Beelzebub ►Loli Lucifer and Heartless Furuichii.

có cái tụi lục kỵ sĩ hồi xưa cũng hoành tráng lắm giờ lặn mất tăm :5cool_beat_plaster:

hoành tráng thật nhưng so trình thì chưa đủ gãi ngứa tụi "thất tình lục duyên" đâu =]

cơ mà đến behemoth cũng ko qua khỏi thì chắc ông nội chị Thanh với ông già hiệu trưởng chắc cũng ko đọ lại Satan :-?
 
Bộ này là bộ mình mong chờ nhất hiện tại luôn, tại sao lại rank thấp thế nhỉ
 
bị ăn hành nên 2 anh đã phải hợp thể :v.Satan thì bay cánh tay còn thằng beel thì bay đốt ngón út =))
b23718.jpg
 
Satan giờ mới biến true form à, ngầu vãi :|
 
Tin chính thức, Beelzebub sẽ bị dùng sau 3 chương nữa :v
 
^ Ý bác kia chắc là cái này:

https://twitter.com/manganewsjapon/status/428413029936427008

Cũng gọi là tin vỉa hè cả, chưa biết tnao. Nhưng đúng thế thật thì rất tiếc vì đây là 1 trong nhưng bộ top 5 với mình từ khi đọc manga, xét về sự hấp dẫn, hài hước lẫn khả năng đọc lại nhiều lần,
 
đệt, cả tuần chỉ chờ bộ này với 1p mà h end thì há mõm à :(
 
mình chưa bao giờ coi tin trên MangaNew Japon là vỉa hè cả. Ít ra nếu cậu là người hay đi hóng tin thì tin về manga và anime thì trên đó 100% chính xác đấy.
 
Nếu thế thật thì mềnh rất thất vọng về bọn Jump.
Sở thích của bọn nhựt bủn đúng là quái, mấy bộ tào lao thì đăng miết, còn Mx0 với nhóc Beel thì bị ép end :-".
 
Bộ này t còn thấy lạ là nó trụ được đến tận bây giờ vẫn chưa thấy fan kêu chán từ sau vụ En :5cool_ops:
Bản thân bộ này chả có gì nổi bật ngoài cái comedy nhất thời thời kì đầu, quá bình thường là khác, plot gọi là khác lạ là lạ vì nó khác các manga khác, chứ cái plot vốn cũng chả có gì đặc biệt, nhân vật trong truyện thì từ sau arc chuyển trường đánh 6 đứa là bắt đầu add vô loạn xạ, xây dựng nhân vật fail lòi. Như mấy thằng năm 1, chính cái arc tưởng sẽ có đánh nhau loạn xị ngậu như hồi truyện mới ra, ai dè cuối cùng vẫn lôi ba cái phép thuật nhảm nhí vô thành ra mấy thằng năm 1 như đầu hói với giống oga bị dìm xuống, chả ai quan tâm và nhân vật chúng nó cũng chả phát triển, giờ hỏi tên chúng nó với faction chúng nó có những ai chắc cũng chả mấy fan nào nhớ :4cool_baffle:.

Chả biết có phải bị thúc rush không, nhưng bản thân thấy truyện xuống cấp thế này rồi đến mức phải end thì hoàn toàn do lão Tamura chưa đạt đến trình độ có thể duy trì 1 truyện lâu dài, cái này chắc lão phải tham khảo thêm Oda, kishimoto, Aibo,... để sau có làm truyện khác thì cũng rút kinh nghiệm thôi :2onion16:
 
Học vắt sữa như các đại ca kia thì khỏi. Vụ ép end thì chắc cũng dc 1 thời gian kha khá, chứ chả phải ngay lập tức. Ít ra với mình đọc bộ này lại dc. Bleach thì đọc 1 lần hay, 2 lần là nhàm. Naruto mà mình ko xem anime trc thì chắc mình cũng chả nuốt nổi ngần đó chap.

Thôi thì ít ra đọc bộ này, nó hết thì còn tiếc. Như Naruto với Bleach hết thì thở cmn phào luôn.
 
Không phải học là học cách viết truyện bây giờ của mấy lão ấy, mà là học cách xây dựng nhân vật và giữ cho truyện lâu dài, sau này dần dần mất chất không nói làm gì, nhưng dù gì thì gì 2 truyện đó vẫn là truyện thành công suốt chục năm nay.
Mà Tamura giờ cũng khác gì 2 truyện đó, truyện cứ mất chất dần thế này thì cũng chả mấy chốc ăn mưa tạ thôi. Đấy là còn mới có chap 237 ;))
 
Cá nhân thì thấy truyện đến thời điểm này end cũng hợp lý rồi chả sao cả chứ để nó kéo dài thêm nữa như hai bộ trên hoặc như cái thằng Conan thì chắc cũng....
 
Không phải học là học cách viết truyện bây giờ của mấy lão ấy, mà là học cách xây dựng nhân vật và giữ cho truyện lâu dài, sau này dần dần mất chất không nói làm gì, nhưng dù gì thì gì 2 truyện đó vẫn là truyện thành công suốt chục năm nay.
Mà Tamura giờ cũng khác gì 2 truyện đó, truyện cứ mất chất dần thế này thì cũng chả mấy chốc ăn mưa tạ thôi. Đấy là còn mới có chap 237 ;))

Còn bí ẩn mà làm tiếp là fan đọc tiếp ;)) gì chứ ko phải bị rush từ 1 tg tương đối, lão cứ làm như trc trận Jabberwock về nội dung serious, hài thì cứ đều đều như cũ thì là ngon rôi. Giỏi lắm thì cũng kéo dc hết cấp 3 của thằng Oga thôi chứ bộ này ko dằng dai dc.
 
1 phần cũng vì lão lôi 1 đống nhân vật mới vào, nhưng chưa kịp làm gì thì bị bắt end cmnr :))

chắc như a TVL nói rồi, truyện này ngoài comedy ra thì plot cũng ko đặc sắc, có đặc sắc thì lão mangaka cũng ko làm người đọc hứng thú dc :4cool_cold:
 
Nói thật chứ bộ này đánh đấm éo hay, các trận đấu boss thắng kiểu over power đâm ra chán. Lúc nào cũng theo kịch bản là thằng Oga bị boss cho ăn hành lúc đầu sau đó bật được sức mạnh xyz nào đó lên là cho thằng boss 1 đấm vỡ mồm :| Có trận solo với Toujo, Furuichi là còn có vẻ mano a mano kịch tính, còn đâu toàn bật main char aura lên nhét hành vào mồm boss =))
 
Truyện này mình đã dừng đọc từ lúc bắt đầu qua Mỹ để tìm mẹ nhóc Beel. Đọc truyện này công nhận hài. Nếu chỉ còn 3 chap nữa là kêt thì mừng quá, vì em đang đợi đến chap cuối đọc 1 lèo cho sướng:8cool_matrix:
 
Truyện này sắp hết rồi thì buồn. Tại đây là bộ đầu tiên mình đọc mà :9cool_pudency:
 
chap mới đánh nhau chả khác gì dragon ball :v
 
Back
Top