Bạn vừa xem phim gì? [Version 1.4]

Status
Không mở trả lời sau này.
Fast Five có phải 1 kiểu của The Fast and the Furious ko :-?

ko phải 1 kiểu mà Fast Five là Fast and Furious 5
 
Vừa xem xong "500 days of Summer". Khá là buồn. Kết nhất câu nói của đứa em Tom, đại loại là: "Anh chỉ đang nuối tiếc những điều tốt đẹp thôi, lần sau hãy nhìn thật kĩ!". Tình cảm của Tom cho Summer là rõ ràng, nhưng Sum thì không dứt khoát mà lại có vẻ đùa cợt, bực mình và buồn ghê gớm.
 
Sau bao lần trì hoãn hôm nay mới đc xem hết Inglorious Bastards. Nói chung phim cũng hay, nhưng hơi khó chấp nhận cái ending=;
[spoil]Cứ tưởng phim nó theo đúng lịch sử, chắc Hitler éo chết đâu (đoán trước thế nhưng vẫn rất căng thẳng), ai ngờ banh xác mịe luôn:| Thôi thì hư cấu tí cho đã cũng đc, cái này ko quan trọng, nhưng khó chịu nhất là lúc Aldo hiếp lại Hans Landa. Chú Hans cáo già vô đối từ đầu đến cuối phim, cuối cùng hồn nhiên trao thân cho thằng Aldo, mất hình tượng vãi lềnh. Diane Kruger phim này đẹp vãi, nói chung mình có cảm tình đặc biệt với vẻ của phụ nữ trong các phim WW2, mỗi tội chết thảm:( Mà cái chi tiết này cũng hơi nhảm. Kế hoạch có vẻ chi li, cuối cùng mắc cái lỗi vớ vẩn là vứt lại 1 lô dấu vết ở hiện trường.[/spoil]
Được cái độ hài hước cao, đặc biệt là với Chris Waltz. Cho 7.5/10
 
Cứ tưởng phim nó theo đúng lịch sử, chắc Hitler éo chết đâu (đoán trước thế nhưng vẫn rất căng thẳng), ai ngờ banh xác mịe luôn Thôi thì hư cấu tí cho đã cũng đc, cái này ko quan trọng, nhưng khó chịu nhất là lúc Aldo hiếp lại Hans Landa. Chú Hans cáo già vô đối từ đầu đến cuối phim, cuối cùng hồn nhiên trao thân cho thằng Aldo, mất hình tượng vãi lềnh. Diane Kruger phim này đẹp vãi, nói chung mình có cảm tình đặc biệt với vẻ của phụ nữ trong các phim WW2, mỗi tội chết thảm Mà cái chi tiết này cũng hơi nhảm. Kế hoạch có vẻ chi li, cuối cùng mắc cái lỗi vớ vẩn là vứt lại 1 lô dấu vết ở hiện trường.
Cậu coi chưa kĩ rồi :)) Toàn bộ là kế hoạch của lão Aldo cả: Để Hitler giả chết nhằm lấy lòng tin của quân kháng chiến, tiết là quân kháng chiến lần này toàn mấy anh Rambo máu lạnh, nếu là gã không giết cô điệp viên kia thì có thể mưu kế của lão sẽ hoàn thành rồi.
 
^ Mất công cho vào tag spoil ông quote nguyên lại của mình=) Mà đoạn nào nói Hans muốn để Hitler giả chết các kiểu thế? Ko để ý.
 
Cậu coi chưa kĩ rồi :)) Toàn bộ là kế hoạch của lão Aldo cả: Để Hitler giả chết nhằm lấy lòng tin của quân kháng chiến, tiết là quân kháng chiến lần này toàn mấy anh Rambo máu lạnh, nếu là gã không giết cô điệp viên kia thì có thể mưu kế của lão sẽ hoàn thành rồi.

Thành thực mà nói đọc khó hiểu vãi 8-} có viết nhầm tên nhân vật ko đấy ông ơi. Phim này mình tưởng rất là thẳng tuột mà: Hans để mặc cho tụi Basterd giết Hitler, thế thôi.
 
Viết nhầm tên (Hans) :"> Mà cái vụ giả đó là duy đón qua hành động thôi, chả lẽ quốc trưởng lại dễ ám sát thế sao, chó săn như Hans nến mún giết anh râu đặc sản mũi thì tại sao còn bóp cổ cô điệp viên làm gì ?
 
Viết nhầm tên (Hans) :"> Mà cái vụ giả đó là duy đón qua hành động thôi, chả lẽ quốc trưởng lại dễ ám sát thế sao, chó săn như Hans nến mún giết anh râu đặc sản mũi thì tại sao còn bóp cổ cô điệp viên làm gì ?

