Bạn vừa xem phim gì? - Daily Movie Hit List! [Version 6]

Lâu r mới tổng hợp

Close-Up 1990 - tuyệt phẩm của làn sóng điện ảnh Iran. Đơn giản, cô đọng mà chỉ có bậc thầy như Kiarostami mới làm được.
La Jétee 1962 - chưa đầy 30 phút xem để hiểu được điện ảnh là gì: thời gian, ký ức, hình ảnh. Vĩnh cửu và khoảnh khắc đi bên nhau.
Tár 2022 - ngoài diễn xuất đỉnh cao của Cate Blanchett, bộ phim rất chính xác về cách quyền lực ko bao giờ ngưng tha hóa
Playtime 1967 - Tati có đặc một góc nhìn từ văn hóa Pháp về điện ảnh: đầy tính châm biếm, trừu tượng, và vui tươi.
Mr. Smith Goes to Washington 1939 - từng có thời nước Mỹ làm phim về những điều cao đẹp và chuẩn mực đến thế cho nhân loại.
The Treasure of Sierra Madre 1948 - những vai phản diện của Bogie là điểm nhấn chính trong sự nghiệp của ông
Spellbound 1945 - phim có thể làm bạn rùng mình và ám ảnh, cho dù được làm từ 80 năm trước.
The Great Silence 1968 - không có phim thứ hai khắc họa miền viễn Tây đầy lãng mạn và thê lương như phim này.
Rebecca 1940 - Joan Fontaine ngây thơ bị giam cầm trong bi kịch ma ám của Hitchcock.
The Terrorizers 1986 - Dương Đức Xương nhìn xuyên thấu vào những thiết kế xã hội chồng chéo, nơi mối quan hệ người-người trở thành người-máy
The Wild Goose Lake 2019 - cuộc chạy trốn của người đàn ông sống vì cái chết và người đàn bà chết để được sống.
Women on the Verge of a Nervous Breakdown 1988 - như mọi lần, Aldomovar tràn đầy màu sắc và cũng tràn đầy nữ tính
Secret Sunshine 2007 - phim của Lee Chang Dong khắc kỷ đến độ luôn phải dừng đâu đó giữa phim để tâm trí thả lỏng
Purple Noon 1960 - Alain Delon sinh ra để chạy trốn và mơ mộng
Straw Dogs 1971 - vấn đề của Sam Peckinpah là nỗi ám ảnh thầm kín của đàn ông
Bác có phải là clone của @ging1212 k ?
 
Vừa xem xong bộ The Whirlwind (Cơn lốc) trên Netflix


Phim hay một cách điên cuồng, trình độ làm phim của điện ảnh Hàn Quốc đã bỏ xa bọn Trung Quốc 100 năm
Phim Hàn nó không có bất kỳ đề tài cấm kỵ gì, không có vùng cấm, thích thì chúng nó làm thôi
Bọn Trung Quốc có sự kiện Thiên An Môn mà phim ảnh không bao giờ dám đề cập đến
Còn bọn Hàn Quốc thì bất kỳ sự kiện gì chúng nó cũng dám làm dám nói, từ sự kiện đàn áp dân chủ ở Gwangju chết hàng trăm người mà chúng nó làm biết bao nhiêu phim ảnh về sự kiện này, đến sự kiện vua Hàn ngày xưa phải quỳ gối, lê lết bò quỳ đập đầu lạy 9 lạy trước quân xâm lược ngoại bang mà chúng nó cũng đem lên phim hết cả, nói để thấy rằng phim Hàn bây giờ đã thực sự tiệm cận đến Hollywood rồi, thậm chí đôi khi còn hơn.

Có thể nói Cơn Lốc (The Whirlwind) là bộ phim Hàn hay nhất trong 20 năm trở lại đây, phim không có bất kỳ cảnh tình cảm trai gái nào cả, nếu có tình cảm trai gái thì cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau để phục vụ lợi ích chính trị mà thôi, xem cực kỳ cuốn với vô số tình tiết xoắn não bất ngờ, xoay người xem như chong chóng

Chính trị là lợi dụng lẫn nhau, cả bạn bè lẫn người thân, cả người sống lẫn người chết, cả đối thủ lẫn đồng minh, không từ một ai cả

"Không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích cá nhân mới là vĩnh viễn"

