Cztery Noce Z Anną (2008) - Four night with anna.
Câu chuyện đơn giản nhưng cách thể hiện cực hay, từ những cảnh long take cho đến cách sử dụng những góc quay siêu dài và rộng tạo nên nhưng cảm giác rất thực cũng như khiến khán giả thấy được toàn cảnh diễn biến của từng nhân vật.
Phim gần như không có và cực ít lời thoại, có lẽ cũng ko cần khi mà những hành động của nhân vật đã nói lên tất cả, phim đơn giản đến đáng ngạc nhiên nhưng những trải nghiệm nó mang lại quả thực là khó có thể khiến mình quên được.
Phải nói là long take trong phim này hiệu quả đến lạ lùng, cực kì hợp với bối cảnh của phim - một thị trấn nhỏ, hoang sơ lạnh lẽo rất hợp với câu chuyện của phim, nó cũng đơn giản, thô sơ, một chút lạnh lẽo như vậy.
Một câu chuyện nhỏ diễn ra trong một thị trấn nhỏ, nó như là ngọn gió thổi thoáng qua làm rơi một chiếc lá mà đôi khi ta không chú ý đến, nhưng khi đã chú ý đến thì mới thấy cái hay, cái vẻ đẹp tiềm ẩn chứa trong cái cảnh vật tưởng chừng đơn giản đó.
Câu chuyện trong phim ko phải là một câu chuyện tình lãng mạn, nhẹ nhàng mà ta thường thấy ở những vùng ngoại ô với cảnh vật, không khí trong lành. Nhưng chủ đề trong phim vẫn là tình yêu chỉ có khác là câu chuyện tình này được khai thác dưới một góc độ đen tối hơn đến mức bệnh hoạn, biến thái. Nhưng ai bảo đó không phải tình yêu, ai hiểu được tình đơn phương khổ thế nào, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu, và khi hiểu rõ hơn, khi thấy những hành động của họ hay đơn cử như nhân vật chính trong phim ta mới thấy vừa khinh thường những cũng vừa thương hại, tội nghiệp.
Mình rate phim này 7.5/10, dù rằng một số chi tiết làm chưa tới, plot quá đơn giản cũng như thời lượng hơi ngắn, nếu đạo diện chăm chút thêm một tí, thêm một tí về nội dung, diễn biến tâm lí thì phim sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều, trước mắt là mình đánh giá rất cao mặt hình ảnh, bối cảnh của phim đặc biệt là thủ pháp quay phim được sử dụng rất hợp với cảnh, vừa vặn tạo được cảm giác mà đạo diễn muốn truyền tải.