Bạn vừa xem phim gì? - Daily Movie Hit List! [Version 6]

San Andreas 6/10
phim rất thường ngoài cảnh trực thăng đầu phim chẳng còn cảnh nào kịch tính hấp dẫn mình hết , chỉ có cái kĩ xảo đẹp , người phát hiện ra thảm họa thì bị chết giống phim 2012
hậu truyện của the faster và f4 anh rock lấy bà cảnh sát , reed richard mất quyền năng trở thành một thành đàn bà =)) j/k
 
^ Mềnh xem San Andreas chỉ vì vếu của em Daddario =))
 
Crows zero 1 & 2
phim toàn mấy ông loi nhoi mà coi cũng hay. Kịch bản bình thường, đánh đấm đã mắt, một số nhân vật nhìn :socool: =))
8/10
 
Me and Earl and the dying girl 2015, cũng 1 fim về ung thư như The Fault in our star năm rồi, nhưng thấy thú vị hơn nhiều. chắc vì nội dung ko chú trọng quá về tình yêu. phong cách đạo diễn vừa quen vừa lạ. đặc biệt fim có nhiều reference về các film classic cũ, coi 2 main chế lại nhiều tên film rất hài :)) 8/10 nhạc fim nhiều bài rất hay, thích nhất là the big ship trong phân cảnh cuối ở bệnh viện
 
^ đang để phim này trong máy, nhưng chắc tuần sau mới coi được :v

Btw vừa coi Inside Out. Phim dễ đoán, đầu phim nhìn vụ con Sadness bị Joy đưa ra một chỗ là biết rồi, có điều coi đoạn cuối vẫn thấy cảm động vãi. Có nhiều chi tiết sạng tạo, pha hài này nọ và không nặng nề quá đáng, tương đối hoàn hảo về cách canh không gian tình huống. Mình ít khi phân tích đạo diễn hoạt hình 3D nhưng phim này Pete Docter làm quá tốt, đoạn cuối căn cảnh pha màu rất tài, dựa hầu hết vào ánh sáng màu da tự nhiên, tóc, mặt đỏ khi khóc của Riley, ánh đèn bếp etc để tạo nên cái khung nền màu ấm, tăng cảm xúc cho cả đoạn. Đoạn này tiếp nối mấy cảnh core memory tông xanh dương, kiểu như gián tiếp thể hiện thông điệp ngầm của phim.

Mặc dù nó không hẳn là tạo ấn tượng gì mới mẻ với mình nhưng Inside Out đúng là đánh dấu Pixar đã trở lại với nhiều người, vẫn cái phong cách hoa mỹ, cầu kỳ sáng tạo gói gọn xung quanh những thông điệp rất người và mọi người đều có thể liên hệ. Với mình thì Brave cũng hay vãi ra, chỉ thiếu cái sự goofy cần có làm dẫn đến Brother Bear 3D thẳng tuột, dù đó chả phải là gì xấu =)) Chỉ có Monster University là kiểu như làm ăn-tiền-qua-năm-làm-mới.
 
Feast (2005) kinh dị nhảm nhảm xem vui phết, gái gũ cũng đẹp.
 
Batman Assault on Arkham phim hay 8/10
combat action rất phê batman bá đạo design character với location y như game , tuy nhiên như mấy năm gần đây vẫn ghét nhất nét vẽ lai kiểu anime dm tây ko ra nhật ko ra nhật , vẽ cũng ko chi tiết
 
Chỉnh sửa cuối:
Me and Earl and the dying girl 2015, cũng 1 fim về ung thư như The Fault in our star năm rồi, nhưng thấy thú vị hơn nhiều. chắc vì nội dung ko chú trọng quá về tình yêu. phong cách đạo diễn vừa quen vừa lạ. đặc biệt fim có nhiều reference về các film classic cũ, coi 2 main chế lại nhiều tên film rất hài :)) 8/10 nhạc fim nhiều bài rất hay, thích nhất là the big ship trong phân cảnh cuối ở bệnh viện
Mẹ sư đợt phim này mới có hỏi bên topic xin link phim dek ai trả lời, tưởng phim này chả ai quan tâm.
Té ra giờ nó hot các web xem phim có hết rồi :))
Xem thoy
 
Saving Private Ryan, phim chiến tranh đầu tiên xem thấy nó vô địch về độ chân thực. Về cơ bản là perfect.
 
Inside Out

Hay, cảm động, tự nhiên buồn.
8/10
 
^ xem, thấy nhạt. 7/10
Ý tưởng copy đâu đó, không đột phá, diễn biến bình bình, cảm giác thiếu thiếu gì đó.
 
Miller's Crossing
Vẫn là chất phim gangster thường thấy của những năm 80 90, thiên nhiều về noir
Tình tiết của phim khá dễ hiểu hơn các phim cùng loại, tuy nhiên vẫn đủ để nêu bật lên độ ranh ma của main, cho dù anh cũng rất là may mắn.
 
Max ( 2015)
Nội dung nhạt chẳng có gì diễn viên cũng nhạt từ nam chính đến dàn nhân vật phụ
6,5/10
 
The Chaser
The Yellow Sea

Hai nam chính đôi vai từ chính diện sang phản diện, từ phản diện sang chính diện cho nhau.
Xem The Chaser ức chế cách làm việc của cảnh sát với thằng công tố viên quá + xem mấy phim giết người hàng loạt thấy hơi ghê 8/10
The Yellow Sea xem thích hơn, dù thực sự thấy ko bằng. 8,5/10
 
Chỉnh sửa cuối:
The Hunt (2012)

Phim xem drama hay, diễn xuất anh Mads đỉnh cao mà thấy ức chế quá. Nửa sau phim mình xem mà chỉ mong anh ấy bật chế độ Hannibal giết sạch cả làng với lũ trẻ con khốn nạn.
 
Max ( 2015)
Nội dung nhạt chẳng có gì diễn viên cũng nhạt từ nam chính đến dàn nhân vật phụ
6,5/10
Phim về chó thì dàn diễn viên người nhạt là đúng rồi =))
 
The Man From Nowhere
7,5/10, main bá đạo quạ, một vài chỗ ko hợp lý lắm + chưa đủ bạo lực.
 
True Story (I) (2015) phim làm rất tốt, thoại hay, lôi cuốn, diễn cũng tốt nốt, mỗi tội xem đến hết phim mới nhận ra, chả hiểu mình đang xem cái quái gì thế này, ăn quả lừa ngoạn mục.

13 (I) (2010) đây mới là cuộc đấu sinh tử, không phải dạng trò chơi như mấy kiểu hunger game, mỗi thí sinh mang mạng sống ra quay số, sợ chết mẹ luôn chứ đừng nói là chạy loăng quăng giết nhau, Nhưng được có mỗi vậy.
 
Back
Top