stalig
C O N T R A
- 7/2/04
- 1,966
- 1
Trong Tam Quốc người ta so sánh Khổng Minh và Bàng Thống ngang nhau. Xét ra bề ngoài, họ La còn đánh giá Khổng Minh cao hơn nhưng theo ý của lão phu thì Bàng Thống giỏi hơn Khổng Minh nhiều.
Trước hết, bàn về trận Xích Bích. Bảo là công của Minh ư? Không phải. Bảo là công của Du ư. Sai bét.
Thuyền lửa của Du ư, gió đông của Minh thì giỏi lắm làm cháy được vài thuyền của Tháo. Nếu không có tài năng của Bàng Thống thì làm sao các thuyền của Tháo lại dính liền để thành mồi ngon cho tàu lửa được
Sau vụ đó, Khổng Minh biết được cái tài của Bàng hơn mình nên sợ.
Thứ nhất, nếu Bàng sang Ngô hay Tào thì tài của Bàng sẽ làm diệt được Lưu Bị và Khổng Minh ngay
Thứ nhì, nếu Bàng về Thục thì tài của Bàng sẽ phát tiết càng làm Khổng mất vai trò
Chính vì điều này, Minh đã đành phải ra tay trước theo kiểu Bàng Quyên nhưng có phần thâm sâu hơn Quyên nhiều. Bàng Thống và Tôn Tẫn cùng là người giỏi hơn nhưng không thể nghĩ rằng mình bị đâm sau lưng được
Nhớ lại khi Thống mang quân vào Thục. Minh đã cử cho Thống toàn 1 lũ mà có tướng hay phản, nào là Lưu Phong, nào là Ngụy Diên, tướng già Hoàng Trung. Toàn tướng mới về, ngay trung chưa rõ, kinh nghiệm không nhiều. Còn KM thì bo bo ở nhà mà sài toàn hàng khủng: Quan, Trương, Triệu.
Thống nào phải người hẹp hòi nhưng thấy hành động quý hóa của ông bạn, thứ nhất là không tiện nhắc, thứ hai là tin ở mình nên vui vẻ lên đường nhưng không quên than Khổng Minh sợ ta cướp công. Một người như Bàng Thống đâu dễ dàng mà than ra một câu mất lòng bạn như thế vậy.
Và Thống quả có tài thật. Kế sách của ông đều có các phương án cho Lưu Bị lựa chọn nhưng tiếc thay Bị là kẻ tầm thường nên công chưa thành
Việc Trương Nhiệm mai phục trước ở gò Lạc Phượng ắt hẳn có ai báo trước, nên Thống không thể ngờ. Mà hơn nữa, xung quanh lúc đấy Thống không có 1 vú em như Triệu Vân. Giá phỏng KM biết đất Thục nhiều lam chướng, hiểm trở mà cử vú em Triệu Vân đi theo bảo vệ thì Thống đâu mất mạng.
Sau khi Thống mất. Minh vào ngay, mang theo nào Trương, nào Triệu theo đúng sách lược của Thống mà đồ được Ích châu. Đời sau người ta chỉ nhớ đến Minh mà quên Thống.
Kể từ sau khi đó, Minh sợ đi đâu cũng phải tuyển vú em trông coi. Trước ở màn trướng thì không cần, sau ra trận thì lúc nào cũng phải có Quan Hưng, Trương Bào mới yên tâm.
Chỉ tiếc cho Bàng Thống, tin bạn mà mất mạng. Cái tích của Bàng Quyên - Tôn Tẫn đã lặp lại nhưng kết thúc lại hoàn toàn theo hướng khác
Trước hết, bàn về trận Xích Bích. Bảo là công của Minh ư? Không phải. Bảo là công của Du ư. Sai bét.
Thuyền lửa của Du ư, gió đông của Minh thì giỏi lắm làm cháy được vài thuyền của Tháo. Nếu không có tài năng của Bàng Thống thì làm sao các thuyền của Tháo lại dính liền để thành mồi ngon cho tàu lửa được
Sau vụ đó, Khổng Minh biết được cái tài của Bàng hơn mình nên sợ.
