Bạn vừa xem phim gì? - Daily Movie Hit List! [Version 6]

Fractured 2019

Phim tâm lý giật gân.
Phim khá hay, từ đầu phim tới cuối coi mà té ngữa luôn. Âm thanh lôi cuốn từ đầu tới cuối.

Phim na ná như shutter island ấy. Xem cuốn lắm các đồng film. \m/
 
Sweet Home 10EP ... à ừm, ai có dự định xem thì đừng nên kì vọng quá nhiều. Nội dung trung bình, ko như trong webtoon, lạm dụng quá nhiều bài Warrior. Diễn xuất thái quá, gượng gạo. Kỉ xão cũng tầm trung bình cho tới kém. Nếu ai có dự định bỏ ra 8 tiếng để xem bộ này thì nên dành 8 tiếng đó đọc webtoon sẽ hay hơn.
 
The Long Night - Chân Tướng Trầm Mặc
Phải nói đây lá 1 trong những trinh thám hay nhất mình từng coi, nhờ bác @jiang_wei giới thiệu mà quyết định cày luôn cho nóng. Diễn biến phim liền mạch và hấp dẫn tới mức coi hết tập này đến tập khác. Tuy là phim trinh thám nhưng bài học về tình người, chính nghĩa trong phim làm rất cảm động, cái này 1 phần cũng nhờ lồng nhạc quá hợp và dàn diễn viên diễn đỉnh như không diễn. Dạo này Trung Quốc làm phim rất lên tay, hy vọng mai mốt sẽ có vài bộ như này nữa.
Cả phim chỉ chán em người yêu của Giang Dương, kêu ngta điều tra xong chia tay cái không thèm hỏi thăm tiếng nào, người yêu bệnh cũng ko thèm tới thăm
Ngay từ lúc còn nghèo thì em ấy đã có biểu hiện hãm rồi, sau này cuộc sống sung túc ổn định thì càng có lý do để tránh Dương. Cũng còn may là Dương có hội bạn rất tốt. Trong truyện thì anh Trần Từ tập trung miêu tả những khổ đau của Dương nên vụ án khá mờ nhạt, lên phim thì đan xen cân đối hơn, tiết tấu nhanh hơn nên xem phim hay hơn đọc truyện, dù tổng thể thì giống nhau đến 90% . Điểm hơn của truyện so với phim là u tối hơn, Giang Dương trầm mặc, u uất nhiều hơn phim, khiến độc giả cảm được nỗi đau của Dương sâu sắc hơn xem phim.
Truyện này Trần Từ nhái Bạch Dạ Hành của Keigo khá rõ, dù tình tiết có nhiều điểm khác nhưng tổng thể cứ bị giống Bạch Dạ Hành.
 
Chỉnh sửa cuối:
vừa tìm được bộ này hài vcl =))


Một người ngoài hành tinh gặp nạn tên Harry đã đáp xuống trái đất và lấy danh tính của vị bác sĩ tại thị trấn Colorado. Harry phải hòa nhập với thế giới loài người, vật lộn với các tình huống khó xử trong cuộc sống của con người và bí mật thực hiện nhiệm vụ phá hủy trái đất.

upload_2021-3-1_10-37-41.png

ss1.jpg



alien đéch biết gì về phụ khoa của loài người nên vừa bật google vừa khám



ss2.jpg

ss3.jpg

 
Ngay từ lúc còn nghèo thì em ấy đã có biểu hiện hãm rồi, sau này cuộc sống sung túc ổn định thì càng có lý do để tránh Dương. Cũng còn may là Dương có hội bạn rất tốt. Trong truyện thì anh Trần Từ tập trung miêu tả những khổ đau của Dương nên vụ án khá mờ nhạt, lên phim thì đan xen cân đối hơn, tiết tấu nhanh hơn nên xem phim hay hơn đọc truyện, dù tổng thể thì giống nhau đến 90% . Điểm hơn của truyện so với phim là u tối hơn, Giang Dương trầm mặc, u uất nhiều hơn phim, khiến độc giả cảm được nỗi đau của Dương sâu sắc hơn xem phim.
Truyện này Trần Từ nhái Bạch Dạ Hành của Keigo khá rõ, dù tình tiết có nhiều điểm khác nhưng tổng thể cứ bị giống Bạch Dạ Hành.
Xem phim này ko chỉ vụ án hấp dẫn, mà tình anh em của 3 ông quá cảm động. Cuộc đời Dương khổ nhưng có đc 2 tri kỷ như này thì cũng coi như bù đắp phần nào. Dương cứ như Rust trong True detective, mà đời Dương thảm hơn. Mà Nghiêm Lương trong bộ này với trong phim Đứa trẻ hư có giống nhau ko nhỉ?
Bạch dạ hành em mới xem drama chứ chưa đọc truyện, mà nghe nói truyện hay hơn nhiều. Sẵn cho em hỏi bác đọc Mưu sát chưa, có thể review em ít đc ko
 
