Chiều nay ngồi rảnh rảnh tự dưng youtube đề xuất cái video của bọn Phê Phim, tiêu đề là "9 Phim Kinh Dị Châu Á Ít Người Biết", xong nó điểm qua một vài cái tên như Incantation (2022) hay là The medium (2021)... Mấy phim đấy thì xem rồi cũng gọi là có tí chất lượng, xong điểm đến In My Mother's Skin (2023) của Philippin thấy nội dung có vẻ hay hay thế là kéo xem thử. Vừa xem xong, má nó phim dở thôi rồi.
Phim chậm, các cảnh kinh dị rất rất ít, nhân vật chính là trẻ con nên cách hành xử rất thiếu logic xem rất ức chế. Và phim chẳng giải thích gì hết, mọi thứ cứ diễn ra một cách vô lý, ai muốn hiểu kiểu gì thì hiểu. ÍT NGƯỜI BIẾT là đúng rồi, ai có lỡ định xem phim này thì thôi bỏ ngay nhé cực kì mất thời gian.