thienthanacquy1
Youtube Master Race
- 1/4/14
- 53
- 0
1. Bố em Molly là chủ tịch của DNC (Hội đồng Quốc gia đảng Dân chủ) mà không có nổi 900$? Cứ cho là em ấy là sinh viên, tiêu gì thì dùng credit card xong nó gửi hóa đơn về bố thanh toán đi, nhưng chả nhẽ không có sổ tiết kiệm, nữ trang, vay bạn bè...? Tớ thì cũng chả giàu gì nhưng vay bạn bè 2,3k€ thì cũng không phải việc gì khó khăn.
2. Cái lúc đưa tiền cho em Molly thì Stephen phải hẹn ở chỗ tối sợ có người nhìn thấy, xong hôm sau lại chình ình cái mặt to đùng đi cùng em kia vào viện phá thai.
3. Em Molly con của chủ tịch DNC, lại là nhân viên của lão Morris thì cái chết chắc chắn là phải có điều tra kĩ càng. Khám nghiệm tử thi kiểu gì chả thấy vừa phá thai, xem đơn thuốc là biết phá ở đâu, điều tra ra chú Stephen ngay. Rồi cái điện thoại của nạn nhân bị mất, cũng có mặt chú Stephen ở hiện trường...
2. Cái lúc đưa tiền cho em Molly thì Stephen phải hẹn ở chỗ tối sợ có người nhìn thấy, xong hôm sau lại chình ình cái mặt to đùng đi cùng em kia vào viện phá thai.
3. Em Molly con của chủ tịch DNC, lại là nhân viên của lão Morris thì cái chết chắc chắn là phải có điều tra kĩ càng. Khám nghiệm tử thi kiểu gì chả thấy vừa phá thai, xem đơn thuốc là biết phá ở đâu, điều tra ra chú Stephen ngay. Rồi cái điện thoại của nạn nhân bị mất, cũng có mặt chú Stephen ở hiện trường...