Bạn vừa xem phim gì? [Version 1.4]

Status
Không mở trả lời sau này.
Vừa xem Four Weddings and a Funeral (1994)
Cực hài hước và cũng nhiều cái đáng suy ngẫm. Cơ mà xem trên VTV nên bị cắt 1 số đoạn, hơi ức chế :(
Avatar, hà, phim của Cameron quả epic, cực kỳ epic :)) Nội dung, kịch bản cũng ngon, mỗi tội hoàn toàn không tương xứng với nền đồ họa của nó và sự kỳ vọng của một phim lớn...không lãng mạn và cảm động như nó phải thế...mỗi phần hình ảnh là tuyệt đỉnh, không còn từ nào để diễn tả ạ ^:)^
Lần thứ 2 xem lại vẫn thấy phê, hình âm hết chỗ chê \:D/
Phim này nên xem ở rạp. Với đây là phim duy nhất mà khi xem bản 2D và 3D tạo ra 2 cảm giác hoàn toàn khác hẳn (với mình) Epic! Cốt truyện thì theo mình là ổn với 1 bộ phim bomb tấn, phải đưa vào quá nhiều thứ: yêu đương, hành động, phiêu lưu...
13 Assasin. Coi rất đã,2h mà cứ như có 1h,ko rời mắt khỏi màn hình,vẫn muốn thêm :x Phim vậy mới là phim chứ,chất vãi chưởng :x
Mà trong 13 ông khoái nhất ông đệ của Shinza,đường kiếm chém ngọt thật. Về cuối ai cũng máu me đầy với lại cha nào cha nấy nhìn cũng giống nhau nên chả nhận ra nổi nữa =]]
Phim này là 1 trong những phim châu Á hiếm mà mình nhận thấy diễn xuất tốt,vì trc giờ ko chịu nổi diễn xuất của các dv châu Á :) Quay phim tốt,nhạc phim hay +0.5 => 8.5/10
Btw,hỏi cái này chút:
[spoil]ass 13 khúc cuối linh hồn hiện về (cứ cho là vậy) là sao? có liên quan gì đến "tinh thần samurai" hay văn hóa gì của Nhật ko?[/spoil]

Phim này quả là đạo diễn rất ổn,2h mà trôi qua cực nhanh. Nhịp phim, không khí rất tốt nhưng tạo mối quan hệ với xây dựng nhân vật hơi tệ, mình chả ấn tượng được với bác nào trong phim này.
 
^ Four Weddings and A Funeral hồi trước xem trên Star Movies thì phải, 1 trong những phim rom/com mình rất thích. Nhớ nhất đoạn em kia liệt kê lại những người mình đã từng quan hệ, chi tiết theo thứ tự, địa điểm, tư thế luôn. Người thứ 21 và 22 cùng 1 lúc thì phải, dựa hàng rào hay chui đống rơm gì đấy. Ko biết VTV có chiếu đoạn đấy ko.
 
^ Nhóc Nicolas down ở đâu thế ông ?

Phim Beastly có hay k mọi người thấy có link mà chưa down ?
 
Avatar chưa xem, ko dám nhận xét nội dung nó ra làm sao, nhưng lúc nãy bật qua thấy CG nhìn lởm lởm sao á. Cử động chưa thật (mình biết là dùng motion capture nhưng vẫn thấy như vậy), bật qua đúng đoạn main char bị con gì dí nhảy xuống thác nước, lúc dưới nước cảm tưởng cứ như phim hoạt hình 2D của Disney.
Tưởng mình là người duy nhất chưa xem Avatar chứ 8-}
Nhóc Nicolas hiện đang chiếu rạp ở VN
Link thì đây: http://www.mediafire.com/?83vjqtwmyy6c1
 
đang xem titanic trên smovie, hôm qua đã xem 1 lần rồi, hnay lại xem tiếp. Hay quá \m/, chị rose hơi múp :">
 
