Bạn vừa xem phim gì? [Version 1.5]

Status
Không mở trả lời sau này.
Bỗng nổi hứng muốn xem Xmen từ khi đi xem First Class, vừa xong ngốn ngấu X2 :)) Công nhận serie này toàn phim hay, đánh nhau oách nhưng đoạn cuối không có phê = First Class :|
Có link tải hay xem Xmen ko bạn
 
Vừa coi Almost Famous. Hay,nhất là đối với những ai mê Rock'nRoll thì ko nên bỏ qua,ko nói đến tính xác thực nhưng soundtrack trong phim phải nói là đỉnh (đang kiếm),phát triển tâm lý của các nhân vật cũng khá tốt tuy vẫn cảm thấy chưa đủ đô. Các mặt khác làm đều tốt,quay phim diễn xuất và edit (ko ngạc nhiên khi dc nom) Còn Kate Hudson, vừa ... ngon/đẹp vãi lọ mà lại diễn xuất quá tốt :x
Tóm lại đây là 1 road trip đúng nghĩa (phim cũng khá hài,đừng lo). 8/10
 
Vừa xem mật mã gốc, phim hay vãi xoài cho dù ko có subviet :x
Mà bác nào xem rồi cho em hỏi
[spoil]
Cái cảnh Goodwin đến chỗ 1/2 thân thể Steven đang nằm trong Source Code booth là ở thế giới thực hay thế giới của source code thế ạ :-??[/spoil]
 
^ [spoil]Cảnh hai thằng bảo vệ xông vào là ở thế giới thực còn cảnh Goodwin đến chỗ booth ở đoạn sau freezing scene là ở thế giới // . [/spoil]
Có sub chuẩn mà nhỉ :-??
 
Chỉnh sửa cuối:
vừa xem xong Your Highness, e Zooey Deschanel xinh đừng hỏi :x, thích đôi mắt có phần hoang dại của e này. Thằng béo bựa thật, nhất là đoạn "f*ck, no" =))
 
vừa xem xong Finding neverland. Sub ngu quá. Nhưng phim cảm động thật. Phim hay :((
 
vừa xem xong Your Highness, e Zooey Deschanel xinh đừng hỏi :x, thích đôi mắt có phần hoang dại của e này. Thằng béo bựa thật, nhất là đoạn "f*ck, no" =))

Vừa vã bản UNRATED xong , hài vãi xoài =)) , có 1 đoạn để tí nữa cut ra , đem ra làm bomb thì vãi chuối
 
Vừa xem châu tinh trì :"> cơ mà có mấy tập lồng tiếng nghe nhỏ và chả hay tí nào :-<
 
lâu rồi chưa vào báo tên phim , mới coi xong Không THỏa Hiệp .
 
Vừa xem tập đầu của CSI Miami season 9 :|
[spoil]
Chú Jesse chết thảm vkl =,=[/spoil]
 
Sucker Punch.Nhạc đỉnh như mọi phim khác của Zack. \m/
8.5/10
 
Vừa xem: Thiện nữ u hồn, tàm tạm, được cái mấy cảnh đánh nhau hay phết, kỹ xảo cũng khá, cảnh đẹp, còn lại thì chả có gì
Super: ghê vãi, em Ellen Page trông thế mà phải đi rape thằng main char vừa già vừa béo :-s đoạn em này chết cũng thảm, nát 1 mảng đầu :-ss
 
Có bài này cũng hay, chả biết post vào đâu ;))

Jeffrey Katzenberg: Phim năm 2011 “tệ hại”
110721Katz_main.jpg

Phim "Kungfu Panda 2" của hãng DreamWorks Animation chỉ tìm được một chút sự ủng hộ từ giới phê bình, phim đã đạt nửa triệu USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giới


Thời điểm tờ Fortune phỏng vấn Jeffrey Katzenberg là khi vị chủ tịch hãng Dreamworks Animation xuất hiện trong tâm trạng đặc biệt tồi tệ. Tính đến những phim năm 2011, ông cho biết:”Chúng thật tệ hại. Những phim đó đã đạt đến mức độ tồi tệ khó tin.”