"Sự thật không thể thắng được lời dối trá, chỉ có lời dối trá lớn hơn mới có thể chiến thắng"

"Chính trị, suy cho cùng cũng chỉ là tìm ra điểm cân bằng của các nhóm lợi ích mà thôi"

Có thể nhiều người cho rằng phim này hơi cường điệu thái quá, nhưng không hề, nếu như bạn biết rằng Tổng thống Hàn quốc là một nghề cực kỳ nguy hiểm

Các đời Tổng thống Hàn Quốc: Người tự vẫn, người ngồi tù:

https://tienphong.vn/cac-doi-tong-thong-han-quoc-nguoi-tu-van-nguoi-ngoi-tu-post943511.tpo

Phim này cực hay, nhất định vào danh sách phải xem

1-17191155174222136961292.jpg
 
Bộ này xem cũng rất hay, cực cuốn, máu me be bét



victims-1.jpg


The Victims' Game (Trò Chơi Nạn Nhân) là một trong những series Đài Loan chất lượng, được đánh giá cao nhất trên Netflix, 1 trong những phim truyền hình hay nhất Đài Loan năm 2020. Tại giải thưởng truyền hình danh giá nhất Đài Loan Kim Chung (Golden Bell Award) phim được đề cử ở nhiều hạng mục quan trọng như: Phim truyền hình hay nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đạo diễn phim truyền hình xuất sắc nhất, kịch bản phim truyền hình hay nhất.

Ngoài sự tham gia của dàn diễn viên có thực lực như Trương Hiếu Toàn, Hứa Vỹ Ninh, Lâm Tâm Như… cốt truyện xuất sắc của phim cũng mang lại những trải nghiệm mới lạ cho người xem.

Nội dung phim xoay quanh chuyên viên pháp y bi mắc chứng Asperger tên Phương Nghị Nhậm, trong một lần điều tra vụ án mạng nọ, anh phát hiện ra nó có liên quan tới đứa con gái đã xa cách nhiều năm. Lúc này Phương Nghị Nhậm vừa phải che mắt cảnh sát, vừa phải âm thầm khám phá sự thật phía sau những cái chết bí ẩn. Anh bất đắc dĩ phải hợp tác với Từ Hải Nhân – một cô phóng viên đầy tham vọng.

Mặc dù đều là những người thông thạo nghiệp vụ phá án, Phương Nghị Nhậm và Từ Hải Nhân liên tục gặp khó khăn khi xác định động cơ và danh tính nạn nhân của những vụ tự tử. Rõ ràng đây không đơn thuần là hành vi tự kết liễu mà có một âm mưu lớn hơn phía sau, dường như một bàn tay thâm độc nào đó đang thao túng rất nhiều người tìm đến cái chết.

Lưu ý là phim có không khí u ám, nặng nề, khiến người xem cảm giác được luôn có những hiểm họa rình rập. Ngoài ra, phim được phân loại 18+ vì có nhiều cảnh tử thi ghê rợn, các bạn cân nhắc nếu vừa xem phim vừa ăn.

Nếu mùa 1 tập trung khắc họa “trò chơi” của tên sát nhân. Khiến khán giả hoang mang không biết ai là nạn nhân, ai là hung thủ. Thì phần 2 chúng ta được chứng kiến màn “rượt đuổi” giữa cảnh sát và thủ phạm. Và dường như hung thủ luôn là kẻ “trên cơ” trong mọi diễn biến.

Nếu như trước đây nghĩ đến phim Đài Loan người ta hay nghĩ đến dòng phim thần tượng, tình cảm sướt mướt, hay kiểu soap opera như Đời Sống Chợ Đêm thì giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Kể từ năm 2019 với phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta và Cái Ác làm “dậy sóng” cả châu Á bởi đề tài đen tối, ám ảnh. Những năm gần đây Đài Loan liên tục có những phim chất lượng, đề tài đa dạng mà The Victims' Game chính là ví dụ điển hình.
 
Gia tài của ngoại (2024)

Phim này nửa sau khóc như 1 con chó, nước mặt ko kiềm đc rơi lã chã, may mà rạp vắng người hu hu, tuy vẫn còn 1 vài chi tiết hơi dội, ví dụ bà phát hiện ra thằng cháu định bán nhà nhưng cũng ko làm gì (chắc là do thương nó nhứt).
Thằng cháu tới cuối cũng ko kiếm đc, khóc cũng như 1 con chó, hu hu
 
Vừa xem Long Distance (2024) - Tín hiệu vũ trụ.

