47 Ronin nó dở thật chứ ai dìm đâu
Hình như box mình không có topic phim Tốc Độ và Đường Cong nhỉ, mình vừa đi xem phim đó về. Có những đoạn spoil, ai đọc thì cân nhắc nhé.
Phim khá cuốn hút cho đến gần cuối, từ đầu đến gần cuối làm cho người xem tò mò và nghi vấn khi không biết thật giả, ác - thiện là thế nào, nhưng do đạo diễn quá tham lam, kiểu muốn đưa thật nhiều chi tiết và nút thắt vào phim để tạo sự "phức tạp" nhưng đáng tiếc anh chỉ vừa tạo ra một bài toán khó mà chính anh cũng không giải được. Không thể đòi hỏi có những màn rượt đuổi trên phố hay đụng xe hoành tráng như phim Mĩ, điều này quá khó để thực hiện ở VN nhưng sự sắp xếp sự kiện về đua xe trong phim chưa tốt, chưa tạo được cảm giác về một bộ phim về đua xe, giá như đoạn cuối phim hãy giải quyết bằng một màn rượt đuổi gì đó thì hay hơn thay vì đi vào con đường phim... trinh thám. Phim này làm mình cảm giác kịch bản bị ảnh hưởng bởi ... Old boy !!?? Cũng là mối thù mang tính "vô ý" từ nhỏ, nuôi nấng sự căm thù một thời gian dài, trả thù, loạn luân, và cuối cùng là... bi kịch. Vì thế mới bảo nó quá tầm so với đạo diễn, đạo diễn không khắc họa được cái bi kịch này, nhất là phải lồng vào phim đua xe, làm một bộ phim thành ra nửa nạc nửa mỡ, đua thì cũng ko đua được, khắc họa được bi kịch cũng không khắc họa được. Cố gắng tạo bi nhưng thành ra khiên cưỡng và dài dòng. Ngoài ra các nhân vật phụ trong phim không có tiếng nói, cho cái bà thư ký vào làm gì, hài thì hài nhảm, dài dòng mất nhịp độ phim. Diễm My vẫn là bình hoa di động chạy lăng xăng chả liên quan gì trong phim, Huy Khánh trong phim có tác dụng gì ngoài việc ... khoe xe xịn, nói năng ý tứ rất nguy hiểm nhưng cũng không liên quan đến cốt truyện, đỡ nhất là Anh Thư, tuy cũng ko đóng góp gì nhưng ít ra đạo diễn cho ít đất nên... coi như ko ảnh hưởng. Nhìn chung là do đạo diễn tham, biết tiết chế lại, bình tĩnh lại thì phim sẽ hay.
Tuy phim nhiều sạn và lỗi, nhưng đối với mình, nên ra rạp xem. Vì đối với phim Việt Nam, mình không anti phim dở, mình chỉ anti phim "không cố gắng". Tốc độ và Đường cong theo mình là đã rất cố gắng để tạo nên một kịch bản cuốn hút người xem, chỉ tiếc là chưa làm cho đáng thôi. So sánh với một phim Việt đang hot bây giờ là "Để Hội Tính" thì mới là phim ko đáng ra rạp, mình cảm giác phim Hội "coi thường khán giả", họ nghĩ khán giả đều ngu dốt nên chỉ cần làm "hài lố" "hài nhảm" là khán giả sẽ mê, ko cần biết kịch bản, ko cần biết câu chuyện, cứ đưa ra một cái dàn kịch bản tầm thường, rồi sau đó tập trung vào khai thác bê đê một cách lố lăng, phim này mới đáng bị anti để nhà sản xuất thôi đừng coi thường khán giả nữa