Đó là một phần trong những chuyện phiếm trên mục Brainstorm TECH của tờ Fortune ở thành phố Aspen, tiểu bang Colorado, nơi Jeffrey Katzenberg từng yêu cầu khán giả: “Những người nào cho rằng bảy đến tám tháng gần đây là thời điểm của những phim tệ hại nhất bạn từng được xem trong vòng năm năm trở lại đây làm ơn giơ tay.”

Jeffrey Katzenberg cũng công kích cả việc Hollywood đổ xô vào phim 3D:

Tôi nghĩ ở đây Hollywood đã xoay sở để níu lấy thất bại ngay trước ngưỡng cửa chiến thắng…chắc chắn sẽ tới lúc tất cả không mỹ mãn, là tại tính tham lam - đặc điểm kỳ quặc và đặc trưng chỉ có thể thấy ở Hollywood. Không may là có một số người nghĩ rằng họ có thể tận dụng những thứ kích thích tuyệt vời và có thật từ những loại phim qua đường để có thêm kinh nghiệm đáng giá, và nghĩ họ có thể chỉ mang tới một phiên bản tào lao của nó, và mọi người sẽ không quan tâm hoặc không thể biết sự khác nhau. Và bất cứ thứ gì - bạn biết đấy, chẳng có gì có thể tiến xa hơn từ sự thật.

Tuy nhiên, phần kỳ quặc nhất trong màn công kích là ông dường như chẳng thèm nghe lời khuyên của chính mình.

Đã 20 năm kể từ khi ông viết thứ mà giờ được biết đến như Bản ghi chép của Katzenberg - một lời khiêu chiến 21 trang trong đó ông kịch liệt phê phán hệ thống hãng phim Hollywood vì đã tạo ra “một cơn thủy triều của những cái giá dễ dãi và cuộc cạnh tranh thiếu suy nghĩ” và vì việc đặt niềm tin vào những nguồn kinh phí lớn cũng như những tên tuổi nổi danh để tìm kiếm thành công. Ông đã viết:

Chúng ta nghĩ rằng đang thu hút những tài năng đẳng cấp tương xứng với những phim “sự kiện” có thể được sản xuất. Và chúng ta bắt đầu sản xuất loại phim đó ngày càng nhiều. Kết quả: giá cả leo thang, lãi thì chẳng thấy đâu và mức độ rủi ro của chúng ta phức tạp hơn. Đã đến lúc phải trở lại như trước.

Bạn có thể đọc bản đầy đủ của ghi chép tại đây. Nhưng có lẽ ông ấy cần đọc lại nó đã.

Năm nay không thiếu những phim tào lao. Trong số những phim 3D có thể ông đang nói tới “The Green Hornet”, “Gnomeo and Juliet”, “Cars 2” và “Green Lantern”. Và theo đó ông cũng không loại trừ những phim của chính mình, “Kungfu Panda 2” (mặc dù phim đang xếp thứ 9 trong những phim đạt doanh thu lớn nhất năm 2011).

Từ quan điểm lợi thế này, thậm chí chưa tới mùa Oscar nhưng đây đã là một năm khá đặc biệt với phim.

Những phim như “Troll Hunter”, “Take Shelter”, “Attack the Block”, “Bellflower” và “Another Earth” thuộc những thể loại quen thuộc và tự tụt hậu so với những câu chuyện tuyệt vời – và với những kỹ xảo đặc biệt không giúp tránh lỗ vốn cũng như tránh làm người xem xấu hổ .

Và Werner Herzog có lẽ cũng đồng tình với đánh giá của Jeffrey Katzenberg về cuộc đổ bộ ồ ạt của những phim 3D vớ vẩn, vì ông được lợi từ việc nằm ngoài quy luật này. Về vấn đề thu hồi vốn, “Cave of Forgotten Dreams” rất có thể sẽ là phim 3D lãi nhất năm nay.