Phim trung bình, thể loại sinh tồn, quái vật vũ trụ, pha chút hài. Kỹ xảo tốt+ âm thanh tốt, quái làm mượt, phụ đề Việt dịch khá hài bựa, thoại hơi nhiều, plot armor nhân vật dày, nhiều đoạn cũng căng thẳng nhưng xử lý hình huống dễ dàng.

 
Vừa xem Young Woman and the Sea (2024), phim dựa trên câu chuyện có thật về Trudy Ederle, người phụ nữ đầu tiên bơi qua eo biển Anh trong 14 giờ 31 phút cho hành trình 56km, từ Cape Gris-Nez (Pháp) đến Kingsdown (Anh) vào năm 1926.

Phim ko quá xuất sắc, có 1 số chỗ khác lịch sử để thêm phần kịch tính nhưng xem ổn, quay phim đẹp, đề cao tình cảm gia đình, nghị lực vươn lên của Trudy. Em Rey đóng ko hợp vai lắm, thể trạng mỏng manh quá.


Clip BTS:
 
Fall (2022)
Phim kể về quá trình sinh tồn của 2 cô gái ưa mạo hiểm khi họ bị mắc kẹt trên một toà tháp cao hơn 600m và phải tìm cách xuống dưới trước khi chết vì đói khát.

upload_2024-7-22_21-45-48.jpeg

Phim có nhiều góc quay về độ cao khá tốt, làm người xem hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Còn một vài sạn nhỏ nhưng chấp nhận được. Hai diễn viên nhan sắc cũng tạm, ngực to mông bự...
6/10, phim xem cũng được.
 

Attachments

  • upload_2024-7-22_21-45-48.jpeg
    upload_2024-7-22_21-45-48.jpeg
    80.9 KB · Đọc: 680
Kill (2024)
phim Ấn Độ mà không có hát hò gì cả, hơi lạ
đoạn đầu xem hơi ức chế, nhân vật chính nương tay với bọn cướp quá, làm bao nhiêu người phải chết, mãi đến tận phút 45 lúc cái tiêu đề phim hiện lên, nhân vật chính mới bắt đầu giết người, máu me vl luôn
 
I saw the tv glow
Xem xong không hiểu đâu là thực đâu là ảo nữa, time is fleeting pepe-18
 
Night Swim (2024)
Phim kinh dị nói về một cái bể bơi ban điều ước. Cũng không có gì đặc sắc, xem tàm tạm. 5.5/10

upload_2024-7-28_22-47-7.jpeg
 

Attachments

  • upload_2024-7-28_22-47-7.jpeg
    upload_2024-7-28_22-47-7.jpeg
    130.2 KB · Đọc: 566
Hàn từ sau bom tấn Kí sinh trùng thì làm phim lên cmn 1 tầm cao mới, hôm nay vừa xem Thảm Họa Trên Cầu về đúng là ko thất vọng khi tạm gác lại Deadpool vài hôm để xem phim Hàn này trước, nghẹt thở cả phim, nhịp dồn dập, bối cảnh hoành tráng đầu tư rất ra trò, lớp diễn viên ko thừa ko thiếu, ai cũng có vai trò, nội dung thì dễ đoán nhưng cũng mới lạ. Mọi người xem xong Deadpool có thể thử qua phim này, rất đáng tiền.
15_1_20240718150208.jpg
 
Wild Blade of Strangers/ Mạch Lộ Cuồng Đao (2024)
xem cũng tàm tạm, đánh nhau ok nhưng mà đoạn cuối đúng wtf!? tự nhiên con mẹ kia ra múa giữa sân trong khi người ta đánh nhau, cháy nổ, tên bay đầy trời, ngáo vl ngáo 8-}
 
dạo này xem phim ngôn tình tq lại thấy nghiên
 

Hmm , khó mà bình luận cái phim này , do nhân vật anh Rouke nói chuyện kiểu nhẹ nhỏm thì thào nghe ko kịp . Còn sub thì như lờ . Có điều nhân vật thể hiện khá đúng style lãng tử , pha thêm tý tình dục triết lý blah blah vô nữa ...
Phần hình ảnh phim đỉnh , coi khung cảnh , góc quay , màu sắc đều thể hiện cái đẹp . Những đôi mắt đăm chiêu , say mê , đau khổ cũng khá có thần . Ko có bác Rouke gánh chắc em nữ chính thành ma nơ canh cmnr .
 
