Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thế rốt cuộc là thế nào![]()

Cậu cứ làm như chưa bao giờ xem các phim avant-garde arthouse ấy. Cái dụng ý của việc dựng cảnh như vậy cực kỳ rõ ràng rồi mà. Nhưng nói gì thì nói, đây là phim của Lars von Trier. Công nhận là cứ bê nguyên cái phim trường ấy lên sân khấu là thành kịch ngay. Và nếu phim cứ làm như bình thường thì hiệu quả có quá khác ? Dù sao thì cái phong cách của phim này cũng đặc biệt và với mình thì nó 'work quite well'.vừa xem Dogville (2003), cố lắm mới lết được hết phim, phim gì mà làm như kiểu diễn kịch ấy, kẻ ô vuông để chia nhà, chết cười, chả bao giờ thấy phim làm kiểu này, chắc cái Manderlay cũng thế![]()
Cậu cứ làm như chưa bao giờ xem các phim avant-garde arthouse ấy. Cái dụng ý của việc dựng cảnh như vậy cực kỳ rõ ràng rồi mà. Nhưng nói gì thì nói, đây là phim của Lars von Trier. Công nhận là cứ bê nguyên cái phim trường ấy lên sân khấu là thành kịch ngay. Và nếu phim cứ làm như bình thường thì hiệu quả có quá khác ? Dù sao thì cái phong cách của phim này cũng đặc biệt và với mình thì nó 'work quite well'.


Cái phim này mình thấy vốn chẳng có gì kinh dị. Nó nặng tính drama/thriller hơn. Vì cái twist bị reveal từ giữa phim mẹ rồi còn đâu (ông bố), nhưng vẫn đủ cao trào để người ta ko biết tin vào đâu. Xem còn để cảm nhận tình cảm của 2 chị em (cái cốt truyện đầy tính nhân văn chứ ko phải như những bộ phim kinh dị mạng tính hù dọa khác), cảm nhận cái đẹp từ quay phim, âm nhạc, etc.A tale of two sister : cũng giật mình đc 1 phát , cơ mà motip quen quá xem khoảng nửa là đoán dc con sumi bị điên.
Không biết luôn, thật ra cũng chẳng có tổ chức nào đứng ra gắn mác cho 1 phim cả, chỉ là viewer ngầm định thôi chứ. Nhưng khi nhắc đến những phim thuộc nhóm này thì mình nghĩ ra được Enter the Void & Irreversible, Tree of Life, Elephant, Cache' (phim này mình rate 1/10 vì ko hợp). Sucker Punch hẳn cũng đủ tiêu chuẩn để gọi là avant-garde.Ví dụ vài phim avant-garde arthouse xem nào, không biết mình đã xem phim nào chưa
mà hết mùa summer blockbuster rồi nên mới lôi đống phim cũ trong máy ra xem đấy chứ, để lâu lắm rồi mà chưa xem![]()
Không biết luôn, thật ra cũng chẳng có tổ chức nào đứng ra gắn mác cho 1 phim cả, chỉ là viewer ngầm định thôi chứ. Nhưng khi nhắc đến những phim thuộc nhóm này thì mình nghĩ ra được Enter the Void & Irreversible, Tree of Life, Elephant, Cache' (phim này mình rate 1/10 vì ko hợp). Sucker Punch hẳn cũng đủ tiêu chuẩn để gọi là avant-garde.
thấy 1 số cũng khá là độc đáo

,
O` mấy cái kia là những cái thuộc hàng nổi nhất rồi mà. Với ta có xu hướng chỉ xem những phim từ 2000s trở đi.
Thật ra nhiều khi chẳng phân biệt được thế nào là arthouse nữa. Phim làm ra nhắm vào một lượng khán giả nhỏ thôi, nhưng chẳng may nó được wide release (do ăn giải gì đấy chả hạn) thì không lẽ biến thành mainstream
Nói chung xem mấy cái phim ấy hoàn toàn ko thấy có tính giải trí gì hết I-| xem nhiều quá thì như củ hành nhau. Nhưng để đổi món thì cũng thú vị.

Tuần tới sẽ coi lại ngay và luôn 

Chả có nội dung gì cả những tất cả đều cực kỳ kích thích
Cái này có gọi là cult không nhỉ 