Forsaken
Mr & Ms Pac-Man
hehehehehe mới chôm dc của 1 con hến si tình nào nó viết bên gamethu qua nè.anh em đọc chơi cho vui
Bé Bupbe nổi tiếng với gương mặt khả ái đến nay có thể nói là không còn gì lạ lẫm với đấng mày râu chơi SF. Thế nhưng có mấy ai trong chúng ta biết rõ về sở trường, tài năng của cô nàng trong chiến trận.
Tớ cũng chẳng biết gì nhìu về nàng "Scalet" ấy( tên tớ tự đặt cho riêng nàng đóa---> sến cực) ngoài khuôn mặt "trái na" mún cắn cho bõ ghét. Nhưng hum ni, đọc được những dòng "quẳng cáo" về nàng, thấy cũng hấp dẫn và thú rị, nên mạo muội post lên cho các chú coi. Nếu thông tin này có "lỗi thời" nhìu lắm rùi, thì xin mấy chú đọc xong cũng đừng có "đánh trống la làng" lên nhá. Kẻo tội nghiệp thằng ku mới lớn này hem.
Những thứ râu ria lặt vặt như tên tuổi, quê quán, năm sinh, người yêu... chắc là mấy chú đã bít hết rùi, nên tớ tập trung về khả năng "thiên bẩm" của cô nàng này nhé.
- Nàng ta mới được mệnh danh là "nữ hoàng lựu đạn". Hix. Mí bác đừng có hỉu theo nghĩa "xuyên tường" nhá. Nàng ta được gọi như vậy là bởi vì khả năng ném bom thật "pro" của nàng.
- Theo lời bộc bạch của nàng trong buổi Offline ở Hà Nội, cô này đã bắ đầu chơi game từ năm 15 tuổi. Đã chơi qua nhìu game, hiện giờ thì đang mê đắm "chàng Rhett SF". Nàng thường tham gia những giải đấu lớn của SF, kết quả thu được cũng ko tồi một chút nào.
- Một điều rất đáng nói ở Bupbe là tuy chơi game lâu, và nhìu, nhưng vẫn giữ được những nét "văn minh" nơi phố thị, nói giản đơn hơn là vẫn giữ được nét rất nữ tính, không bị "game hóa" ---> ku nào có ý định mon men tới mà trước giờ đang băn khoăn về nét diệu hiền trời phú cho mí đứa con gái, thì giờ cứ yên tâm mà enter.
- Cuối cùng là thông tin :Bupbe rất mong muốn và hứa sẽ tham dự tất cả những buổi offline để có thêm cơ hội giao lưu với các gamer.
Đến đây thì tớ xin tạm kết thúc chương trình. Bác nào có thông tin gì mới mẻ, thì cập nhật vào đây để tớ bít với nhá.
Bé Bupbe nổi tiếng với gương mặt khả ái đến nay có thể nói là không còn gì lạ lẫm với đấng mày râu chơi SF. Thế nhưng có mấy ai trong chúng ta biết rõ về sở trường, tài năng của cô nàng trong chiến trận.
Tớ cũng chẳng biết gì nhìu về nàng "Scalet" ấy( tên tớ tự đặt cho riêng nàng đóa---> sến cực) ngoài khuôn mặt "trái na" mún cắn cho bõ ghét. Nhưng hum ni, đọc được những dòng "quẳng cáo" về nàng, thấy cũng hấp dẫn và thú rị, nên mạo muội post lên cho các chú coi. Nếu thông tin này có "lỗi thời" nhìu lắm rùi, thì xin mấy chú đọc xong cũng đừng có "đánh trống la làng" lên nhá. Kẻo tội nghiệp thằng ku mới lớn này hem.
Những thứ râu ria lặt vặt như tên tuổi, quê quán, năm sinh, người yêu... chắc là mấy chú đã bít hết rùi, nên tớ tập trung về khả năng "thiên bẩm" của cô nàng này nhé.
- Nàng ta mới được mệnh danh là "nữ hoàng lựu đạn". Hix. Mí bác đừng có hỉu theo nghĩa "xuyên tường" nhá. Nàng ta được gọi như vậy là bởi vì khả năng ném bom thật "pro" của nàng.
- Theo lời bộc bạch của nàng trong buổi Offline ở Hà Nội, cô này đã bắ đầu chơi game từ năm 15 tuổi. Đã chơi qua nhìu game, hiện giờ thì đang mê đắm "chàng Rhett SF". Nàng thường tham gia những giải đấu lớn của SF, kết quả thu được cũng ko tồi một chút nào.
- Một điều rất đáng nói ở Bupbe là tuy chơi game lâu, và nhìu, nhưng vẫn giữ được những nét "văn minh" nơi phố thị, nói giản đơn hơn là vẫn giữ được nét rất nữ tính, không bị "game hóa" ---> ku nào có ý định mon men tới mà trước giờ đang băn khoăn về nét diệu hiền trời phú cho mí đứa con gái, thì giờ cứ yên tâm mà enter.
- Cuối cùng là thông tin :Bupbe rất mong muốn và hứa sẽ tham dự tất cả những buổi offline để có thêm cơ hội giao lưu với các gamer.
Đến đây thì tớ xin tạm kết thúc chương trình. Bác nào có thông tin gì mới mẻ, thì cập nhật vào đây để tớ bít với nhá.


) 