Theo tôi thấy cậu không nên qúa tin vào những lời khuyên ở đây vì những lẽ như sau :
Lời nói ở đây không ai chịu trách nhiệm cả, hoàn toàn là lời nói suông 100%, tiền là của cậu, cuộc sống là của cậu, thế nên cần tính toán kỹ hơn
Ở đây tôi dám chắc là có rất rất rất ít người từng cầm đến 10 tỷ và toàn quyền sử dụng nó, nếu ko muốn nói là chưa ai cả, cũng chẳng ai có chuyên môn nghiệp vụ về đầu tư, tài chính, ngân hàng đã kinh qua kinh nghiệm nên chỉ dừng lại ở mức tham khảo.
Trước mắt là cậu nhìn xem trong họ hàng có ai là người đáng tin tưởng được hay không, người mà cậu nể trọng và tương đối có tuổi. Dù gì cũng là người trong nhà, lời khuyên luôn có tính chân thành và chắc chắn hơn. Cậu ra đời sớm nên chắc hiểu ở đời nhiều người mù mắt vì tiền, thế nên việc chọn lựa nên cân nhắc kỹ lưỡng.
Tôi thấy nhiều người nói an cư lạc nghiệp là đúng nhưng việc mua nhà cũng cần tham khảo lại. Liệu mua vào thời điểm này có phải là khôn ngoan hay chưa, giấy tờ sổ sách nhà cửa thế nào, khu vực mua liệu có thể bán lại trong trường hợp cần kíp hay không. Khu vực mua nhà các yếu tố an ninh điện nước giải tỏa vân vân và vân vân, thậm chí cả hướng nhà hay những yếu tố như thế cũng cần xem xét. Theo tôi thấy nếu cậu quyết định bán ngay thì nên ở thuê hay nhờ trước, nghiên cứu kỹ lưỡng rồi từ từ hãy mua cũng dc.
Tiếp theo nên nhờ những người có chuyên môn tài chính, các công ty tư vấn hay các chuyên viên ngân hàng giúp cậu xem số tiền sau khi mua nhà thì nên làm gì, gửi NH hay ở dạng đầu tư nào khác. Những dịch vụ tư vấn này ở VN có khá nhiều, tôi đi rồi nên cũng ko chắc lắm nhưng chắc chắn là có những công ty uy tín làm trong lĩnh vực này
Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không bán nhà ngay vì 2 lý do.
Thứ nhất là tôi cầm 1 cục tiền như thế trong tay thì chẳng biết làm gì cả. Còn trẻ, còn nhiều thứ làm mình thích, mà khi có tiền rồi, không ai kiểm soát thì trong môi trường của cậu, cám dỗ là rất rất nhiều. 10 tỷ nghe to nhưng nếu bài bạc lô đề bóng bánh hút hít thì chả mấy mà tan sạch, liệu mình có qua dc những cám dỗ như thế hay không ?
Thứ 2 là cậu chưa có cái nghề, chưa có gia đình riêng. Cậu chọn theo đuổi Tatoo, thế có bao giờ cậu đặt câu hỏi là liệu mình có thể sống dc = nghề của mình, hay mình có đủ giỏi và đam mê để làm nghề hay không ? Nếu là cậu, tôi sẽ học cho xong nghề Tatoo, đi làm 1 thời gian ngắn tầm vài ba tháng để thấy là mình làm dc, ít nhất là đến khi 20 tuổi. Lúc đấy cậu có đầy đủ quyền công dân, đã có 1 cái nghề trong tay và sống dc với nó, may mắn thì có người yêu tử tế, việc ra riêng là hoàn toàn hợp lý.
Mâu thuẫn của cậu và gia đình bố dượng cậu xem có giải quyết dc ko. Nếu dc thì nói họ cho xin ở thêm tầm 1 năm rưỡi nữa, hoặc cho đến khi học xong nghề và đi làm dc 2,3 tháng. Nếu gay gắt quá thì xem là liệu có vay dc tầm 200 triệu để thuê ở riêng và trang trải cuộc sống, sau này trả sau có dc hay ko. Tóm lại là làm gì thì làm, phải có 1 cái nghề ổn định đã, ko thì ko dc đâu
Nếu cậu có năng khiếu kinh doanh, gia đình kinh doanh lớn trước thì ko có gì để nói cả
Có vài lời thế thôi, tôi chỉ nhắc lại là đừng quá tin và làm theo hết lời của những người ở đây nói, bao gồm cả tôi vì những lời này chẳng ai phải chịu trách nhiệm về nó cả. Chỉ là lòng cảm thông, tính hiếu kỳ dành cho 1 người có hoàn cảnh đặc biệt như cậu thôi.