American Beauty - 1999. Tuyệt vời. Không còn từ nào để diễn tả nữa. Diễn xuất của Kevin Spacey và các diễn viên khác trong phim phải nói là tuyệt đỉnh. 10/10. 11/10. 12/10...Vẻ đẹp Mỹ.
Tấn bi kịch vĩ đại của điện ảnh Mỹ !
(Spoil warning: Chưa xem đừng click)[spoil]Điều ấn tượng nhất ở bộ phim này với mình chính là nếu có thiện ác, tất cả các nhân vật trong phim này đều phản diện hết - ai cũng sai lầm, ai cũng có tội của mình, không ai là hơn ai về khoản tội ác cả. Nhưng kể ra với Lester cái chết là không xứng đáng, và không ai trong phim này đáng chết cả.
Lester: không quan tâm đến gia đỉnh, không quan tâm đến vợ và con gái, ích kỷ và có âm mưu abc với bạn của con gái - nhưng dù sao đến cuối phim Lester cũng đã thể hiện mặt tốt, điều đáng trân trọng nhất ở con người mình. Đúng lúc đó thì bị giết...
Carolyn: ngoại tình, trơ trẽn, cũng không quan tâm đến gia đình - nhưng âu đó cũng là kết quả của một bi kịch chung.
Jane: thù ghét bố mẹ - nhưng dù sao đây cũng tương tự do cả ông bố lấn bà mẹ đều không quan tâm đến con - Jane có thể nói là người vô tội nhất phim.
Angela: cứ tưởng cô ta là total b*tch nhưng cuối cùng cũng chỉ là con nít, chuyên đi chém gió, ngoài ra cũng là b*tch ½. Tội nặng chứ hem có nhẹ đâu

Ricky: hít thuốc, buôn ma túy - dù vậy có lẽ cách dạy con sai lầm của nhà này đã hại cậu ta. Phim cho thấy Ricky có tâm hồn đẹp, hướng thiện, biết trân trọng vẻ đẹp đích thực.
Frank: quá nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn với con cái - cuộc sống gia đình cũng chả êm ấm gì.
Bộ phim này còn quá tuyệt vời ở khả năng kể nhiều câu chuyện rất riêng và rất hấp dẫn tạo nên tấn bi kịch vĩ đại. Top 5 phim hay nhất mình từng xem ![/spoil]