Titanic, Titanic, ôi Titanic :(( Tuyệt đỉnh của điện ảnh, bộ phim lãng mạn tuyệt vời nhất trong lịch sử cuộc đời xem phim của mình :(( Đến đoạn cuối giấc mơ của Rose ấy mình cay xè hết cả hai mắt :-s Quả thật là bộ phim cuốn hút và xúc động đến từng giây, tất cả các chi tiết của phim đều ở mức tuyệt phẩm, cứ như mình đang có mặt trên tàu thật ấy X_X Vậy mà Avatar chỉ có 5% tất cả cảm xúc và kịch bản hoàn hảo của phim này X_X (còn phần hoành tráng thì...;)))

Btw i'ma boy =)) Thế mà vẫn thấy anh Caprio phim này đẹp giai vãi cả lệ =))
 
Ầy, thế mà mình xem Titanic chả cảm thấy gì hết. Đại loại là có 2 anh chị lên 1 chiếc tàu, rằng thì là họ chẳng may gặp nhau rồi yêu nhau say đắm thề nguyền sống chết bên nhau trọn đời, sến cũng ko thua gì phim Hàn (nhưng mình lại ko thích bằng, chắc tại diễn viên Hàn xinh hơn!). Nhân vật phụ mờ nhạt ko ấn tượng gì, cảnh tàu chìm cũng ko thấy xúc động hơn những phim thảm họa khác (chắc còn thua Trân Châu Cảng của anh Bay). Hồi nhỏ xem 1 lần, ko biết tiếng Anh, chả hiểu họ nói cái củ gì. Lớn lên xem 1 lần nữa, hóa ra hiểu họ nói cái củ gì rồi thì phim vẫn y xì :-bd

Titanic là phim duy nhất trong 20 năm (hoặc hơn) lại đây giành Oscar phim hay nhất (và 10 giải khác) nhưng thậm chí ko được đề cử cho kịch bản. Check lại thì Avatar cũng vậy, có vẻ James Cameron là đạo diễn có khả năng đặc biệt trong việc kéo 1 phim kịch bản thường thường lên thành siêu phẩm :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Cả Titanic với Avatar mình đều chả thấy có cái gì gọi là đỉnh cả :-?? (à quên Avatar được cái visual effect đỉnh) James Cameron thì mình thấy T2 với Aliens đều hay hơn nhiều :>
không thể hiểu sao 2 cái phim đấy lại lắm fan thế, doanh thu thì cao kinh khủng khiếp (1 cái 2 tỷ 7 còn 1 cái tỷ 8, bỏ xa cái Return of the King đứng thứ 3 với tỷ mốt) 8-}
 
Avatar thì hiểu được, còn Titanic thì đúng là ko hiểu luôn, vì ngay cả nhìn thị hiếu của quần chúng trên IMDB cũng chỉ có 7.4 :-?? Chắc phải cho mình sống lại thời điểm đấy (có internet) để xem họ marketing kiểu gì :-?
 
Cố hiểu mà làm gì, Titanic có 2 thứ ăn tiền hút khách là thảm họa hoành tráng + tình cảm nam nữ sến (+ dựa trên sự kiện có thật), cái công thức đến bây giờ vẫn còn phát huy tác dụng cực lớn thì thời điểm đó ăn khách là dĩ nhiên. Quan trọng hơn là James rất giỏi trong việc trung hòa mấy cái tâm lý tình cảm xen giữa hành động cháy nổ hoành tráng, vừa phù hợp với nhiều đối tượng khán giả khác nhau vừa làm cho phim của mình tạo đc nhiều nét cảm xúc, dù ko phải cái nào cũng xuất sắc nhưng cái nào cũng có và làm khá tốt. Vậy nên kb phim của James nó đơn giản, phim dễ xem nhưng không bị tầm thường hóa (cỡ trùm thảm họa Roland Emmerich hay Michael Bay giờ còn phải học tập James nhiều ở khoản này, lồng tình cảm với hài vào phim hành động chưa đủ độ 'tinh tế' :))).

Nói gì thì nói, vẫn thấy phim của James hay nhất là T2, và T2 cũng là phim hành động/sci-fi mình thích nhất \m/
 
Nhiều người giống mình ghê. 2 trong số những phim overrated nhất mình biết lại thuộc về 1 diễn viên mình thích, Titanic và Inception. Inception còn hiểu, chứ Titanic thì chịu. Hồi trước mù thông tin chỉ nghĩ phim này nổi tiếng vì bài My Heart Will Go On, sau này mới biết nó có cả mớ giải thưởng. Nhưng vẫn phải cảm ơn nó vì đó là bệ phóng cho sự nghiệp của Leo DiCaprio.
 
