dice
T.E.T.Я.I.S
Càng đọc topic này mình lại càng thấy ngậm ngùi. Chủ topic không chỉ mất mẹ, mà dường như sắp mất cả niềm tin vào những người xung quanh. Càng lúc càng nhiều các lời khuyên chủ topic cần cẩn thận với những người xung quanh vì lo ngại bị lừa mất tiền. Mà thực ra, những người có-khả-năng lừa nhất lại chính là những người gần gũi với chủ topic nhất. Bạn bè, người thân, cô dì chú bác, bạn gái... Những người mà đáng lẽ ra phải là người chia sẻ, giúp đỡ chủ topic trong lúc khó khăn này.
Mình không cho rằng những lời khuyên đó sai. Mình chỉ thấy ngậm ngùi khi chủ topic từ một người vô lo vô nghĩ, bây giờ phải chịu áp lực lớn như thế khi tiếp xúc với người thân.
Đời càng lúc càng khó khăn...
Mình không cho rằng những lời khuyên đó sai. Mình chỉ thấy ngậm ngùi khi chủ topic từ một người vô lo vô nghĩ, bây giờ phải chịu áp lực lớn như thế khi tiếp xúc với người thân.
Đời càng lúc càng khó khăn...
ko phải nói chứ em ra đường chơi , cuộc sống của em rất 2 mặt . Em wen ai cũng chỉ mức xã giao , nếu có thân thì cũng thân ai nấy lo . Sòng phẳng là tri kỷ .
) . Và cũng đã nói từ trưa là có định hướng cho bản thân rồi , nên đọc cũng coi như hiểu biết thêm , và sửa lại những gì cho tương lai tốt đẹp hơn thôi
. Lý do là mẹ chủ topic mất kô để lại di chúc nên khối tài sản sẽ được chia theo pháp luật, mà theo pháp luật thì ai thuộc hàng thừa kế thứ nhất ( gồm cha, mẹ, vợ, chồng, con ruột, con nuôi- có quan hệ nuôi dưỡng) sẽ được hưởng thừa kế = nhau
mà có nhận thì 100% là nó bịp và mình tạch

