Bạn vừa xem phim gì? [Version 1.4]

Status
Không mở trả lời sau này.
-Hồi trưa xem Avatar với Bad Boys trên Star Movies. Avatar xem ở nhà ko đã = ngoài rạp + 3D, nhưng vẫn dán mắt coi ko nghỉ, mình thấy bài I see you hay mà nhiều người chê nhỉ :)
-Hannah Montana the movie: nội dung thì bình thường, diễn xuất cũng đc ko đến nỗi nào, thấy đc hơn cả mấy em đóng Twilight, nhạc hay, thích nhất bài Butterflies fly away, The Climb (2 bài này chắc hay nhất film rồi :))), mà bài Hoedown Throwdown lúc cả làng ra nhảy cũng vui, nghe thấy phấn khởi hẳn. Ai chê em Miley chứ mình thì rất kết em này, dễ thương, giọng hát khỏe :x
 
Lập topic mới thì hơi ngu, tiện vào đây hỏi bà con có ai thống kê được tổng số phim mình đã xem tất tần tật từ trước đến nay ko.

Nhờ cái chế độ rating mới của imdb mà mình đếm ra được của mình hiện giờ là khoảng 466 :-?
 
Ầy, thế mà mình xem Titanic chả cảm thấy gì hết. Đại loại là có 2 anh chị lên 1 chiếc tàu, rằng thì là họ chẳng may gặp nhau rồi yêu nhau say đắm thề nguyền sống chết bên nhau trọn đời, sến cũng ko thua gì phim Hàn (nhưng mình lại ko thích bằng, chắc tại diễn viên Hàn xinh hơn!). Nhân vật phụ mờ nhạt ko ấn tượng gì, cảnh tàu chìm cũng ko thấy xúc động hơn những phim thảm họa khác (chắc còn thua Trân Châu Cảng của anh Bay). Hồi nhỏ xem 1 lần, ko biết tiếng Anh, chả hiểu họ nói cái củ gì. Lớn lên xem 1 lần nữa, hóa ra hiểu họ nói cái củ gì rồi thì phim vẫn y xì :-bd

Titanic là phim duy nhất trong 20 năm (hoặc hơn) lại đây giành Oscar phim hay nhất (và 10 giải khác) nhưng thậm chí ko được đề cử cho kịch bản. Check lại thì Avatar cũng vậy, có vẻ James Cameron là đạo diễn có khả năng đặc biệt trong việc kéo 1 phim kịch bản thường thường lên thành siêu phẩm :-?

Cả Titanic với Avatar mình đều chả thấy có cái gì gọi là đỉnh cả :-?? (à quên Avatar được cái visual effect đỉnh) James Cameron thì mình thấy T2 với Aliens đều hay hơn nhiều :>
không thể hiểu sao 2 cái phim đấy lại lắm fan thế, doanh thu thì cao kinh khủng khiếp (1 cái 2 tỷ 7 còn 1 cái tỷ 8, bỏ xa cái Return of the King đứng thứ 3 với tỷ mốt) 8-}

Avatar thì hiểu được, còn Titanic thì đúng là ko hiểu luôn, vì ngay cả nhìn thị hiếu của quần chúng trên IMDB cũng chỉ có 7.4 :-?? Chắc phải cho mình sống lại thời điểm đấy (có internet) để xem họ marketing kiểu gì :-?
Đang định nói thì có người trả lời rồi, đúng ý mình :))
Cố hiểu mà làm gì, Titanic có 2 thứ ăn tiền hút khách là thảm họa hoành tráng + tình cảm nam nữ sến (+ dựa trên sự kiện có thật), cái công thức đến bây giờ vẫn còn phát huy tác dụng cực lớn thì thời điểm đó ăn khách là dĩ nhiên. Quan trọng hơn là James rất giỏi trong việc trung hòa mấy cái tâm lý tình cảm xen giữa hành động cháy nổ hoành tráng, vừa phù hợp với nhiều đối tượng khán giả khác nhau vừa làm cho phim của mình tạo đc nhiều nét cảm xúc, dù ko phải cái nào cũng xuất sắc nhưng cái nào cũng có và làm khá tốt. Vậy nên kb phim của James nó đơn giản, phim dễ xem nhưng không bị tầm thường hóa (cỡ trùm thảm họa Roland Emmerich hay Michael Bay giờ còn phải học tập James nhiều ở khoản này, lồng tình cảm với hài vào phim hành động chưa đủ độ 'tinh tế' :))).

