị chê =))

2.0 hành động ngon bm ra, nhạc cũng hay, cái kết chuẩn fan service Shinji x Rei không thích mới lạ =)) Đoán là nhiều người coi movie thì chưa coi series nên mới thế, quen với cách tiến triển phim tự kỷ 25% hành động 75% rồi nên sang 3.0 chê tá lả... nhất là khi trọng tâm phim là mối quan hệ tình cảm giữa hai thằng đực =))
 
2.0 hành động ngon bm ra, nhạc cũng hay, cái kết chuẩn fan service Shinji x Rei không thích mới lạ =)) Đoán là nhiều người coi movie thì chưa coi series nên mới thế, quen với cách tiến triển phim tự kỷ 25% hành động 75% rồi nên sang 3.0 chê tá lả... nhất là khi trọng tâm phim là mối quan hệ tình cảm giữa hai thằng đực =))

Kaworu cũng khổ series gốc xuất hiện đc 2 tập thì phải =)) Đang mong 4.0 dài đc gần 3h, bảo là mùa đông 2015 chiếu ở Nhật mà bây giờ cuối tháng 9 rồi vẫn chưa thấy tin gì mới :(
 
Tới giờ mới coi Les Misérables :| Quá hay, đánh giá rất cao em Anne Hathaway, tuy nhiên anh Wolverine không thật sự nổi bật trong này dù anh là vai chính =))

Crowe tạm tạm, không tới nỗi phải bị bashed như vậy.

Redmayne + chú Athelstan quá tốt, đoạn hát Red&Black phải nói là đỉnh.

Phần I Dreamed a Dream của em Hathaway quá hay, hay hơn cả Susan Boyle nhiều

Oscar nữ phụ năm đấy mà. Có cái 1 vài đoạn trong phim thoại chay có khi hay hơn hát.
Đợt đó coi phim gì ở CGV, trước đấy có trailer quảng cáo Les miserables này, cái giọng hát cất lên nghe cuốn hút đừng hỏi.
 
Tới giờ mới coi Les Misérables :| Quá hay, đánh giá rất cao em Anne Hathaway, tuy nhiên anh Wolverine không thật sự nổi bật trong này dù anh là vai chính =))

Crowe tạm tạm, không tới nỗi phải bị bashed như vậy.

Redmayne + chú Athelstan quá tốt, đoạn hát Red&Black phải nói là đỉnh.

Phần I Dreamed a Dream của em Hathaway quá hay, hay hơn cả Susan Boyle nhiều



Lên phim thì âm thanh đc chỉnh tới chỉnh lui nát máy hết thì sao mà không hay, phim âm nhạc thì còn đầu tư mảng này nữa. Nhớ hồi phim có 007 hát, lên phim hay , hát live thì tệ hết mức.
 
^ Vocal phim này là live chứ không phải record trước nhe :D
 
:2cool_burn_joss_sti Giờ em mới xem phim Cái sừng của thằng Harry Potter đóng......đúng hay luôn. Cuộc đời thằng main quá nhọ :6cool_surrender:
 
Dạo này đi làm suốt, chỉ xem được có mấy phim
The Tournament (2009) phim hành động hang B mà đánh nhau đua xe cháy nổ bá đạo, máu me tung tóe, xem giải trí cũng khá

Interstellar (2014) được 1 tiếng đâu thì hay, còn lại mình thấy dở quá, khóc lóc nhiều, nâng người này hạ, người kia, tương lai sắp đặt quá kỳ ảo.

The Beach (I) (2000) anh Leo hồi sau Titanic vẫn trẻ măng, phưu lưu hấp dẫn, gái lộ tit, suy tư về xã hội

The Hunter (2011) câu chuyện đi tìm con hổ vằn Tasmania huyền thoại, cũng hấp dẫn nhưng bị loang bởi các yếu tố xã hội, môi trường khác.
 
