Bánh trung thu-chán,có ai thế ko

[sailormoon];12922642 nói:
Trung thu nào cũng chỉ là một ngày, đến rồi qua. Hồi bé còn chơi với xóm, giờ lớn chả biết làm gì trong cái ngày ấy. Có khác chỉ là cái dịp mà đi đâu cũng thấy món " bánh trung thu " :-<:-<

- Ý nghĩ của Trung Thu là già trẻ, lớn bé tập hợp nhau bên bàn ăn, cùng nhau đón Trung Thu, ngắm trăng, kể chuyện xưa cho con cháu nghe :-* ....... Trẻ con thì đốt lồng đèn, chạy lòng vòng vui chơi :-" ......

- Xưa là vậy, còn bây giờ thì =(( ....... Hầu như ít ai hiểu được mùa Trung Thu nó ý nghĩa như thế nào :-< ........

- Ngày xưa, hễ đến Trung Thu, cả nhà vui vẻ như là ngày Tết ấy :x ..... Hàng xóm tụ tập lại nói chuyện, kể chuyện ma, chuyện ngày xưa :x ....... Vui ơi là vui :-* .....
 
Ngày nay trung thu thì các bạn có đôi thì lôi nhau ra đường, lượn lờ, bạn nào cô đơn như mình thì ngồi nhà chờ cho qua ngày :-<
 
Mấy cái bánh vi cá gì ấy , vi cá nó mùi hay vị thế nào nhờ ? , Ăn 1 cái mà chả thấy vi viếc gì cả
 
Thích ăn mỗi cục bột thôi :|
à, mà bánh hơn lợn với con heo là bánh gì thế :-?
 
là bánh nướng hình con lợn ấy mà :|.ngon ra phết .
 
- Ý nghĩ của Trung Thu là già trẻ, lớn bé tập hợp nhau bên bàn ăn, cùng nhau đón Trung Thu, ngắm trăng, kể chuyện xưa cho con cháu nghe :-* ....... Trẻ con thì đốt lồng đèn, chạy lòng vòng vui chơi :-" ......

- Xưa là vậy, còn bây giờ thì =(( ....... Hầu như ít ai hiểu được mùa Trung Thu nó ý nghĩa như thế nào :-< ........

- Ngày xưa, hễ đến Trung Thu, cả nhà vui vẻ như là ngày Tết ấy :x ..... Hàng xóm tụ tập lại nói chuyện, kể chuyện ma, chuyện ngày xưa :x ....... Vui ơi là vui :-* .....

Mặc trái của sự đô thị hóa, toàn cầu hóa. Tự nhiên nhớ lại bài Ông Đồ của Vũ Đình Liên,

Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ...

8->
 
[sailormoon];12922642 nói:
Trung thu nào cũng chỉ là một ngày, đến rồi qua. Hồi bé còn chơi với xóm, giờ lớn chả biết làm gì trong cái ngày ấy. Có khác chỉ là cái dịp mà đi đâu cũng thấy món " bánh trung thu " :-<:-<

Trung Thu chúng mình đi chơi với nhau, lo gì em =))
 
Phải chục năm rồi ko ăn bánh trung thu :D:D
 
Bánh nướng hạt sen, hạt dưa, hạt điều nhiều vào. Ngặt nỗi, không ai bán :|
 
từ bé tới giờ số lần mình ăn bánh trung thu chỉ đếm trên đầu ngón tay :| thường thì ko ăn cái nào cả hoặc chỉ nhấm nháp một miếng gọi cho là có trung thu =))

btw, bánh trung thu hiện đại có nhân trứng ngọt bây giờ ăn khá ngon, dù rằng tớ ko thích quá ngọt, hại thận lắm, tiểu đường thì chết =))
 
thích nhất bánh con lợn, nhưng hình như chưa bao giờ ăn, trông nó yêu quá, để trong cái giỏ con con=> ko nỡ ăn. Mà lúc đấy chắc tầm cấp 1 :|
Banh bthg chỉ moi trứng ra ăn+nhá 4 góc (đỡ phí) rồi quăng
 
3941507004_5a254f9143.jpg

Heo 1 ký nè ;;) có nhân đậu xanh, có trứng muối lun, ai thik ăn vỏ bánh với đậu xanh thì tha con heo này về tha hồ mà gặm :D
 
Bánh heo con giờ còn ai bán nhỉ ?? :-?
mua mấy vài cái về cho lũ con ăn
 
Kg bao giờ mà ăn hết nổi 1 cái bánh trung thu :| hình như ăn toàn bánh dở,nguyên cái bánh thập cẩm ăn được cái trứng muối với cái vỏ bánh ở ngoài còn lại bỏ hết :|,còn kỷ niệm về trung thu thì rất may mình đã được trải qua :X
 
Mình vừa ăn hết 1 cái xong, mẹ làm, gửi xún tphcm cho con trai học năm 1 \m/
 
bánh dẻo không nhân.:x càng ít ngọt càng tốt ạ:x
 
Bánh nhân đậu xanh + trứng giờ là dễ nuốt nhất. Ngoài ra bánh không nhân ăn cũng được.

Nhớ hồi bé trung thu toàn tụ tập nhau đi khắp khu bắn súng phun nước. Lớn hơn một chút thì chuyển sang ném bóng nước :">
 
Tớ cũng khoái nhất bánh bột con heo nhưng mà làm quái gì có cái nào ko có nhân, bánh con heo có nhân đậu xanh ấy chứ. Hay bánh hình con cá sấu mới là bột ko nhỉ? Có ai biết ko?
 
Back
Top