Nói gì thì nói, vẫn thấy phim của James hay nhất là T2, và T2 cũng là phim hành động/sci-fi mình thích nhất \m/
 
.[GVN]Bel;18756612 nói:
lên tivi cảnh vẽ bị cen X_X
avatar đồ họa có phải mỗi mấy gã navi đó đâu, cảnh các kiểu mà
mà xem đoạn anh kia cưỡi con gì to to đoạn cuối ý, lại nhớ đến film how to train dragon, đỉnh quá :))

Đúng bị cen rõ là thô thiển =)) Rồi có ngày ta sẽ xem uncen =))

Chắc mình ngu dốt về nghệ thuật điện ảnh chứ mình thấy Titanic hay bỏ xừ, không chỉ cảm động mà mỗi cảnh quay và dàn dựng của nó đều chuẩn :-??
 
Lập topic mới thì hơi ngu, tiện vào đây hỏi bà con có ai thống kê được tổng số phim mình đã xem tất tần tật từ trước đến nay ko.

Nhờ cái chế độ rating mới của imdb mà mình đếm ra được của mình hiện giờ là khoảng 466 :-?

Mới nó có gì khác cũ thế :-?. Mà sao tính đc tất nhỉ?
 
Mới xem xong Hard Boiled của John Woo :-??

Mình thấy cái phim nó quá ư là lố bịch. 2h bắn nhau điên cuồng. Ko có gì mới, cứ lặp đi lặp lại, hứng lên là bắn, còn lúc tưởng là sẽ bắn thì lại ko bắn để nhường chỗ cho 1 plotpoint trì độn. Đoạn ở bệnh viện, nguyên đám cảnh sát chắc phải mấy trăm người, phần đông loay hoay ko biết làm cái trò đ' gì ở ngoài, một số trang bị tận răng lọt vào trong nhiệm vụ là... bế mấy đứa trẻ sơ sinh (xem phim mà buồn cười đến độ chỉ muốn kệ mấy đứa bé đấy cho rồi), ko có 1 cái gì gọi là kế hoạch, tác chiến,...

Căn bản là có bao nhiêu bad guys thì 2 main char cân hết, bắn như hack map + auto-aim + auto-evasion =))

Trước nay ko có kinh nghiệm phim hình sự HK lắm. Hình như phim này được đánh giá vào hàng kinh điển của thể loại cop movie. Why :-??

---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:42 ----------

Mới nó có gì khác cũ thế :-?. Mà sao tính đc tất nhỉ?

Có thêm cái suggestion :-? click vào đấy rồi sort by "popularity" rồi nhìn cái list xem có phim nào xem rồi rate 1 phát, làm 1 hồi là đầy :-?
Nhưng mà căn bản trước đấy em cũng có thói quen xem xong cái là rate imdb luôn nên cái rating list nó cũng sẵn tầm hơn 300 rồi :))
 
Mới xem xong Hard Boiled của John Woo :-??

Mình thấy cái phim nó quá ư là lố bịch. 2h bắn nhau điên cuồng. Ko có gì mới, cứ lặp đi lặp lại, hứng lên là bắn, còn lúc tưởng là sẽ bắn thì lại ko bắn để nhường chỗ cho 1 plotpoint trì độn. Đoạn ở bệnh viện, nguyên đám cảnh sát chắc phải mấy trăm người, phần đông loay hoay ko biết làm cái trò đ' gì ở ngoài, một số trang bị tận răng lọt vào trong nhiệm vụ là... bế mấy đứa trẻ sơ sinh (xem phim mà buồn cười đến độ chỉ muốn kệ mấy đứa bé đấy cho rồi), ko có 1 cái gì gọi là kế hoạch, tác chiến,...

Căn bản là có bao nhiêu bad guys thì 2 main char cân hết, bắn như hack map + auto-aim + auto-evasion =))

Trước nay ko có kinh nghiệm phim hình sự HK lắm. Hình như phim này được đánh giá vào hàng kinh điển của thể loại cop movie. Why :-??

---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:42 ----------



Có thêm cái suggestion :-? click vào đấy rồi sort by "popularity" rồi nhìn cái list xem có phim nào xem rồi rate 1 phát, làm 1 hồi là đầy :-?
Nhưng mà căn bản trước đấy em cũng có thói quen xem xong cái là rate imdb luôn nên cái rating list nó cũng sẵn tầm hơn 300 rồi :))

Phim xã hội đen HK và mấy phim hành động Mỹ của Seagal hay Van Damme trên băng VHS ngày xưa toàn cái kiểu đó, nhưng hồi bé xem thì thấy mấy anh ý rất là chất, ngưỡng mộ vãi lúa :-s.

