Hĩ. Suốt hơn 1 tháng đầu tiên chơi mình còn ko biết cái vụ " Exit battle" :(
Sợ out là mất ẽp nên ngồi suốt 15p mỗi trận ù chết từ sớm.
Hồi mới đầu chơi mình cũng giống vậy đó, ko biết exit battle là gì. Mới chơi có biết bắn gì đâu, vô cái là lao thẳng ra giữa đám quân thù mà bắn, thấy nó nã được vài phát là "bùm" lên bảng ngồi nhìn. Đám tier 1~3 có gì đâu mà phải học hỏi, thế nên càng nhìn càng chán. Có trận mới vào chưa đựoc 2 phút là tèo. Ngồi nhìn battle đến ngủ gục vì chờ nó tới 13 phút còn lại. Đêm khuya thanh vắng, yên tĩnh mà cứ nghe đùng đùng hồi ngủ gục hồi nào ko hay. Ngáp dài đến sái cả cổ.
Sau này chat nhiều với tụi kia, coi trên mấy topic của của WOT GVN mình mới biết vụ exit sau khi chết vẫn đựoc tính exp + cre nên mới khá hơn. Từ đó cày nhiều con nhiều phong cách để chơi.
Muốn học cách bắn, di chuyển, núp, đứng.... thì phải bắn lên tới cỡ tier 5 thì newbie mới chơi nên nán lại học cách bắn và học đủ thứ của mấy thằng bồ và xem địch nó thế nào. Từ đó trình độ mình mới lên cao được. Tier 5 thì chưa đủ trình độ để vào CLAN, trường hợp những thằng đã max tier của 1 dòng nào đó, đã chiến CLAN WAR rồi giờ cày dòng khác , thì khi mình tập trung quan sát cách di chuyển, núp, bắn, counter ... của mấy thằng nào đã gia nhập CLAN, xem để học hỏi thì trình độ mình mới khá hơn được.
Cái nữa, nếu chỉ bắn mỗi TD, MED, HT mãi thì sẽ vẫn bộc lộ những điểm yếu là không biết hết các vị trí hiểm yếu trên bản đồ, chỗ nào có thể núp tốt, che chắn tốt trước pháo đối phương và trước kẻ địch. Vì có nhiều người chơi thích chọn 1 cái chỗ quen thuộc của mình, ít khi thay đổi, nên nếu di chuỷen chỗ khác sẽ không quen, khó đánh.
Hồi trước release thì mình cũng thử chơi scout, nhưng sau này ko thích scout nữa, vì bồ ngu quá, nên scout xong cũng chả giết được ai, chỉ được mỗi cái medal scout , còn lại chết chưa đầy 5 nốt nhạc. Rating thấp, kill thấp, mọi thứ đều thấp khi càng về sau, scout ko còn được tụi WOT ưu đãi như ban đầu. Scout giờ chỉ để cho vui chứ scout thật sự mình vẫn thích dòng med nga hay Mỹ hơn. Núp tốt, rồi từ đó tỉa và spot địch cho bồ. Vừa vào mà bị bắn chết sớm ức chế thí mồ.
công nhận KV cày tiền khiếp nó núp lùm bắn là thôi rồi.hồi trước chơi thích lăm sau chán cày được pháo lên tier4 thì nghỉ.nhìn exp tank hãi quá.chuyễn sang MDium tank cày lên tier3 thì cũng nản.riết rồi remove game luôn.Chuyển sang game băn súng nghe các bác nói tính chơi lại quá hehe
Bác này tính kiên nhẫn kém quá, thế thì làm sao mà lên tier cao được. Lên được chắc sẽ thay nhiều bàn phím lắm đó ! hihihi....
Arty là bắn khó nhất trong tất cả các dòng tank. Vì để lên được 1 tier thì số exp nó phải gấp 2~3 lần so với các con khác.
Nếu mới chơi các con nào mà tier < = 5 thì bác cứ phải thật vui vẻ, cứ nghĩ chơi cho zui đi, đừng đặt nặng quá vào thành tích,
đặc biệt là chuyện thắng thua của team,. Trừ mấy đứa nào đã vô CLAN thì thường pro rồi, còn ko thì tier mà <=5 thì toàn cùi bắp cả, mình vô đó thì phải xác định mình làm được gì cho mình, tức là vào phải kill được mấy đứa, shoot thật nhiều vào, bắn cật lực vô. Chết out, ko cần suy nghĩ gì về mấy đứa bên cạnh. Như thế bác mới thấy nhẹ nhõm, vui vẻ mà bắn mấy con khác được.
Trình độ của mấy thằng lái tier <=5 ko có CLAN thì thằng nào cũng như thằng nào cả, bắn nhiều mới lên tay. Bản thân mình khi lên tier 5, lái con KV107mm vào battle toàn bắn chung với mấy con này, sợ nhất và vui nhất cũng như là thích nhất là khi mình đứng đầu battle. Vì vào gặp toàn team bựa cả, mình phải tự lực cánh sinh, cứ lẩm nhẩm trong đầu, ráng phải kill từ 4~7 thằng trở lên thì mình mới thắng, có nhiều money và exp để lên S-51 được. Cứ vậy mà bắn, bắn riết rồi quen tay, quen với việc vào gặp cả đám team bựa lao lên rush rồi chết hết cả đám, mình phải đi sau dọn cả đám địch còn lại để rồi bị tụi nó quây vòng vòng chết trong tức tưởi.
Những ai quen chơi phong cách
FPS (First Person Shooter) như CS, CF, AVA... khi chuyển sang games này thường hầu như sẽ không ai chọn dòng arty để mà đi, mà thường sẽ chọn TD hay MED hoặc HT để chiến. Vì nó hợp với tính cách của mỗi người khi chơi mấy dòng đó. Thích nhanh, gọn, lẹ, cơ động và độc lập ko dựa vào ai.
Đối với những ai thích thể loại games mô phỏng như xây dựng, chiến thuật dàn trận, thích có cái nhìn tổng quát, bao trùm và phân tích sâu về chiến thuật thì người ta sẽ chọn dòng arty để đi. Vì thể loại arty chỉ hợp với những người thật sự là bình tĩnh, kiên nhẫn và biết chịu đựng, ko xốc nổi, ăn xổi ở thì như 3 dòng tank kia. Với cái nhìn của chúa, arty có thể nắm bao quát cả bản đồ, hiểu được tình hình chiến thuât, cũng như điểm mạnh , điểm yếu của từng map, từng loại tănk, từng vị trí bắn....
Đó là lý do vì sao nhiều người nói họ ko thích, cũng như ko thể quen với việc bắn arty cũng vì xuất phát từ thể loại games mà họ quen chơi.