- 10/6/09
- 1,761
- 2,348
- Banned
- #4,461
Machete, đù má có khi cái phim Expendables bắt chước phim này, nhiều sao vkl
, khoảng gái gú ăn đứt Expendables 
, khoảng gái gú ăn đứt Expendables 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, khoảng gái gú ăn đứt Expendables 

Vantage Point = Rashomon for dummiesVantage Point
Một phim khá mới lạ và hấp dẫn. Đại khái là xoay quanh câu chuyện về một vụ ám sát tổng thống Mẽo, kế hoạch khá tỉ mỉ và hấp dẫn.
Phim không có nhân vật chính (thật ra cũng có người chính ít, người chính nhiều nhưng xem ra không có ai hoàn toàn là nhân vật chính). Điểm mới lạ và đặc biệt của phim là cách kể chuyện. Thỉnh thoảng có những phim về các vụ lộn xộn, các kế hoạch thì chắc nhiều người tự hỏi: "Tại sao toàn bộ nhân vật cứ phải cố gắng cùng chui vào một khung hình, rồi thì không chui được thì đổi cảnh loạn xạ?" Thực tế là trong cùng 1 thời điểm có quá nhiều chuyện xảy ra, có quá nhiều thứ diễn ra cùng lúc mà nếu ở một góc nhìn thì không bao quát hết được.
Và thế là Vantage Point đã chọn cách kể chuyện chi tiết nhất, đó là phối hợp các góc nhìn với nhau để người xem cứ dần dần hình dung ra toàn bộ mọi khía cạnh từ A-Z của vụ ám sát, chính vì vậy mà phim không có nhân vật chính. Mặc dù vậy mình nghĩ phim làm vẫn chưa tới tầm, các góc nhìn phối hợp với nhau chưa tốt và đáng tiếc là chả mang lại hiệu quả quái gì cả, tua đi tua lại các góc nhìn nhưng rút cục phần chính của vở diễn lại ở tận đẩu tận đâu chứ có phải ở cái khúc tua đi tua lại đó đâu - một điều quá dở và đáng tiếc phá hỏng ý tưởng kể chuyện.
Dành cho ai xem rồi muốn bàn luận.
Mới đầu mình đã sớm đoán được anh đặc vụ là kẻ phản bội vì anh này thực ra rất sơ hở và ngu @@, sơ hở ở chỗ khi mọi chuyện hỗn loạn anh ta quay ra bảo lão đồng nghiệp đi đuổi thằng bắn tỉa -> chưa biết đầu cua tai nheo thế nào đã hô như thể biết trước rồi, sau đó lại đi giả vờ ngu hỏi lại lão đồng nghiệp là "anh thấy gã bắn tỉa à" - nói năng tiền hậu bất nhất.
Ngu thì là ở chỗ trong đám ám sát có 1 thằng là chân trong của đám truyền hình mà lại còn không nắm rõ vị trí các máy quay để rồi bị lọt vào sight. Kể cả có trốn được vụ này thì cũng khốn đốn vì bị lộ tẩy.
Plot hole: Mới đầu mình nghĩ có khả năng cái đốm sáng kia chỉ là một tia sáng đánh lừa thôi và thực ra khẩu súng thật ở quanh quẩn khu bục quan chức -> con girl xinh nó mới ném bom vào để hủy chứng cứ, nhưng ai dè éo phải và mình tự hỏi sao không giả vờ làm rơi để mịe bom ở ngay giữa đám hỗn loạn ấy, vứt vào cái bục chả để làm gì, dễ bị phát hiện vì quanh đó thưa người nhất, đông đặc vụ nhất -> dễ bị phát hiện mà không giết được ai.
Plot hole to hơn nữa là tại sao bọn này lại hẹn nhau ở cái địa điểm chỉ cách vụ ám sát vài trăm mét và có thể chạy bộ tới ?? Và đã bắn em trai thằng sát thủ rồi còn người mà trao đổi nữa đâu mà quay ra đó làm gì, quay ra đó để thằng sát thủ nó điên lên thịt hết cả lũ à ????
Vẫn là Plot hole về anh đặc vụ phản bội, nhiệm vụ chính của anh này là nội gián, cung cấp sơ hở của hệ thống, theo mình kế hoạch này hỏng vì anh này ngu, cũng xân xi đòi hành động, thực tế là chả cần lừa đồng nghiệp làm cái gì, anh cứ diễn cho tốt, chả cần chạy đi đâu thì người ta chả bao giờ bắt nổi thủ phạm thực sự đâu vì bọn nó có cửa chạy rất dễ. Hỏng là hỏng ở chính đoạn ngta đuổi theo anh chứ đám đặc vụ cũng mù mờ chả biết tn. chỉ biết đuổi theo thằng phản bội, thế méo nào lại ra được lão tổng thống thật nằm còng queo ngay đó.
Plot hole to nhất thì là việc anh cảnh sát địa phương giơ phù hiệu ra phát là mang được cả bom vào luôn, dễ vkl. Mà bản thân anh ngu ngơ tdn còn không biết trong cặp mình có cái gì @@

Giữa cho đến nửa cuối phim đúng là đỉnh cao điện ảnh, nghệ thuật biên tập, quay phim, chỉnh sửa âm thanh cho đến cách bố trí không gian đến tận chi tiết của Kubrick đều ở mức xuất sắc trong đoạn này. Nhìn chung hơn 2 tiếng không có gì để phàn nàn cả, kể cả nhịp phim chậm không cắt cảnh cũng là một chi tiết đi sát thực tế chủ ý để miêu tả sự rộng lớn của vũ trụ cũng như là ẩn dụ song song với kết phim.
10/10.Giờ mới biết thông tin này, cảm ơn. Cái SE vẫn là hay nhất vì mang ý nghĩa xuyên suốt bộ phim.
Đang xem Sense8, các cảnh quay nối tiếp nhau ở các thời điểm, không gian khác nhau kiểu như Cloud Atlas. Phim khá nhiều cảnh nhạy cảm, Gay, Les nên ko thích lắm.
Vừa coi lại 2001: A Space Odyssey sau 3 năm. Quá đỉnh, dù lần đầu xem đã choáng lắm rồi nhưng lần này phải nói là mình càng thích phim hơn, vì đã có nhiều suy diễn hơn về nó... Chưa kể là cũng có nhiều "kinh nghiệm" coi phim hơn nên càng ưng cái mã của 2001Giữa cho đến nửa cuối phim đúng là đỉnh cao điện ảnh, nghệ thuật biên tập, quay phim, chỉnh sửa âm thanh cho đến cách bố trí không gian đến tận chi tiết của Kubrick đều ở mức xuất sắc trong đoạn này. Nhìn chung hơn 2 tiếng không có gì để phàn nàn cả, kể cả nhịp phim chậm không cắt cảnh cũng là một chi tiết đi sát thực tế chủ ý để miêu tả sự rộng lớn của vũ trụ cũng như là ẩn dụ song song với kết phim.
Cho cái này vào top 10 cùng với A Clockwork Orange. Nhiều khi chả biết mình thích Kurosawa hơn hay Kubrick hơn nữa10/10.
8,5/10.Nói về tầm nhìn thì Kurosawa vẫn hơn Kubrick. Còn nói về thích thì là chuyện của từng người :v