Phim down về xem thì công nhận là rate dễ rồi, nhưng như kiểu xem băng VHS ngày xưa, tên toàn dịch ra tiếng việt, h có muốn vote cũng ko biết tên :)). Mà box này nhiều 9x không biết có trải qua thời xem VHS không nhỉ :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Ai lại lấy Hard Boiled làm kinh điển cho phim hình sự HK bao giờ. Hard Boiled kinh điển chỉ ở 1 thứ, đó là hành động. Kịch bản có thể đơn giản đến mức nhảm nhí, kệ. Vì người ta xem phim chỉ thấy bắn, bắn, và bắn, non-stop shootout. Để tô điểm cho những màn bắn giết ấy là những pha bay người, lăn lê bò trườn, slow motion, những thứ thuộc về thương hiệu của Ngô Vũ Sâm. Hết vẹo. Giống như xem phim của Chung Tử Đơn, Lý Liên Kiệt, Scott Adkins... vậy, mấy ai để ý nội dung nó ra làm sao, cứ đấm đá quyền cước song phi liên hoàn là sướng rồi (có thể ko phải tất cả các phim).
 
Source Code :x
đoạn cuối phim tin nhắn của anh main char làm mình nổi da gà, bộ phim với cái kết quá hay \m/
 
12 Monkeys

Chắc đây là một trong những phim đầu tiên nói về du hành thời gian dẫn đến tương lai thay đổi nên điểm trên IMDB khá là cao.Lần đầu tiên thấy Brad Pitt điên khùng như thế :D.

Cá nhân cho 7.5/10 thôi :).

Mấy vụ phim mình xem không thấy hay lắm mà nhiều người rất thích thì có Avatar,Titanic,Inception,Toy Story 3,... X_X Chắc thị hiếu mỗi người mỗi khác nên nó thế x_x
 
^ Nhầm rồi. 12 Monkeys sao du hành thời gian lại thay đổi tương lai đc. Ngược lại mới đúng, phim này kết hợp khoa học viễn tưởng và định mệnh, điều gì xảy ra thì nó sẽ xảy ra, ko thể thay đổi. Nếu anh cố gắng thay đổi sẽ có 1 sự kiện khác ngăn chặn nỗ lực này, điều này giải thích cái ending đấy. Cá nhân thấy Brad Pitt phim này đóng ko hay.
 
series châu tình trì, xem lại vẫn nhộn thật :))
 
^
Phim 12 Monkeys có vẻ hay, để down về xem thế nào ^^!

Vừa xem xong season 1 của legend of the seeker, phim đúng là trên cả tuyệt vời, hay nhất trong số phim fantasy từng xem, lại đầy romantic và ma thuật ,những câu chuyện đời thường, bình dị nhưng rất ý nghĩa. Dàn diễn viên thì tuyệt vời ,diễn xuất tốt,cả sub cũng dịch rất hay và chuẩn.
Kết nhất tập cuối ,epic vãi mà cũng là time traver nữa chứ :))
 
mới coi Burn After Reading. coi xong phim này mới thấy bị lừa, trên IMDB chấm phim này là phim hài tải về coi thấy nặng nề quá mức lun x_x. phim rất hay, nói về cuộc đời của mỗi người khá thật, còn anh brad thì tội ngiệp nhất.coi đến cuối phim mới hiểu được cái tựa đề, coi xong tối đó khó ngủ lun :-ss.
Còn cái Titanic thì bản thân mình thấy overated với cái Avatar nửa chả hiểu sao lại thắng nhiều giải thế. Titanic thì hay hơn avatar ngoài cảnh tình yêu thì cốt truyện cũng được thôi, còn Avatar mình thấy cốt truyện lập đi lập lại là VD: gặp chủng tộc mới -> tìm hiểu -> cái có chuyện xảy ra->đứng theo bên kia-> đánh lại vậy thôi chứ chả thấy gì đặc biệt cả. Còn cái Ineption bản thân mình thích nhưng cũng phải nói là overated, ngoài nhưng cảnh giải thích ra thì phim cũng khogn6 có gì đặc biệt lắm.
P/s: mới nhớ cái khúc của burn after reading hài ở khúc duổi thằng thám tử =))
 
cái hay của JC là biết lợi dụng cảm xúc của người xem nhờ phối hợp tốt các thể loại trong phim,chứ đừng mong quá vào cốt truyện,nên coi với tinh thần thoáng thì sẽ thấy hay :| Theo mình thấy thì cốt truyện của Avatar mới là đáng chê,quá bình thường và là bản upgrade lỗi của Princess Monomoke (or Dances with Wolves). Titanic thì còn tùy,ai thích sến thì thấy hay ko thôi
P/s: thích cả 2 :">

