Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nhạc phim đúng hay,nghe lạ,bỏ vào những đoạn ở châu Phi hợp cực kỳ.. Tông màu phim quá đẹp :)
. coi xong Sunset mém tí là đập cái máy rồi
, thấy tức gì đâu đã cái sunrise là tức rồi. Nhưng nhìn lại thì thấy hay thật, toàn phim chỉ nói chuyện thôi nhưng qua nhưng cuộc đối thoại đó thì mới biết được 2 người ra sao. Thấy phần 1 hay hơn, nhưng phần 1 nhiều về vui còn phần 2 thì chủ yếu là buồn. Nhưng nói chung là 2 phần quá hay rồi, kết thúc mở mà mang ý nghĩa đậm, giờ vẫn còn suy nghĩ về cái quyển sách tiếp theo của thằng này
mong có phần 3
.

) không ở lại xem phần after-credit được :( (nghe nói là có)


Mấy ngày nghỉ luyện toàn hàng Cannes, tính thư giãn khá là kém I-|
- The Death of Mr. Lazarescu (2005): ta nói sau khi xem 4 months, 3 weeks & 2 days thì tưởng đấy là cái phim thật nhất mình xem rồi, giờ nó đã bị soán ngôi. 150 phút nhân vật chính bị củ hành và khán giả cũng bị phim củ hành luôn :d. Chắc phải gọi là phim thời gian thực quá. One of a kind. 9/10.
P.S: dân VN nên xem phim này, sẽ thấy gần gũi thân thuộc lạ thường :]] Nhiều khi chỉ muốn xông vào màn hình bẻ cổ cái bọn bác sĩ y tá trong phim
- A prophet (2009): phim được bao nhiêu giải thưởng gì, phê bình tán dương thế nào mình chịu, nhưng ko thấy cái phim này nó xuất sắc chỗ nào cả -.- tạm OK thôi. Câu chuyện ẻo lả rề rà, nhân vật mặt đờ đờ (hay tại cái mặt cha đấy nó luôn kiểu như thế ?). 6/10.
- The Barbarian Invasions (2003): 1 phim drama có nhiều điểm tinh tế và thú vị, khá nhiều theme được lồng ghép vào trong 1 kịch bản (tình cảm, quan hệ, sống chết, chính trị xã hội,...???). Hơi đen là vì lý do khách quan nên xem phim bị xé lẻ thành 3 lần cách xa nhau, nên đến lúc kết thúc vẫn hơi ngơ ngơ -.- Sẽ xem lại. Nói chung thể loại phim khá nặng đầu, nhưng nếu chỉ muốn enjoy chất comedy trong phim thì vẫn OK. Phim này làm hẳn cú đúp cả Oscar lẫn Cannes. Hơi bị hiếm. Ghê.
- Elephant (2003): Vấn đề chỉ được đặt ra, trần trụi, bất thình lình, ko có xây dựng nhân vật, ko có lời giải cho vấn đề, ko có phán xét, cũng chả có liên hệ cảm xúc gì với nhân vật. But still great: another one of a kind. Là loại phim hay nhưng bạn sẽ ko muốn recommend cho ai xem hết (thôi chết mẹ lỡ post rồi :p). Có điều mình nghĩ 60 phút đầu phim thì cũng có vài phần mục đích là làm ra để đủ thời lượng cho 1 phim dài, vì rút đi vài cảnh cũng chẳng ảnh hưởng tí nào đến toàn bộ phim. 8/10.
- Yi Yi (2000): Thêm 1 phim hành nhau đến gần 3 tiếng đồng hồ. Cảm giác khá giống Tokyo Sonata, nhưng ko thảm bằng. Thực ra là phim diễn tả các thể loại chật vật, quằn quại của cuộc sống thường ngày của những người ko thể bình thường hơn, nhưng vẫn hiện lên rất đẹp. Ko thích (và ko hiểu) cái cách camera cứ phải đặt xa nhân vật tít tắp trong phim. Và cũng nhiều chi tiết chưa hiểu ý nghĩa nữa. Arthouse quá chăng -.-". 8/10. Một vài thời điểm trong phim cứ làm mình liên tưởng đến Bi, đừng sợ! O.o
Anyone saw one of these?![]()
. Mà trong 5 cái phim xanh cũng có mỗi cái A prophet là định xem vì mỗi nó có sub
.Anyone saw one of these?![]()

5 phim bôi xanh đều chưa xem nhưng 2 phim bôi đen thì xem cả rồi. Mà trong 5 cái phim xanh cũng có mỗi cái A prophet là định xem vì mỗi nó có sub
.
sao xem phim lại cần sub 
Ông này đi du học mà lại dốt tiếng Anh àsao xem phim lại cần sub
![]()

Ông này đi du học mà lại dốt tiếng Anh àsao xem phim lại cần sub
![]()
. Trc cũng ổn mà 4 năm không dùng h chỉ đọc hiểu cơ bản được thôi, xem Việt cho lành 
Quá đã
Đang ghiền Total War coi phim này cũng khá là hợp 

