Do máy có vấn đề nên ko thể chơi game dc. Down phim xem cho đỡ buồn
Final Destination 5 : Trong cả series FD mình mới chỉ xem phần 4 và có cảm tưởng như FD4 là 1 phim hài thêm yếu tố blood & gore nhưng sau khi xem phần 5 thì mình lại nghĩ khác. Phần 5 tuy không được kinh dị cho lắm nhưng những cái chết của các nhân vật trong phim mình thấy hay hơn nhiều so với phần 4, những điềm báo làm mình nghĩ "ừh hắn sẽ chết như thế này, thế kia..." nhưng thực sự lại ko phải. VD như đoạn con Candice biểu diễn, mình cứ nghĩ là sẽ chiếc đinh xuyên qua chân, trượt té xuống chỗ vũng nước dưới dây điện bị hở, ai dè lại ko phải . Đây là 1 phim khá, nếu đã chán ngấy với các thể loại comedy, romance, action gì gì đó thì FD5 là sự lựa chọn tốt. 6/10 -1 điểm vì dàn cast ko nổi bật, mình chỉ biết mỗi emma bell
The Hangover Part II: so với phần I thì phần II bựa và tục hơn rất nhiều. Có đủ thể loại hở tits, d!ck, boobs, đủ thứ loại điên rồ mà bạn có thể nghĩ ra như trần truồng quăng molotov vô police car, phang nhau với shemale, 1 con khỉ trung gian buôn bán ma túy . Tuy nhiên so với phần 1 thì mình lại không thấy hào hứng khi xem cho lắm, những tình tiết trong phim đơn giản chỉ là món ăn cũ xào lại, thêm thắt gia vị vào. OST trong phim vẫn khá hay, đoạn chú Stu hát trên sông nghe vẫn rất buồn cười .Chỉ hơi tiếc là chú Justin Bartha ko đóng góp nhiều. Mà sao cảnh thằng Teddy lấy dao cắt đứt ngón tay ở đoạn credit trong thật thế nhỉ
7/10
Live Free or Die Hard a.k.a Die Hard 4.0 : 1 phim hành động đậm chất Bruce Willis. So với 1 phim hành động khác của Liam Neeson là Taken thì mình thấy là 2 phim khá ngang ngửa nhau, chỉ có điều chú John McClane ko imba bằng Bryan Mills . Phim cũng nói về 1 chủ đề mình rất thích là hacker nên khá hào hứng khi xem . Hơi kì lạ là khi xem xong thấy 3 phần trước...dở .7.5/10