Xem phim này ko chỉ vụ án hấp dẫn, mà tình anh em của 3 ông quá cảm động. Cuộc đời Dương khổ nhưng có đc 2 tri kỷ như này thì cũng coi như bù đắp phần nào. Dương cứ như Rust trong True detective, mà đời Dương thảm hơn. Mà Nghiêm Lương trong bộ này với trong phim Đứa trẻ hư có giống nhau ko nhỉ?
Bạch dạ hành em mới xem drama chứ chưa đọc truyện, mà nghe nói truyện hay hơn nhiều. Sẵn cho em hỏi bác đọc Mưu sát chưa, có thể review em ít đc ko
Trong truyện là một, nhưng Nghiêm Lương trong Đứa Trẻ Hư bản phim thì khác hoàn toàn với bản gốc, bản phim nó đổi tên thằng Đinh Hạo thành Nghiêm Lương.

Mưu Sát đọc khá, kém hơn Đêm Trường Tăm Tối một chút, ngang ngửa Đứa Trẻ Hư, tình tiết hơi lừ đừ ít bất ngờ, đến cuối thì khá hơn. Độ hình sự cao nhưng không kịch tính lắm

Trong các truyện của Trần Từ mình đã đọc nếu chấm theo thang 5* thì như sau:

3,8* Đêm Trường Tăm Tối. Bộ này độ trinh thám có lẽ là nhạt nhất của Trần Từ, nhưng ăn tiền ở bối cảnh u ám mô tả tâm lý hay

3.6* Mưu Sát: Tính điều tra cao nhưng đọc cứ bị lờ đờ không cuốn lắm, đến cuối thì khá hơn.
3.6*; Đứa Trẻ Hư: Rất ấn tượng với nv chính, hiếm có truyện châu á nào xây dựng một thằng cu như thế. Y hệt Mưu Sát là đọc không cuốn lắm, và các nv hành xử hơi hãm. Nếu thích kiểu tăm tối hãm hãm kiểu Minato Kaene thì sẽ thích quyển này.
3.0* Tội Lỗi Không Chứng Cứ: Nhạt, dài, đọc cứ bị cảm giác cố lên gân nhưng không được, cứ bị xìu xìu. Trần Từ không giỏi viết trinh thám thuần.
2.7* Người Phát Ngôn của Thần Chết: Khá gay cấn, nhiều nút thắt, nhưng chả có gì bất ngờ đáng nhớ. Đọc cảm giác anh Từ giấu tình tiết như mèo giấu đặc sản.
2.7* Kẻ Báo Thù Hoàn Hảo: Y hệt quyển Người Phát Ngôn, được cái tình tiết nhiều não hơn tí.
2.0* Quỷ Kế Thời Gian của GS Vật Lý(Chưa có bản dịch); Nhạt toẹt, không đến mức quá nhảm nhí nhưng đọc không có gì để nhớ.
Lưu ý!
3 quyển: Tội Lỗi, Đứa Trẻ, Đêm Trường là 3 quyển nằm trong sê ri Vua Suy Luân (推理之王) Còn 4 quyển kia năm trong sê ri Tội Phạm Trí Tuệ Cao (高智商犯罪)
Các truyện của 2 sê ri này là biệt lập, chỉ liên kết một tí về thời gian thôi.
Nếu theo thứ tự thì như sau:
Sê ri Vua Suy Luận:
  1. Tội lỗi Không Chứng Cứ
  2. Đứa Trẻ Hư
  3. Đêm Trường Tăm Tối
Sê ri Trí Tuệ Cao:

  1. Người Phát Ngôn của Thần Chết
  2. Kẻ Báo Thù Hoàn Hảo
  3. Mưu Sát
  4. Quỷ Kế Thời Gian của GS Vật Lý

Tình trinh thám thì sê ri Trí Tuệ Cao đậm hơn nhưng đọc chán hơn.
 
Nghe quảng cáo đêm trường quá đọc thử thấy mk giống y chang công thức truyện cổ long viết về bối cảnh đô thị.
Có tình: tình nghĩa, tình yêu, tình bạn, tình dục
Có các vai nữ : mạnh mẽ, lừa lọc, lòng dạ thay đổi
Có mưu kế trong mưu kế
Có tình tiết sốc
Có boss ẩn
 
Nghe quảng cáo đêm trường quá đọc thử thấy mk giống y chang công thức truyện cổ long viết về bối cảnh đô thị.
Có tình: tình nghĩa, tình yêu, tình bạn, tình dục
Có các vai nữ : mạnh mẽ, lừa lọc, lòng dạ thay đổi
Có mưu kế trong mưu kế
Có tình tiết sốc
Có boss ẩn
Thì đúng là rất giống lão Hùng mà. Có lẽ vì thế nên mình đọc mới thấy vào.