Crash
Phim quái gì scene này qua scene kia toàn "Thằng đen này con trắng nọ", thà để ẩn dụ chứ ko cần phải phang thẳng ra như thế. Đạo diễn rất là "chơi", các tuyến nhân vật từ đầu chả liên quan gì đến nhau, cứ tưởng như 21 Grams hay mấy phim của Quentin Tarantino mà cuối cùng cũng chả vào đâu, xem thấy cực kì bực. Nội dung thì ko quá mới mẻ nhưng rất là nhạy cảm, mỗi người một cảnh, ta ko thể trách họ được. Chi ít thì cũng có tính nhân văn. Diễn xuất thì chịu 8-}, chả phân biệt chính phụ, hay nói đúng hơi là ko ai chính ai phụ cả. Kết phim đẹp, ít ra thì cũng hài lòng với cái kết.
Cho 7.5/10 vì tội thích chơi nổi
 
Chỉnh sửa cuối:
mới xem xong avatar trên smovie luôn, nội dung khá hay 7/10, hình ảnh, kĩ xảo đẹp 9/10
xem 3D chắc hẳn đỉnh nữa \m/
8,5/10
 
Mình thì ko thích cái style đồ họa trong avatar, giống kiểu thần tiên con nít quá. Mới xem duy nhất 1 lần 3D ngoài rạp, và đến giờ chả buồn xem lại lần nào nữa :)) Còn titanic, nếu xét cụ thể thì cũng ko biết nó đỉnh ở chỗ nào, có thể với con mắt 1 người 1997 nhìn phim này lúc bấy giờ sẽ thấy khác so với mình. Nhưng mà mình rất thích xem đi xem lại, mỗi lần xem đều mới và cảm động :((
 
Mình thì ko thích cái style đồ họa trong avatar, giống kiểu thần tiên con nít quá. Mới xem duy nhất 1 lần 3D ngoài rạp, và đến giờ chả buồn xem lại lần nào nữa :)) Còn titanic, nếu xét cụ thể thì cũng ko biết nó đỉnh ở chỗ nào, có thể với con mắt 1 người 1997 nhìn phim này lúc bấy giờ sẽ thấy khác so với mình. Nhưng mà mình rất thích xem đi xem lại, mỗi lần xem đều mới và cảm động :((

Hồi nhỏ mình xem và khóc đấy X_X
Giờ xem lại chỉ chăm chăm mỗi cảnh nóng :">
 
lên tivi cảnh vẽ bị cen X_X
avatar đồ họa có phải mỗi mấy gã navi đó đâu, cảnh các kiểu mà
mà xem đoạn anh kia cưỡi con gì to to đoạn cuối ý, lại nhớ đến film how to train dragon, đỉnh quá :))
 
avatar thấy mỗi kỹ xảo đẹp , ngoài ra chả thấy gì . Nhạc nền thiếu hoành tráng . Cốt truyện y như mấy phim về thổ dân da đỏ , khác mỗi ở ngoài vũ trụ. Nhân vật chả ấn tượng lắm, chắc nhớ được mỗi anh kia đi xe lăn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mới xem Giáo Sĩ , nói chung chắc mình hơi khó tính, phim nhanh như điện tóm gọn: Con của No1 bị No2 (đã bị biến Vamp) bắt và thế là anh ấy đi kiếm về! Nói chung nhiều trường đoạn gượng ép thấy ớn . No2 sau khi biến vamp cố tạo ra phong cách điên của Joker nhưng có vẻ không thành công lắm. Điểm thú vị là cả No1 , No2 và No3 (Q) đều từng đóng đặc vụ cả :))
 
hờ đang xem 2012 ở HBO
cảm giác vẫn điêu như ngày nào :))
 
2012.
Lần đầu tiên xem ở rạp, đi cùng với thằng bạn thân, nghẹt thở đến nỗi coi xong 2 thằng thở như hớp không khí - công nhận đau tim kinh khủng.
Phim hay - Kĩ xảo đẹp - Đáng để xem.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top