Tình hình là năm nay em 19t(92),vừa tốt nghiệp phổ thông(trễ 1 năm do lo học trung cấp QTM ... sau khi xong lớp 9 ...),sức học em cùng nhàn nhàn cả năm 12 chơi nhiều hơn học,vậy mà cuối năm thi tốt nghiệp lại đậu ( đc. đi thi tốt nghiệp là em đã kg tin rồi ),e xác định là kg đi thi ĐH vì có thì cũng chắc chắn là rớt thế rồi thi CĐ đc. 7 8đ cũng tạch nốt.
-Thế là đành nộp đại cái đơn vào trường CĐ kỹ thuật cao thắng ngành KTML&ĐHKKK hệ Cao đẳng nghề,sau 2 tuần đi học đến giờ thì thật sự nhận ra là e đã sai lầm ... e ngồi học cố gắng lắm mà kg vô, chắc ngu điện ...,lớp thì trên 100 thằng con trai và toàn con trai kg ,nhiều người nói em ngu quá rồi ngành nào kg học đi học kỹ thuật,thằng bạn e nói kiếm cái khác nhàn hơn mà học lúc đầu cũng cãi nhưng sau khi học rồi thì thấy kg vô thật,em thì cũng kg thích mấy cái ngành này,giờ thật sự là đang hoang mang bế tắc hoàn toàn ,em thì sống trên đây (SG) cũng khoảng 10 năm rồi oz thì vừa mới mất năm ngoái .., đột ngột chưa kịp nói với e lời nào.
-giờ e sống trên đây với bz,mẹ em thì chỉ nói ráng kiếm cái nghề mà ra đời với người ta mẹ e nói thế em cũng hiểu rồi nhưng thực sự là em kg biết nhảy vào cái lĩnh vực nào để mà dốc hết thời gian công sức ra để mà theo đuổi nó...cái em băn khoăn là cái này ,mẹ e cũng già rồi giờ còn vài năm để lo cho em,thực sự mà nói lúc này em cũng muốn đi làm để khỏi phải nhận tiền của mẹ nữa mà ra đi làm thì toàn mấy công việc gì đâu (cái này em trải qua rồi )
-Sở thích,ước mơ em thì cũng kg nhiều như những thằng c trai khác thôi (bóng bánh,xe cộ....) còn cái ước mơ thực sự của e là nói ra nó hơi ngông với viển vong nhưng e chỉ thích bay và nhựng thứ tương tự như thế ... đào ra cái ước mơ khác cũng kg có
-Giờ mấy a tư vấn hay nói cách khác là vạch ra 1 con đường khác cho e để e theo đuổi,giờ em tính chuyển sang 1 ngành khác mà kg biết giờ còn kịp kg (gần qua tháng 11 rồi) ,em hồi đó có 1 thời gian học QTM và đi làm Nhà hàng sau nay nhận ra mình đang phí thời gian thì đã quit,giờ e đang suy nghĩ chuyển sang ngành kỹ thuật sữa chửa & lắp ráp máy tính mấy a coi cái nghề này có đc. kg? em sợ giờ này kiếm trường học kg có nữa
em thì giờ em tính quit cái trường đang học và ra đi làm để cày tiền năm sau thi Cđ or Đh lại để lấy tiền đó học kg lấy tiền bz nữa tự trang trải cho cuộc đời sắp tới mà giờ đang rối trí kg biết sau
e với mẹ thì ở nhà thuê,buôn bán trước nhà sống lây lất qua ngày đc,em thì vừa nghỉ làm để đi học,em thì kg có năng khiếu gì đặc biệt cả ngoài đá bóng mà giờ thì cũng kg theo đc.,cái e có là sự chịu đựng + chuyên cần thôi .
mấy a giúp e cái
nick e mượn do bị banned cái nick chính rồi :)
-Thế là đành nộp đại cái đơn vào trường CĐ kỹ thuật cao thắng ngành KTML&ĐHKKK hệ Cao đẳng nghề,sau 2 tuần đi học đến giờ thì thật sự nhận ra là e đã sai lầm ... e ngồi học cố gắng lắm mà kg vô, chắc ngu điện ...,lớp thì trên 100 thằng con trai và toàn con trai kg ,nhiều người nói em ngu quá rồi ngành nào kg học đi học kỹ thuật,thằng bạn e nói kiếm cái khác nhàn hơn mà học lúc đầu cũng cãi nhưng sau khi học rồi thì thấy kg vô thật,em thì cũng kg thích mấy cái ngành này,giờ thật sự là đang hoang mang bế tắc hoàn toàn ,em thì sống trên đây (SG) cũng khoảng 10 năm rồi oz thì vừa mới mất năm ngoái .., đột ngột chưa kịp nói với e lời nào.
-giờ e sống trên đây với bz,mẹ em thì chỉ nói ráng kiếm cái nghề mà ra đời với người ta mẹ e nói thế em cũng hiểu rồi nhưng thực sự là em kg biết nhảy vào cái lĩnh vực nào để mà dốc hết thời gian công sức ra để mà theo đuổi nó...cái em băn khoăn là cái này ,mẹ e cũng già rồi giờ còn vài năm để lo cho em,thực sự mà nói lúc này em cũng muốn đi làm để khỏi phải nhận tiền của mẹ nữa mà ra đi làm thì toàn mấy công việc gì đâu (cái này em trải qua rồi )
-Sở thích,ước mơ em thì cũng kg nhiều như những thằng c trai khác thôi (bóng bánh,xe cộ....) còn cái ước mơ thực sự của e là nói ra nó hơi ngông với viển vong nhưng e chỉ thích bay và nhựng thứ tương tự như thế ... đào ra cái ước mơ khác cũng kg có
-Giờ mấy a tư vấn hay nói cách khác là vạch ra 1 con đường khác cho e để e theo đuổi,giờ em tính chuyển sang 1 ngành khác mà kg biết giờ còn kịp kg (gần qua tháng 11 rồi) ,em hồi đó có 1 thời gian học QTM và đi làm Nhà hàng sau nay nhận ra mình đang phí thời gian thì đã quit,giờ e đang suy nghĩ chuyển sang ngành kỹ thuật sữa chửa & lắp ráp máy tính mấy a coi cái nghề này có đc. kg? em sợ giờ này kiếm trường học kg có nữa
em thì giờ em tính quit cái trường đang học và ra đi làm để cày tiền năm sau thi Cđ or Đh lại để lấy tiền đó học kg lấy tiền bz nữa tự trang trải cho cuộc đời sắp tới mà giờ đang rối trí kg biết sau
e với mẹ thì ở nhà thuê,buôn bán trước nhà sống lây lất qua ngày đc,em thì vừa nghỉ làm để đi học,em thì kg có năng khiếu gì đặc biệt cả ngoài đá bóng mà giờ thì cũng kg theo đc.,cái e có là sự chịu đựng + chuyên cần thôi .
mấy a giúp e cái
nick e mượn do bị banned cái nick chính rồi :)
(giờ cứ ao ước kiếm con vợ nào mở quán mà khách đông đông cũng được ^^).
) . Có thể làm thuê, hoặc tự mở , hoặc là phục vụ gia đình.