:2cool_burn_joss_sti Giờ em mới xem phim Cái sừng của thằng Harry Potter đóng......đúng hay luôn. Cuộc đời thằng main quá nhọ :6cool_surrender:
phim horn ấy hả bạn, sao lúc nào đấy mình thấy nó có 5 điểm mấy trên imdb :D
 
Vừa coi phim
Princess Mononoke
Cá nhân thì không thích anime cho lắm (ghét mấy đứa teen ốm nhách bày đặt cứu thế giới, cái gì mà moe moe).
Cũng may là phim này không thuộc dòng trên.
Mình đã coi qua Spirited Away rồi mới coi phim này. 2 phim đều diễn ra trong 1 thế giới cực kỳ sống động. Ở Princess Mononoke tự nhiên hùng vĩ và lung linh biết mấy.
Bộ phim này chắc chỉ thích hợp 18+, không phải vì vài cảnh gây sốc trong phim mà vì ý nghĩa bảo vệ môi trường được truyền tải.
1 bên là 1 hoàng tử "lưu vong" với trái tim nhân hậu tìm cách hóa giải lời nguyền, 1 bên là 1 công chúa sói chỉ có thù ghét, và những con người khác đang phá hủy rừng, tìm giết thần rừng mà không nghĩ tới hậu quả.
Như nhiều bài đánh giá khác, cảnh cảm động nhất phim là sau khi thần rừng bị bắn chết, San đâm Ashitaka rồi lại ôm chầm lấy anh T_T
Phim không có kết thúc có hậu cho lắm, 2 nhân vật chính vẫn còn xa cách, hình như cũng đeo' biết Eboshi có tỉnh ngộ chưa hay tiếp tục phá rừng kiếm sắt. Tự nhiên và con người sẽ không bao giờ hòa hợp.
 
Xem thêm cái Nausicaa of the Valley of the Wind đi bạn. :2cool_misdoubt:
 
An Education 2009, sau này mà có sinh con gái nhất định sẽ cho nó xem fim này :)) fim giáo dục vấn đề cũ ai cũng biết nhưng cách làm kĩ mĩ, chi tiết, ko hình tượng quá xấu anh main. sự trả giá cũng khá nhẹ nhàng, rất thích hợp cho những buổi giáo dục công dân :1cool_byebye: 8/10
 
Không phải phim nhưng vừa xem xong Les Miserables 10th và 25th concert, ý kiến là bản 25 quá tuyệt nếu bỏ cháu Nick Jonas, mỗi lần thanh niên này hát là phải tua cho qua chứ không nghe nổi :|
Nếu được chọn thì Alfie Boe + Norm Lewis là 2 người xuất sắc nhất trong 2 vai Valjean và Javert.

 
SPL 2
5/10
Đánh đấm cũng thường, nhiều chi tiết ko hợp lý.
Lâu rồi chưa có phim nào võ thuật hay.

Tomorrowland
6/10
Quá nhảm đoạn sau, chỉ dành cho trẻ em.
 
Vừa xem Come September (1961).
Đánh giá 7/10.
Phim hài nhẹ nhàng tình cảm, cảnh miền quê nước Ý đẹp mê hồn.
http://www.imdb.com/title/tt0054759/reference

Phim đáng giá trong sự nghiệp của Gina Lollobrigida, người một thời được coi là "The World's Most Beautiful Woman", một sex symbol của Hollywood.
920_gina-lollobrigida-s-boy-toys-may-lead-to-her-losing-control-of-estate-2552.jpg
 
:5cool_sweat: Tình hình là đang khát phim và lên Hdonline tìm phim theo điểm IDMB kết quả còn sót cái phim Brokeback Mountain ....:3cool_embarrassed: liều mạng chơi luôn biết đâu có trải nghiệm mới :6cool_sure: tới đoạn phang nhau trong lều...:3cool_adore: Ok chắc cũng bình thường .......:5cool_sweat: tới đoạn con vợ thấy 2 thằng hôn nhau ở ngoài cửa :6cool_surrender: tắt luôn vì ám ảnh vcl
 
Mr Robot

Khá hay, 8/10.
 
Back
Top