Khó khăn hoạn nạn mới biết ai thực sự là bạn
Nghe thì nhiều,cũng hiểu,nhưng hôm nay mới thấm thía,nhà tớ cũng có điều kiện hơn những bạn bè cùng lớp,nhưng chưa bao giờ tớ coi thường hay tính toán với bạn bè,chơi luôn thật lòng và giúp đỡ hết mình nếu có thể, bạn bè thì nhiều,nhưng người mình coi là bạn đúng nghĩa thì k nhiều
Vậy mà từ bé đến giờ,đây là lần đầu tiên,1 người bạn của mình,một người mình cho là bạn, nói thẳng với mình là đã hết giá trị lợi dụng ( nói chung nói rất nhiều,nhưng ý chính là vậy ). Buồn quá, chơi với nhau 4 năm, có khó khăn mình luôn giúp đỡ nó ( vì điều kiện nên chưa bao giờ nó giúp đc gì cho tớ ), vậy mà giờ, hết học với nhau,k còn cần nữa, quay ngoắt :(. Buồn quá, bao nhiêu kỷ niệm, 4 năm,nhớ lại, thấy buồn k tả đc, nghĩ những cái đó,những kỉ niệm đó,đều là giả dối :(, buồn quá,mình đã từng rất quí nó, cảm giác giờ giống như hàng ngàn vết chém vào lòng vậy, trước đây, xem phim ảnh, hay nghe bạn bè tâm sự, cũng k nghĩ cảm giác nó tệ đến thế, giờ chính mình vào hoàn cảnh đó,mới hiểu được :(
Nghe thì nhiều,cũng hiểu,nhưng hôm nay mới thấm thía,nhà tớ cũng có điều kiện hơn những bạn bè cùng lớp,nhưng chưa bao giờ tớ coi thường hay tính toán với bạn bè,chơi luôn thật lòng và giúp đỡ hết mình nếu có thể, bạn bè thì nhiều,nhưng người mình coi là bạn đúng nghĩa thì k nhiều
Vậy mà từ bé đến giờ,đây là lần đầu tiên,1 người bạn của mình,một người mình cho là bạn, nói thẳng với mình là đã hết giá trị lợi dụng ( nói chung nói rất nhiều,nhưng ý chính là vậy ). Buồn quá, chơi với nhau 4 năm, có khó khăn mình luôn giúp đỡ nó ( vì điều kiện nên chưa bao giờ nó giúp đc gì cho tớ ), vậy mà giờ, hết học với nhau,k còn cần nữa, quay ngoắt :(. Buồn quá, bao nhiêu kỷ niệm, 4 năm,nhớ lại, thấy buồn k tả đc, nghĩ những cái đó,những kỉ niệm đó,đều là giả dối :(, buồn quá,mình đã từng rất quí nó, cảm giác giờ giống như hàng ngàn vết chém vào lòng vậy, trước đây, xem phim ảnh, hay nghe bạn bè tâm sự, cũng k nghĩ cảm giác nó tệ đến thế, giờ chính mình vào hoàn cảnh đó,mới hiểu được :(


. Chơi với nhau 4 năm chứ có ít đâu mà thốt ra câu thế này. 

.