Tất nhiên, vấn đề ở tất cả những ví dụ này là không thứ nào trong số chúng hoàn toàn chắc chắn. Trên thực tế, phim được làm với tỷ lệ rủi ro 100%. Tất cả đều được sản xuất với những hy vọng chứ không phải bằng hứa hẹn về sự phân phối. Với trường hợp phim “Cave of the Forgotten Dreams” của Werner Herzog, phim được làm mà không có sự đảm bảo nào về việc các rạp sẽ chấp nhận chiếu nó.

Với những tập đoàn thương mại công khai như các hãng phim lớn, không có chỗ cho kiểu lạc quan đó. Và nói thẳng ra, ai có thể đổ lỗi cho họ? Thật khó để tưởng tượng đến lúc giới thiệu loại rủi ro như vậy tới Hội đồng quản trị và cả những cổ đông.

Và trong khi đây là những phim hay, chúng cũng vẫn kém hơn nhiều. Kém hơn rất rất nhiều. “Cave of the Forgotten Dreams” đã kiếm được 5 triệu USD tại tại Bắc Mỹ từ khi ra mắt trong tháng Tư. Đó là lý do để hãng IFC Films ăn mừng; tại DreamWorks Animation thì đó sẽ là bi kịch đáng mổ bụng tự sát trong một tuần mở đầu.

Và thật sự, nếu bạn đang nói tới kết quả kinh doanh, thì vấn đề chất lượng có ảnh hưởng là bao? Hãy xem xét tới 10 vị trí đầu trong năm 2011: Trừ phần cuối phim “Harry Potter”, tất cả đều nhận được những phản hồi chê bai từ “xoàng” cho tới “kém cỏi”.

Bạn có thể điều hành thành công một tập đoàn thương mại công khai với những yêu cầu về báo cáo và dự trù tài chính mỗi quý hay không, khi cũng đang sản xuất một sản phẩm sẽ không bao giờ có được những phương tiện lắp ráp hoàn hảo nhất? Có thể vấn đề chất lượng không thể so sánh được.

Những mục tiêu về chất lượng cao đi kèm với lợi nhuận lớn có lẽ luôn là trường hợp đặc biệt. Vẫn còn – có lẽ có những thứ cần phải học từ những “Troll Hunter” trên thế giới. Trong mọi trường hợp, có lẽ điều này không gây tổn thương (theo Jeffrey Katzenberg và thị trường chứng khoán) – những phương pháp hiện nay không hiệu quả.

Nhân tiện, tính đến bây giờ bạn yêu thích những phim nào trong năm nay, phim độc lập hay phim được sản xuất bởi hệ thống các hãng phim Hollywood? Bạn có nghĩ năm 2011 tốt hơn hay tệ hơn so với 5 năm trước đó? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi.
Công nhân năm nay lắm phim dở thật :(
 
Và thật sự, nếu bạn đang nói tới kết quả kinh doanh, thì vấn đề chất lượng có ảnh hưởng là bao? Hãy xem xét tới 10 vị trí đầu trong năm 2011: Trừ phần cuối phim “Harry Potter”, tất cả đều nhận được những phản hồi chê bai từ “xoàng” cho tới “kém cỏi”.
:x .
 
Công nhận nhưng năm trc cũng có 1 bài như này liệt kê nhiều hơn nhưng đến cuối năm thành ra 1 năm tốt lành :-"
 
Năm nào chả có. Nhất là giờ đang là mùa bom tấn. Cứ chờ càng về cuối năm mới càng nhiều cái hay. Bây giờ mình đã thấy ko thiếu phim hay rồi. Btw ông nào dịch bài trên lủng cà lủng củng đọc bại cả não.
 
Sucker Punch
Cốt truyện tốt, dàn dựng tốt, hình ảnh tốt, âm nhạc tốt, điểm trừ lớn nhất là các thế giới không đạt được sự nhất quán trong thể loại, dẫn đến không được trọn vẹn như các phim khác của Zack Snyder.
9/10 :D
 
Đọc bài trên thấy nội dung hao hao 1 đoạn trong bài Mainstream vs. Cult nhỉ =))
Mà mặt bằng chung phim ngày càng dở cũng đúng đi, từ đầu năm giờ thích mỗi Sucker Punch :">
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top