để nó ngăn chặn kế hoạch của bọn brad pitt lại. Nếu bọn này muốn tiếp tục thì phải thỏa thuận với nó là cấp cho nhà, đất... còn gì nữa( có lợi cho cả đôi). Nhưng ai ngờ anh brad máu điên quá nên rạch cho mấy nhát cơ bản :((
 
Remember me Tôi vừa xem lại phim này , cảm xúc mà đạo diễn mang lại thật mạnh ở trường đoạn cuối !
 
Viết nhầm tên (Hans) :"> Mà cái vụ giả đó là duy đón qua hành động thôi, chả lẽ quốc trưởng lại dễ ám sát thế sao, chó săn như Hans nến mún giết anh râu đặc sản mũi thì tại sao còn bóp cổ cô điệp viên làm gì ?

giết cô điệp viên để bóp mũi dc bọn brad pitt,rồi thỏa thuận blah blah .. nhưng ai nhè anh brad lại là true bastard :))
còn vụ tại sao tên quốc trưởng lại dễ ám sát,chỉ có thể giải thích rằng đây là phim của quentin,nếu có điều gì vô lý cũng là dụng ý cả
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa xem 28 weeks later.
Một phim kinh dị về zombie rất khá. âm nhạc trong phim hay. Cốt truyện tuy hơi cổ nhưng nhịp phim tốt, diễn xuất của các diễn viên đều rất đạt
8/10
 
câu slogan của "500 days of Summer" rất hay. "This is not a love story. This is a story about love." :">

bác nào cho em vài tựa film chiến tranh châu phi như kiểu Blood Diamond, Tears of the Sun... với mấy thể loại Anh-điêng như Snatch., Lock, Stock... nữa nhé. Thanks ! :D
 
Vừa coi Hobo With A Shotgun. Cái phim bệnh vãi,nhiều đoạn xem thôi mà thấy đau bỏ mie 8-} Nhất là cái đoạn "bắn chim",ai ngờ phim nó show luôn 1 cục bầy nhầy tởm kinh :|
Mà cả phim vai con Abby cứ tưởng Michelle Williams đóng,nhìn giống vãi
Nói chung cũng dc,ko hay = Machete
7/10
 
Cube (1997)
Xem phim vì thấy cái original concept của nó rất thú vị: 5-6 người tỉnh dậy, ko hiểu sao thấy mình bị nhốt trong các khối lập phương chứa đầy những cái bẫy chết người kiểu Saw.

Nhưng mà xem xong thì thấy nội dung cũng thường thường: chẳng gay cấn hồi hộp lắm, có vẻ có chút reference đến life & existence, nhưng chả thuyết phục gì, mà nói chung phim kinh dị thì đừng cố lồng triết lý vào, chướng lắm.

Điểm nhấn của phim: diễn xuất dở một cách phi thường =)) có lẽ đây là diễn xuất tồi tệ nhất trong tất cả các phim mình từng xem, ko cần phải là native speaker cũng thấy cái cách lên giọng của diễn viên thật là toát mồ hôi (_ _") nhiều khi chỉ muốn tắt phéng cái phim đi vì ko thể chịu nổi, sức chịu đựng của mình thật là phi thường =))
 
Viết nhầm tên (Hans) :"> Mà cái vụ giả đó là duy đón qua hành động thôi, chả lẽ quốc trưởng lại dễ ám sát thế sao, chó săn như Hans nến mún giết anh râu đặc sản mũi thì tại sao còn bóp cổ cô điệp viên làm gì ?

inglourious-basterds-twilight.jpg


Thật ra đây mới là lý do :-"
 
xem lại TMNT, vẫn hay như hồi nào \m/
 
Gnomeo and Juliet :x
Phim dễ thương, tạo hình mấy cái tượng thần lùn hay và thực tế, tượng bố, mẹ thì màu sơn cũ, bị tróc, mấy tượng màu trắng thì dính rêu xanh. Juliet xinh, tiểu thư j mà bay nhảy cứ như ninja ấy :)) Nhân vật phụ hài khỏi nói, đoạn cuối cứ như LOTR với Terminator vậy đó. Mắc cười nhất đoạn anh Gnomeo ngồi tâm sự với cái tượng Shakespeare, kể chuyện tình của mình cho Shakespeare nghe để lấy cảm hứng viết tiểu thuyết Romeo & Juliet mới ghê =)) =)) Tiếc cái giọng lồng tiếng ko đc hay cho lắm, còn lại đều ok.
 
câu slogan của "500 days of Summer" rất hay. "This is not a love story. This is a story about love." :">

bác nào cho em vài tựa film chiến tranh châu phi như kiểu Blood Diamond, Tears of the Sun... với mấy thể loại Anh-điêng như Snatch., Lock, Stock... nữa nhé. Thanks ! :D

Xem phim này thực tế dã man . Thấy day dứt vì cái cách Summer rũ bỏ phũ phàng như thế :| Xem ko bị sến như các phim " love story " khác :|
 
Vừa xem xong the roommate , bắn bỏ m* con cùng phòng đi , bệnh vãi loài :-w
Tuy nhiên , các em gái trong phim rất xinh , có les scene nữa nên xem rất kich thich :x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top