Thứ nhất, nếu Bàng sang Ngô hay Tào thì tài của Bàng sẽ làm diệt được Lưu Bị và Khổng Minh ngay
Thứ nhì, nếu Bàng về Thục thì tài của Bàng sẽ phát tiết càng làm Khổng mất vai trò
Chính vì điều này, Minh đã đành phải ra tay trước theo kiểu Bàng Quyên nhưng có phần thâm sâu hơn Quyên nhiều. Bàng Thống và Tôn Tẫn cùng là người giỏi hơn nhưng không thể nghĩ rằng mình bị đâm sau lưng được
Nhớ lại khi Thống mang quân vào Thục. Minh đã cử cho Thống toàn 1 lũ mà có tướng hay phản, nào là Lưu Phong, nào là Ngụy Diên, tướng già Hoàng Trung. Toàn tướng mới về, ngay trung chưa rõ, kinh nghiệm không nhiều. Còn KM thì bo bo ở nhà mà sài toàn hàng khủng: Quan, Trương, Triệu.
Thống nào phải người hẹp hòi nhưng thấy hành động quý hóa của ông bạn, thứ nhất là không tiện nhắc, thứ hai là tin ở mình nên vui vẻ lên đường nhưng không quên than Khổng Minh sợ ta cướp công. Một người như Bàng Thống đâu dễ dàng mà than ra một câu mất lòng bạn như thế vậy.
Và Thống quả có tài thật. Kế sách của ông đều có các phương án cho Lưu Bị lựa chọn nhưng tiếc thay Bị là kẻ tầm thường nên công chưa thành
Việc Trương Nhiệm mai phục trước ở gò Lạc Phượng ắt hẳn có ai báo trước, nên Thống không thể ngờ. Mà hơn nữa, xung quanh lúc đấy Thống không có 1 vú em như Triệu Vân. Giá phỏng KM biết đất Thục nhiều lam chướng, hiểm trở mà cử vú em Triệu Vân đi theo bảo vệ thì Thống đâu mất mạng.
Sau khi Thống mất. Minh vào ngay, mang theo nào Trương, nào Triệu theo đúng sách lược của Thống mà đồ được Ích châu. Đời sau người ta chỉ nhớ đến Minh mà quên Thống.
Kể từ sau khi đó, Minh sợ đi đâu cũng phải tuyển vú em trông coi. Trước ở màn trướng thì không cần, sau ra trận thì lúc nào cũng phải có Quan Hưng, Trương Bào mới yên tâm.
Chỉ tiếc cho Bàng Thống, tin bạn mà mất mạng. Cái tích của Bàng Quyên - Tôn Tẫn đã lặp lại nhưng kết thúc lại hoàn toàn theo hướng khác
, không thể thiếu thuyền liên hoàn nhưng nếu không có lửa và gió thì lấy gì thuyền cháy
Vậy ra bỏ phiếu thế nào thì Bàng Thống cũng hơn Khổng Minh seo Stalig?
) mà mất mạng đấy thôi.
. Mà kế của Trương Nhiệm có phải KM gà cho đâu mà bác bảo tại Khổng Minh
. Bàng thống và khổng Minh đều được vinh danh ngang nhau và Phục Long và Phượng Sồ. Tuy ai cũng cho rằng Bàng thống là "phượng" kém tài "long" thì không đúng :o . Xưa nay Long Phụng vốn là một cặp không ai hơn ai. Long Phụng có hòa minh thì mới có Phúc thái dân an. Vậy cho nên nếu Khổng minh có thể bấm độn ra được ngày chết thì Bàng Thống há không được sao
? Nhưng Minh thì lại sợ chết. Lại nói Minh có cái nhân của đàn bà, hỏa thiêu quân giáp mây mà vờ ray rứt để sinh ông trời thương hại nhưng trời có mắt có tai
cho nên trận bắt Tư Mã Ý Khổng Minh thất bại là vậy. Đến gần ngày chết lại còn bày trò mua vui cho con nít thả đèn Khổng Minh Đăng. Ông trời vốn muốn tha nhưng lại ghét cái thói khoe tài nên để cho đèn tắt vào ngày thứ 7
.