Banner Mùa Thu! (Vòng Sơ Khảo)

Status
Không mở trả lời sau này.
vòng loại này xong chọn khoảng bao nhiêu banner ra vậy gà :-?

Việc chọn bao nhiêu là do ban giám khảo quyết định, tất cả các mod không được can thiệp vào cuộc thi. Chúng ta đã có BGK gồm 4 người rồi, họ sẽ quyết định cơ cấu cuộc thi vòng sơ khảo và vòng trong. ::)
 
Banner của kimura trông nhẹ nhàng :'>

Nhìn yêu thế :x

Bỏ pattern đi đẹp hơn :x
 
Banner của kimura trông nhẹ nhàng

Nhìn yêu thế

Bỏ pattern đi đẹp hơn
bây h bỏ cũng ko đc, vì ko có thói quen lưu psd sau khi làm :|
 
Lần đầu tiên tham gia, các cậu chém nhẹ thôi nhá :D

autumn1oz1.png
 
Tớ có cái stock con bé đấy, mà mỗi tội nhìn vào thấy giống hè nên không xài :'>

Điệu này không có hi vọng vào vòng trong rồi :))
 
nhìn size hơi giống signature, ảnh chói quá ::(
 
ảnh của ku toilet thấy cũng đẹp mà :))
 
ko load được ảnh của tuiratdeptrai :|
 
Tớ có cái stock con bé đấy, mà mỗi tội nhìn vào thấy giống hè nên không xài :'>

Chính xác nó là stock về mùa hè, tớ cố tình sửa nó thành mùa thu :D
 
@Mèo béo :
Thử link imageshack xem, cái link kia là photobucket
 
Cái của kimura nếu sửa cái chữ gvn mờ dần theo cái phong bì thì hay quá...
 
quanh đi quẩn lại box toàn con trai mà banner toàn con gái là k đc [-( Làm 1 quả gọi là "mở lối đi riêng" :'>
banner21831.jpg

edit:'> bỏ cái pattern :'>
 
Cái của Jay lấy hình em Kaho trong hè chứ thu đâu :))
 
Cái của Jay lấy hình em Kaho trong hè chứ thu đâu
Khửa khửa, đó là stock về mùa hè nhưng tớ sửa nó thành mùa thu :))
 
quanh đi quẩn lại box toàn con trai mà banner toàn con gái là k đc [-( Làm 1 quả gọi là "mở lối đi riêng" :'>
baner288698.jpg

xấu :)). Trai phải ngắm gái chứ :)). Không thì để trống :D
 
Giám Khảo toàn tên dê cụ thôi
làm banner là trai thì ăn chắc không qua được vòng gửi xe rồi =))
 
bannerlamtrungdieungutf0.png


Nộp bài nào.

Phiên âm 4 câu thơ chữ Hán :

Bắc phong, phong thủy, mạn chi phong,
Tông thủy, thủy thân, tự thủy long.
Thu sắc, điếu ngư, nhị thiếu nữ,
Tranh lâm, diệp lạc, đại thiên không.


Bài thơ/banner lấy tên chung là "Lâm trung điếu ngư".

Thơ thất ngôn tứ tuyệt tự làm lấy, theo luật vần bằng.

Học hỏi tinh thần "Vịnh hôi nách" của nhà thơ Pipi. :)>-
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top