Gạch đầu dòng của Bít còn thiếu cái nv chính bệnh tật nữa.
 
Thì đúng là rất giống lão Hùng mà. Có lẽ vì thế nên mình đọc mới thấy vào.

Gạch đầu dòng của Bít còn thiếu cái nv chính bệnh tật nữa.
Cái bệnh là kiểu sát chiêu tất thắng chứ thằng nv9 ko phải bệnh từ đầu
Đọc đứa trẻ hư éo khác bạch dạ hành dưới ánh đêm là mấy, như xào nấu ấy, nói chung xem ổn nhưng chả có gì gọi là mới mẻ.
Đọc rồi tìm phim xem coi tạo hình các nhân vật 2 bộ này như thế nào đây
 
Fractured 2019

Phim tâm lý giật gân.
Phim khá hay, từ đầu phim tới cuối coi mà té ngữa luôn. Âm thanh lôi cuốn từ đầu tới cuối.

Phim na ná như shutter island ấy. Xem cuốn lắm các đồng film. \m/
có 6.4 à đáng xem không?thích mấy thể loại này
 
Vừa xem xong cái Triệu Tử Long 2020 .
Phim xàm cức .
 
Vừa xem xong cái Triệu Tử Long 2020 .
Phim xàm cức .

Mấy cái phim chiếu mạng Tàu đa số đều cùi bắp nên bác đừng để ý làm gì, còn nếu có hứng xem thì giảm tiêu chuẩn đi thôi cho thoải mái :))
 
Tại thấy cái tựa liên quan 3 quốc nên coi thử .
Má bỏ tiền ra làm phim mà thiết kế lời thoại , nội dung xem nhức cả trứng .
 
Cái đám mì ăn liền chiếu mạng này thì bác đừng kì vọng gì kịch bản với nội dung, kiểu cho có là chính thôi, xem qua qua đánh đấm vui vui là được rồi.
 
Cái đám mì ăn liền chiếu mạng này thì bác đừng kì vọng gì kịch bản với nội dung, kiểu cho có là chính thôi, xem qua qua đánh đấm vui vui là được rồi.
Chiếu mạng vẫn có vài bộ hay như Bạch Dạ Truy Hung, Đêm Trường Tăm Tối, kém hơn thì có Hiệp Thám Giản Bất Tri, Ma Thiên Đại Lâu, Tội Dạ Vô Gian (Evil Nights)

Còn một bộ 3 phần là Mao Phiến(毛骗) đề tài lừa lọc xem khá tốt nhưng mình tìm không ra phụ đề nên không kể.
 
Chiếu mạng vẫn có vài bộ hay như Bạch Dạ Truy Hung, Đêm Trường Tăm Tối, kém hơn thì có Hiệp Thám Giản Bất Tri, Ma Thiên Đại Lâu, Tội Dạ Vô Gian (Evil Nights)

Còn một bộ 3 phần là Mao Phiến(毛骗) đề tài lừa lọc xem khá tốt nhưng mình tìm không ra phụ đề nên không kể.

Ah riêng mảng phim dài tập thì khác bác ah, dù mang tiếng chiếu rạp mà bây giờ nhiều bộ đầu tư lớn, mời diễn viên thực lực với ngôi sao nhiều nên cũng không khác truyền hình mấy. Còn đám phim lẻ thì đúng kiểu mì ăn liền, ra liên tọi gần như hằng ngày na ná nhau mà đa số toàn rác. Giờ ít phim rạp tử tế nên thỉnh thoảng lại ngó đám này cho đỡ nhàm vậy
 
Ah riêng mảng phim dài tập thì khác bác ah, dù mang tiếng chiếu rạp mà bây giờ nhiều bộ đầu tư lớn, mời diễn viên thực lực với ngôi sao nhiều nên cũng không khác truyền hình mấy. Còn đám phim lẻ thì đúng kiểu mì ăn liền, ra liên tọi gần như hằng ngày na ná nhau mà đa số toàn rác. Giờ ít phim rạp tử tế nên thỉnh thoảng lại ngó đám này cho đỡ nhàm vậy
Phim lẻ Tàu gần nhất mình xem thấy ổn là Hello Mr. Billionaire, còn phim hay gần nhất là Toàn Dân Mục Kích (Silent Witness (2013)
Gần đây có cái Remain Silent diễn xuất ổn, nhưng nội dung tầm thường quá.
 
Back
Top