Berserk

  • Thread starter Thread starter Magnum
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tửng vậy :)) bộ này hay vậy mà bảo thường. Bộ này không biết là niềm cảm hứng của bao nhà làm game
Còn nếu so sánh bộ này với Yugi Oh hay Bắc Đẩu thần quyền thì 2 bộ này không có tuổi.
Tác giả có sức khỏe tí chỉnh chu lại khác, đoạn kết muốn đánh thắng thằng ẻo lả bên kia thì chắc phải mượn sức thần nào rồi, chứ cá nhân thấy train với sức mạnh tình bạn bộ này éo hợp
 
Tửng vậy :)) bộ này hay vậy mà bảo thường. Bộ này không biết là niềm cảm hứng của bao nhà làm game
Còn nếu so sánh bộ này với Yugi Oh hay Bắc Đẩu thần quyền thì 2 bộ này không có tuổi.
Tác giả có sức khỏe tí chỉnh chu lại khác, đoạn kết muốn đánh thắng thằng ẻo lả bên kia thì chắc phải mượn sức thần nào rồi, chứ cá nhân thấy train với sức mạnh tình bạn bộ này éo hợp
Riki-Oh má ôi
 
Nói chung kêu nội dung ko hay thì mời bạn liệt kê ra 3 bộ manga khác mà bạn cho là nội dung hay hơn, dark fantasy.
 
Thì đó, có gì đặc sắc đâu, chỉ có đấm nhau bạo lực đúng motif truyện tranh/phim ảnh hồi thập niên 80
cha tác giả riki oh có vẻ thêm mấy bộ nữa cũng phong cách bạo lực thì phải .
 
Bộ này cốt truyện mà tầm thường thì méo biết nói sao nữa
 
Grifith nó vừa ghen tị vừa cay cú với guts mà, ghen tị là vừa có gấu vừa mạnh hơn mình, duel thì thua sml, guts lại có lý tưởng riêng chứ đéo còn là quân cờ của Ưng, cả band The hawk thì dần dần chuyển qua tôn Guts làm leader. Cay cú là sau quả duel thua sml thì bị shock, thằng bạn trai bạn thân nhất bỏ đi, trong cơn điên anh đi chịch tumlum để lấy lại cảm giác chiếm hữu và bị vua nó cắt tiết. Nên khi có body mới thì việc đầu tiên anh làm là trả thù guts bằng cách rape casca. Or anh chịch casca đơn giản là muốn hồi sinh ở trạng thái moonboy.

Còn cái joke Grifith did nothing wrong là một số thằng kêu trong hoàn cảnh thằng Ưng ai cũng làm như vậy, bạn hồi trước ngầu lòi 6 múi đứng ở đỉnh cao danh vọng, giờ là một thằng phế nhân đến tự mình đi đái còn đéo được, con Casca đến cả band the hawk trước thì nhìn với ánh mắt idol giờ chuyển sang thương hại nhục như chó. Giờ được ban cho 1 cơ hội để đánh đổi quay lại như cũ thì bạn có chấp nhận ko? Nhiều thằng thì bảo có :))
Bây giờ thằng Grifith có là người tốt đéo, anh chỉ muốn xây kingdom cho mình để thỏa mãn mong muốn thống trị thôi, dẹp đám quân kushan là bắt buộc để xây kingdom :))
Tôi đọc truyện xưa giờ ít theo mạch cảm xúc, không thần tượng ai cũng ko ghét ai. Duy chỉ nhân vật Griffin là cảm thấy khó hiểu và căm phẫn nhất. Và tôi cũng không hiểu tác giả muốn gì khi xây dựng một nhân vật như vậy còn nhân vật chính so với phản diện thì loser hơn cả loser.

Griffin được chỉ định sinh ra sẽ thâu tóm mọi thứ, từ tài năng, trí tuệ lẫn cả dung mạo anh tuấn, con đường làm vua thống lĩnh thiên hạ của nó là rõ ràng. Ngay cả quân đoàn Ưng lẫn Gutt đều 1 mực trung thành với nó, không hề có ai muốn phản bội nó. Khi nó nhận hình phạt là lỗi do nó, hoàn toàn là chính nó, là sự ích kỷ của nó. Rồi quân đoàn Ưng hy sinh tất cả để cứu nó ra. Vậy mà nó bán tất cả để đổi lấy sức mạnh, và một lần nữa nó lại ở trên đỉnh thế giới và đùa cợt, làm những trò biến thái bẩn thỉu với Gutt, trong khi Gutt 1 mực trung thành vì nó, khi rời guild cũng là vì muốn tìm lý tưởng riêng, đường đường chính chính hạ nó mới rời đi nhưng vẫn trung thành với guild, Casca đến với Gutt cũng vì Griffin nó chê Casca chứ có phải là Griffin yêu đơn Casca đâu mà giờ lấy con nhỏ ra làm sex slave lâu lâu lôi ra đụ chọc tức thằng Gutt. Rồi bây giờ lại xây dựng thằng Griffin là người tốt với nhân loại, yêu thương bảo bọc che chở nhân loại (nhưng vẫn hành hạ thằng Gutt). Rốt cuộc tác giả muốn gì đây? Muốn đọc giả tức chết với cái ending kiểu Griffin hành hạ Gutt tới khi nó chán thì nó tha, sau đó Gutt mất tích còn Casca thì làm vợ Griffin, hết truyện. Chứ nó bá vậy đánh kiểu gì giờ?

Được cái nét vẽ hơi dark chứ nội dung chả có gì đặc sắc, thêm vụ tác giả tạch khiến bộ truyện hyper.
Kỳ thật truyện có khá nhiều tình tiết , phản ánh vấn đề xã hội. Tác giả dường như đã rất cố gắng để lột tả và tìm 1 hướng đi đúng đắn, nhưng có lẽ k đủ sức. Cụ thể hằng chục chương cuối nội dung có phần gấp gáp, chắp vá khá nhiều ý tưởng. Đôi phần lạc quẻ so với sự chăm chút của nhiều chương đầu. Có lẽ do tác giả k đủ sức lực, mất khi mới 54.
Guts đến cuối truyện thật ra vẫn chưa hoàn toàn tìm dc lý tưởng cho riêng mình. Nhưng bù lại đã cứu dc casca và có thêm đồng đội, mình thích điều này.
 
Chỉnh sửa cuối:
End nhanh nhất lầ Ưng hoá gái rồi sống hạnh phúc cùng Guts đến cuối đời !kojima
 
thằng ưng bẩn tính từ trong bản chất rồi, cần gì đến bước đường cùng nó mới bán đồng đội
nó leo lên từ đáy xã hội, ko từ thủ đoạn, đánh đổi cả trynh đýt để tiến thân nhóa, bạn bè củ cải, nó mà thành công nhất thống giang hồ thì tụi ưng đoàn cũng đi bán muối hết
 
Lâu quá quên sạch rùi . Bộ này nghe nói đệ tử tác giả vẻ tiếp phải ko ?
 
thằng ưng bẩn tính từ trong bản chất rồi, cần gì đến bước đường cùng nó mới bán đồng đội
nó leo lên từ đáy xã hội, ko từ thủ đoạn, đánh đổi cả trynh đýt để tiến thân nhóa, bạn bè củ cải, nó mà thành công nhất thống giang hồ thì tụi ưng đoàn cũng đi bán muối hết
Làm đại sự thì ko câu nệ tiểu tiết bác ơi :)))
 
Back
Top