^ cái Burn After Reading hài thấy m ra mà kêu nặng nề,suốt phim cười liên tục [-X
 
The Wash . Phim có Dr. Dre , Snoop , Eminem đóng và có sự tham gia của Xzibit , Shaquile O' Neil . Phim có nội dung khá là bựa và hài mang đậm phong cách người da đen , đặc biệt các đoạn Em gọi điện chửi và đoạn mua bán cần sa có lời thoại rất chất =))
 
^ Nhầm rồi. 12 Monkeys sao du hành thời gian lại thay đổi tương lai đc. Ngược lại mới đúng, phim này kết hợp khoa học viễn tưởng và định mệnh, điều gì xảy ra thì nó sẽ xảy ra, ko thể thay đổi. Nếu anh cố gắng thay đổi sẽ có 1 sự kiện khác ngăn chặn nỗ lực này, điều này giải thích cái ending đấy. Cá nhân thấy Brad Pitt phim này đóng ko hay.

Ngược lại như cậu nói nghĩa là quá khứ bị thay đổi ư ?
Theo mình thì quá khứ đâu có bị thay đổi đâu.James Cole trước khi quay về quá khứ đã luôn có giấc mơ về chính mình của tương lai bị bắn(do anh đã trực tiếp nhìn thấy hồi nhỏ nên nó chắc chắn đã xảy ra ở quá khứ của anh),cuộc gọi năm 1996 của Railly đã được ghi lại và phát cho Cole nghe trước khi anh quay về quá khứ,dòng chữ Railly viết trước trụ sở của 12 Monkeys,...
Việc Cole trởi về quá khứ chỉ là để hoàn thành tất cả những việc bắt buộc sẽ xảy ra,đã được ghi lại trong tương lai bởi đó là "định mệnh",cũng định mệnh khiến anh quyết định đuổi theo bắn tên phán tán Virus nên mới bị bắn chết.Trước đó anh đã gọi một cuộc gọi khác dẫn đến việc trụ sở ở tương lai gửi Jose về tìm cách đưa cho anh khẩu súng.Thay đổi tương lai hay không chính ở lúc này,nếu anh không gọi cuộc gọi đó thì tương lai không thể biết được vì trong tất cả bằng chứng thu thập được ở tương lai không có cuộc gọi của anh cho dù nó được thực hiện ở quá khứ,trong khi đó cuộc gọi của Railly lại được ghi lại.
Ở đây mình giải thích bằng "một người không biết trước tương lai của mình là gì".Do Cole không biết được tương lai mình sẽ gọi cuộc gọi đó nên anh cũng như tương lai không thể biết trước được hành động của anh ở tương lai của anh.Tuy nhiên đó chính là cái hay của "định mệnh".Dù anh có làm gì để thay đổi tương lai đi chăng nữa nó vẫn sẽ dẫn đến tương lai được báo trước trong quá khứ của anh (anh bị bắn chết).
Tóm lại phim này là một chuỗi các sự kiện quá khứ lẫn tương lai đan xen cực logic để dẫn đến cái kết cuối cùng của phim.Cả tương lai lẫn quá khứ đều không thay đổi,đơn giản vì nó bắt buộc xảy ra như thế thôi :).
 
^ Nói đúng hết rồi.
Nếu anh cố gắng thay đổi sẽ có 1 sự kiện khác ngăn chặn nỗ lực này
Câu này mình nói đúng là ko chính xác, vì việc Cole bị bắn chết tại sân bay cũng là xác định xảy ra từ trước, dẫn tới việc thằng bác sĩ kia chạy đc sang nước ngoài để lây lan dịch bệnh. My bad.
Nhưng ý mình là cậu nhầm ở câu này này
Chắc đây là một trong những phim đầu tiên nói về du hành thời gian dẫn đến tương lai thay đổi
Bởi vì từ đầu tới cuối chẳng có gì thay đổi cả, tất cả đều đc định sẵn rồi.
 
Titanic thì chuyện tình của 2 anh chị mình chả có gì cảm động vì 2 người như mẹ con. :-??
Nhưng trường đoạn tàu chìm ai bảo không cảm xúc thì mình cũng thấy lạ.
 
Nhưng ý mình là cậu nhầm ở câu này này

Uhm đúng là viết phân tích một hồi thì mình cũng nói sai,thực ra chả có gì có thể thay đổi cả :D.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top