Bánh trung thu-chán,có ai thế ko

hồi xưa mình còn thích ăn , chả hiểu sao càng lớn càng chán
 
DM thì thích nhất bánh dẻo không nhân :))

Chẹp, em cũng thích y chang sếp \m/

Cơ mà bánh trái bi giờ làm ghê quá, hết mún ăn lun :-ss phải gần 4,5 năm rùi chưa đụng đến 1 cái bánh trung thu nào >"<
 
.
 
Chỉnh sửa cuối:
hôm nay mua cái hộp bánh hết 350k ( hình như bèo nhất ) đem tặng cho sếp chả hiểu ổng xanh mặt lại từ chối chắc là nhận nhiều quá rồi =)) thế là đem về cho nhà ăn đỡ phí của giời :))
 
hôm nay mua cái hộp bánh hết 350k ( hình như bèo nhất ) đem tặng cho sếp chả hiểu ổng xanh mặt lại từ chối chắc là nhận nhiều quá rồi =)) thế là đem về cho nhà ăn đỡ phí của giời :))

Giờ là nhận bánh phải bánh tiền triệu cơ cậu ah , không thì chỉ có phong bì thôi. ;))
Chứ 1 công ty ai cũng 1 hộp Kinh Đô thì đến năm sau sếp cũng không cho được hết. :))
 
tớ nghĩ bánh ngon hay ko ko quan trọng , quan trọng là bây h lớn rồi có nhiều nỗi buồn ăn chả thấy ngon :( như hồi trc mình còn con nít hễ thấy bánh là ăn ngay nhưng bây h nói thật là ko có hứng
 
Bánh Như Lan các cậu bảo có cùng hãng với bánh mỳ NHư Lan ko =))
 
Hình như cùng hãng hay sao á,hồi trước lúc vào mùa thì bánh trung thu khá mắc,sau khi hết mùa thì rẻ như cho,mà hồi trước đâu có đa dạng về loại như giờ.Bây giờ đủ loại hết,bánh trung thu trà xanh,bào ngư,vi cá...Hồi ấy hay vừa ăn bánh trung thu vừa ngắm trăng giờ thì thấy nó nhạt nhạt sao á,hay tại mình lớn rồi.
 
Bánh trung quốc có khi nào nó tẩm độc vào ko nhỉ :-"
 
Bánh trung quốc có khi nào nó tẩm độc vào ko nhỉ :-"

Chắc có quá ;)). Mình thì thích tất cả mọi loại banh trung thu, mọi năm toàn đợi qua trung thu để giảm giá 50 - 75% ra tiệm mua 1 đống bánh về ăn thay cơm :">
 
Mình bánh jề cũng ăn đc :"> có cốc lipton là làm hết cả cái bánh đc ngay :">
:-j hộp bánh trung thu bây h 10tr còn có =))
 
Em chỉ dám chơi bánh < 100k :"> . Thiết nghĩ nếu tặng nhau tấm lòng thôi thì ko cần phải tốn tiền vào những chiếc bánh giá ko xứng với giá trị thật của nó như thế. Ở quê em nhiều nhà đến tết cũng chỉ được vài thứ linh tinh bày lên mâm cỗ chứ còn chưa nói đến trung thu làm gì. Mấy người mua bánh đắt tiền thế ko biết có nghĩ đến mấy người nghèo hơn mình ko :-<
 
Giàu thì đc quyền tiêu 8-} chả lẽ cứ giàu là phải nghĩ cho ng nghèo, là phải làm từ thiện 8-}
 
Trung thu mình còn chả có bánh mà ăn, các bác có tiền mua bánh là sướng quá rồi còn gì :-<
 
Tớ thuộc động vật ăn tạp nên thích nhất là mua cả hộp bánh có nhiều loại. Mỗi loại xẻ một chút ăn, nhấm nháp chút trà nóng... Ôi dồi... Quá đã! :-j
 
Bánh trung thu đậu xanh,bánh trung thu khoai môn :">

Bánh dẻo cũng gặm đc,nhưng kị nhất mấy cái thập cẩm hay bát bửu gì đấy T__T

Thôi *lon ton chạy ra cắt bánh ăn*,chẹp :">
 
Bánh Trung Thu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thích ăn nhân :))...Bánh dẻo cũng vậy mà bánh nướng cũng thế :))
 
Trung thu nào cũng chỉ là một ngày, đến rồi qua. Hồi bé còn chơi với xóm, giờ lớn chả biết làm gì trong cái ngày ấy. Có khác chỉ là cái dịp mà đi đâu cũng thấy món " bánh trung thu " :-<:-<
 
Back
Top