Vâng thưa các bạn,đến đây bằng tài năng giáo dục đầy trách nhiệm và cao cả của wiwi + stalig,chúng ta đã có thể thấy rõ bộ mặt thật của lão tặc Khổng Minh cũng như nhận thức được tài năng của lão so với Phụng Sồ đâu là núi đâu là vực
Vâng đúng vậy thưa các bạn,chúng ta đã biết lão tặc KM và BT tiên sinh cùng về thờ một chủ là Lưu huyền thúc,cháu của Trung Sơn Tĩnh Vương.Ngay từ đầu lão KM đã nhận thấy tiềm năng của Lưu Bị sau này sẽ làm vua 1 nước lớn cũng như nhận thấy tài năng của BT tiên sinh.Vì lo ngại rằng sau này khi Lưu Bị làm vua to rồi mà mình phải chấp nhận đứng cùng với BT thì ko sao mà tham ô,ăn hối lộ chót lọt bởi chúng ta ai cũng biết BT giỏi đến đâu,bởi vậy mấy vụ đục khoét của công sao qua mắt Ngài được

.
Tính đến như thế nên lão đã rắp tâm lập ra mưu kế để mưu hại BT tiên sinh[-x
Trước hết là việc lão giả vờ nhún nhường để BT vào đánh Ba Thục,với khả năng đóng kịch tài giỏi của mình ai cũng nghĩ rằng lão làm thế là để giúp BT gây dựng uy tín trong quân chúng.Nhưng thực ra lão làm thế để đẩy Phượng Sồ vào vùng chiến trận,xông vô giữa làn tên mũi đạn đặng dễ bày kế mượn tay đối phương hòng thịt BT.Không những thế để dễ bề hành động lão đã giữ lại những tướng giỏi nhất trong tay mình chỉ để cho BT cầm vài tướng ghẻ để tính nước nếu BT ko chết trong loạn quân thì với quân tướng yếu ớt này nếu gặp đại quân đất Thục ắt cũng sẽ thua mà BT cũng sẽ thân bại danh liệt theo

Thế nhưng tài năng của BT thật cao ,bằng trí tuệ minh mẫn của mình,ông đã lần lượt giành được những chiến thắng vang dội.Tin tức thắng lợi truyền tới chỉ càng làm KM tức tối,lão thấy nhữngngày vinh quang của mình đang bị BT kéo ngắn lại.Ghen tị và tức tối đã làm KM tối mắt,cuối cùng lão đã tung chước hạ độc thủ của mình.
Trước đó lão đã nghiên cứu địa hình thấy chỉ còn 2 con đường tiến quân,1 đường lớn và 1 đường nhỏ,lại thấy đường nhỏ này địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công lại có gò tên Lạc Phượng chợt cười lên 1 tiếng:

đây chính là chỗ để ta vặt lông con gà này rồi .
Sau đó lão gửi thư khích tướng BT nhằm dụ BT vào đường nhỏ,rồi nhanh chóng nhắn tin MSM cho Trương Nhiệm nhận kèo.
Quả nhiên BT sau khi xem thư liền nổi giận mà ko ngờ đã mắc phải mẹo gian của lão tặc nên đã quyết định đi đường nhỏ .Bởi Ngài tính khí độ lượng + cùng thờ 1 chủ với KM nên ko thể nghĩ rằng lão tặc dám làm hại mình.
Bởi thế nên việc gì phải đến cũng phải đến,PHượng Sồ tiên sinh tài năng xuất chúng cùng biết bao tứong sĩ đã hy sinh tại gò Lạc Phượng mà ko biết rằng họ đã bị bán.Vâng lòng tin của họ đã bị bán bởi KM ,người mà họ vẫn thường nói rằng
,KM mà bán thì chúng ta còn biết tin ai 
.KM đã bán mình cho quỷ vì những đồng tiền bẩn thỉu [-x.
Truyện tiếp theo thì ai cũng biết,KM giả vờ khóc lóc thương xót BT rồi nhanh chóng dẫn mấy thằng đệ thân tín tiến vào Thục hòng nhanh chân vơ vét của cải.
Hơn nữa còn để bịt đầu mối như lời của Stalig "
Khổng Minh với trung thần nghĩa sĩ bị bắt thì chẳng mấy khi chém. Hơn nữa, lúc đầy cần tha Trương Nhiệm để lấy lòng các tướng Thục, khi Lưu Chương mà hàng rồi, Nhiệm chẳng làm được trò gì tất sẽ theo Bị.
Thế mà bắt được Nhiệm là chém ngay để bịt đầu mối sợ Nhiệm sau này kể ra thì toi. Cái cách hành xử giết người diệt khẩu không bảo Khổng thì biết bảo ai"
Vâng như vậy qua bài tường thuật này chắc tất cả các bạn độc giả đều có thể thấy rõ bản chất của tên lão tặc KM,và chúng ta phải cảm ơn Đế với trí tuệ thông mẫn của mình đã làm 1 cái pool để vạch trần bộ mặt thật của KM.
Và trước khi kết thúc chương trình là phần đố vui :
1. "Xin bạn hãy cho biết,BT tiên sinh là :a/1 thằng khờ chính hiệu hay b/ 1 con gà của thời Tam Quốc khi liên tiếp bị KM dắt mũi để rồi đành bỏ mạng nơi đất Thục"
2."KM có phải là đại đại gian hùng ko khi đã bày kế thành công để giết hại 1 con người tài giỏi hơn mình ,có thể nói là tài giỏi nhất trong Tam Quốc mà ko 1 ai thời đấy biết được bộ mặt thật của lão ta.Lão đã lừa được tất cả mọi người ,từ Lưu Bị,các tướng cho đến dân chúng quân sĩ tin vào bản chất tốt đẹp của mình ,mà ko ai nghi ngờ về sự thật cái chết của BT tiên sinh

để rồi sau hàng ngàn năm,nhân dân THục vẫn tiếp tục bị lừa dối,vẫn tiếp tục thờ cúng lão"
3.Có bào nhiêu người trả lời giống bạn ???
Mọi câu trả lời xin gửi về số 09001789 để nhận được phần quà của nhà tài trợ .
Xin cảm ơn :hug: