Cosmopolis. Phim xem khá nhứt đầu, nhưng mình cực thích nó. Đề cập đến nhiều thứ triết lý khó hiểu và thoại rất nhiều, coi cần tập trung để nắm rõ hơn thông điệp của nó, trước hết phải làm được vậy đã rồi sau đó chọn thích hay không thì tuỳ. Nói chung rất khó bàn về phim này suông trong một vài post hay tóm tắt lại nó muốn nói gì chỉ trong một vài lời bình luận, tính riêng mặt kỹ thuật của phim thì nó được hoàn thành rất tốt, nhạc, diễn xuất, edit các thứ. Quay phim có nhiều shot tĩnh có tông lạnh nóng khác nhau kèm với giọng đều đều ngang ngang của các nhân vật tạo cho người xem cảm giác thật như đang ở trong câu chuyện (lý do nhiều người sẽ thấy buồn ngủ vì không khí chung của phim là chán chường), kiểu như lúc đọc sách truyện có thể hình dung ra những thứ đang xảy ra dù vẫn với cùng một giọng đọc thầm của bản thân. Cách làm vậy cũng có dụng ý là tô đậm sự lặp đi lặp lại, tương tự như dàn xe limo đầu phim, lúc thằng pastry anarchist kể ra các nhiệm vụ mà nó đã làm trước đây, sự xuất hiện của chuột trong câu nói hay trong cảnh etc... Cuối phim cái dòng chảy này nó rẽ ra hướng khác, từ biện pháp ẩn dụ như mặt của Eric bị chia nửa cho đến cách mà Benno lớn giọng, để tạo climax, nhưng hiểu theo mình thì ending cũng là một sự lặp lại của lịch sử, theo những gì cả 2 bàn luận.
Mình có thể phán phim này "highly underrated" dựa theo sự thiên vị, nhưng thực ra cũng không hẳn, nó phá luật làm phim hơi nhiều và chỉ chú ý đến cốt lõi hơn là chú ý đến cách xây dựng sao cho đúng với phong tục để thể hiện cái cốt lõi đó tốt hơn, do đó sự khô khan đạt tối đa. Có thể đó là dụng ý nhưng nó hơi quá mức. Kể cả David Lynch cũng không làm vậy. Mình nghĩ truyện sẽ hay hơn. Dù sao thì Cronenberg cũng đã làm quá tốt rồi, vẫn giữ phong độ, điểm số chả thể hiện được gì cả nếu bạn là fan ông này, hơn cả là nếu bạn thực sự thích nó. Dạng phim mà một số người có thể cho là hoặc nó sẽ được trân trọng hơn trong tương lai hoặc không bao giờ, và nhiều người sẽ cho nó là một đống giả tạo và nhảm nhí không hơn không kém

8,75/10, tạm thời rate 9 trên imdb, sẽ coi lại sớm.
Btw có 2 cái quote này mình thấy khá hay:
"Violence needs a burden. Needs a purpose."
"Everything is a tragedy. Dying is a tragedy but we all do."