Noway home , bữa thấy có bác bảo hay hơn dp nên mò xem thử , hài chả thấy hài , hành động cũng bình thường , kịch bản drama thì kinh dị mĩ , đc mỗi đoạn thêm 2 a nhện với pha cứu con da nâu =)) nói chung hôm qua thấy nó trong top 10 phim doanh thu cao mọi thời đại mà sao thấy méo xứng cho lắm @@ đc cái trước đọc cm biết bà dì chết , rồi thấy thiên hạ chửi thằng nhện , h coi mới biết bả chết vì chính bả chứ thằng nhện nào hại bả éo đâu , mạ chính bả tiêm vào đầu thằng nhện cái vụ cứu chứ ai pikapika
 
Chỉnh sửa cuối:
The Last House on the Left
Đang chiếu trên Netflix.

Xem xong lại thấy chán mấy cái phim kinh dị bây giờ. Phim này chả hù doạ máu me gì nhưng mà lại khiến người xem tê cứng vì sự thực tế và lạnh lùng của tội ác thật sự.

Mấy khứa genz hay đi phượt phọt cấm trại thì nên xem !gvn
The_Last_House_on_the_Left-965800624-large.jpg
 

Attachments

  • The_Last_House_on_the_Left-965800624-large.jpg
    The_Last_House_on_the_Left-965800624-large.jpg
    118.9 KB · Đọc: 302
The Last House on the Left
Đang chiếu trên Netflix.

Xem xong lại thấy chán mấy cái phim kinh dị bây giờ. Phim này chả hù doạ máu me gì nhưng mà lại khiến người xem tê cứng vì sự thực tế và lạnh lùng của tội ác thật sự.

Mấy khứa genz hay đi phượt phọt cấm trại thì nên xem !gvn
View attachment 605719
giống Eden Lake thì ngon?
 
Noway home , bữa thấy có bác bảo hay hơn dp nên mò xem thử , hài chả thấy hài , hành động cũng bình thường , kịch bản drama thì kinh dị mĩ , đc mỗi đoạn thêm 2 a nhện với pha cứu con da nâu =)) nói chung hôm qua thấy nó trong top 10 phim doanh thu cao mọi thời đại mà sao thấy méo xứng cho lắm @@ đc cái trước đọc cm biết bà dì chết , rồi thấy thiên hạ chửi thằng nhện , h coi mới biết bả chết vì chính bả chứ thằng nhện nào hại bả éo đâu , mạ chính bả tiêm vào đầu thằng nhện cái vụ cứu chứ ai pikapika

Thằng nhện tào lao chết mẹ , khóc lóc xin lỗi sai lầm xong vẫn làm sai lầm như cũ . Coi đéo thấy logic chỗ nào mà toàn thể hiện tư tưởng ích kỷ , thánh mẫu , áp đặt . Nói chung coi ai thông cảm chứ ta thấy đéo thông cảm được .
Xưa nói vụ xóa trí nhớ nó khỏi mọi người tính hỏi ai cho mày quyền quyết định + anh Lạ chiều hết mức , dù thế lolz nào ảnh cũng dám theo .

Unthinkable (2010)
0914b191988b8e7e7441e3aecf4861ba8eab217d3568dd22912b9ee2281f1156.jpg


Coi lại lần 4 , 2 bác kia diễn hay quá xá. Có bà nhân vật nữ làm cấn cấn ...cho nguyên tố con người vô mà phá game không , khịa tất cả các phe .

Đoạn bả bảo vệ 2 đứa nhóc mà thét lên cứ để nó nổ , chứ tụi kia là con nít mà nghe ảo ma canada vô cùng .
 
The Last House on the Left
Đang chiếu trên Netflix.

Xem xong lại thấy chán mấy cái phim kinh dị bây giờ. Phim này chả hù doạ máu me gì nhưng mà lại khiến người xem tê cứng vì sự thực tế và lạnh lùng của tội ác thật sự.

Mấy khứa genz hay đi phượt phọt cấm trại thì nên xem !gvn
View attachment 605719
Thấy phim này quen quá
Hình như là bản remake của một bộ phim bị cấm chiếu thì phải
 
Back
Top