Yes, Master !
Youtube Master Race
- 8/7/09
- 46
- 0
hey mọi người !
Mình lập topic này, mong mọi người - những ai đã, đang và sẻ mãi yêu thích wow - chia sẻ những kỉ niệm, nhửng khoảnh khắc, câu nói hay tình huống bất chợt nào làm mọi người ấn tượng nhất khi chơi wow ha. :)
Để mở hàng mình xin chia sẻ trước với mọi người những kỉ niệm vui của mình về wow :)
Vì là dân casual nên nhửng kỉ niệm vui sướng khi obtain gears hay down boss ko nhiều và Do chơi bên sever EU nên rất ít người Vn mình chơi, lâu lâu cũng lên Trade channel rú 1 câu : " Xin chào ! " vậy mà chẳng thấy ai xi-nhan :P.
Mình thích nhất là những lúc đi làm quest mà nhất là party chung với mấy thằng vui tính, thân thiện, funny. Nhớ có lúc đang questing thì thấy thằng kia chạy lại hỏi cái quest đó giết quái ở đâu, mình chỉ cho nó xong, nó thanks rối rít rồi nói: " Okie, ill come there and give him sh!t " ( ok, tao sẻ tới đó và cho nó ăn cứ_c)
, lần khác party chung với thằng Druid kia, nó transfer wa cat xong rồi đi kè kè bên mình rồi nói : " Now you are Paladin have pet", nghe xong mà phải bật cười
.
1 kỉ niệm khác là hồi đó questing bên Hellfire- Outland, có thằng Druid 80 kia, nó sell boost Rampart 20g/run. Ảnh kiếm đc 4 thằng 6x dzô hang, xong ảnh kiu đứng chờ để ảnh kéo quái từ đầu hang tới cuối hang rồi đánh lan 1 lần, ai dè mới đi đước nửa đường, quái đông quá, chúng nó đánh cho sặc máu -» Tử
, ảnh chỉ thốt lên đc 1 câu :"OMFG", mấy thằng 6x kia thấy vậy la làng chạy tán lản "WTF ! run run "
. chơi đêm mà cười sằng sặc làm ông anh ko ngủ đc cứ chửi mãi :)
Nhưng kỉ niệm làm mình nhớ nhất là lúc làm cái quest ở làng cuối cùng bên Dragonblight, do là quest grp nên rao trên General " LFM for....", cái có thằng kia nó hỏi quest đó share đc ko,
mình trả lời :" I think can't",
... thế là nó cười nhạo mình " You are good English sensei"
biết là nó chửi xỏ mình, nhưng hổng làm gì đc vì lúc đó tiếng anh kém,...
Tự nhiên, thấy 1 thằng lên tiếng ( tiếc là giờ ko nhớ tên nó) : " You ask a question, he tries to answer you and you mock him?",
thế là mấy thằng khác củng nháo nhào lên tiếng " Agree với thằng trên"
có đứa còn chửi nó " i just think you was a dick "
. Thằng chửi xỏ mình thốt lên được 1 câu " What your point " rồi ko dám hó hé lun,.. , lúc đó trong lòng mình tự nhiên thấy ấm áp gì đâu vì còn có những gamer thân thiện.
Hì, có lẻ nghe xong mấy chuyện của mình xong thì cũng có người chửi mình nhãm, kệ, không sao cả, đó là nhửng kỉ niệm là mình nhớ nhất và sẻ luôn mãi yêu thích wow, giống như có 1 anh nào đó ở box wow từng nói " Một khi đã chơi wow rồi thì chẳng còn muốn chơi game nào khác " :)
Còn các bạn, các anh ở đây thì sao.
Cya and Have fun !
Mình lập topic này, mong mọi người - những ai đã, đang và sẻ mãi yêu thích wow - chia sẻ những kỉ niệm, nhửng khoảnh khắc, câu nói hay tình huống bất chợt nào làm mọi người ấn tượng nhất khi chơi wow ha. :)
Để mở hàng mình xin chia sẻ trước với mọi người những kỉ niệm vui của mình về wow :)
Vì là dân casual nên nhửng kỉ niệm vui sướng khi obtain gears hay down boss ko nhiều và Do chơi bên sever EU nên rất ít người Vn mình chơi, lâu lâu cũng lên Trade channel rú 1 câu : " Xin chào ! " vậy mà chẳng thấy ai xi-nhan :P.
Mình thích nhất là những lúc đi làm quest mà nhất là party chung với mấy thằng vui tính, thân thiện, funny. Nhớ có lúc đang questing thì thấy thằng kia chạy lại hỏi cái quest đó giết quái ở đâu, mình chỉ cho nó xong, nó thanks rối rít rồi nói: " Okie, ill come there and give him sh!t " ( ok, tao sẻ tới đó và cho nó ăn cứ_c)
, lần khác party chung với thằng Druid kia, nó transfer wa cat xong rồi đi kè kè bên mình rồi nói : " Now you are Paladin have pet", nghe xong mà phải bật cười
.1 kỉ niệm khác là hồi đó questing bên Hellfire- Outland, có thằng Druid 80 kia, nó sell boost Rampart 20g/run. Ảnh kiếm đc 4 thằng 6x dzô hang, xong ảnh kiu đứng chờ để ảnh kéo quái từ đầu hang tới cuối hang rồi đánh lan 1 lần, ai dè mới đi đước nửa đường, quái đông quá, chúng nó đánh cho sặc máu -» Tử
, ảnh chỉ thốt lên đc 1 câu :"OMFG", mấy thằng 6x kia thấy vậy la làng chạy tán lản "WTF ! run run "
. chơi đêm mà cười sằng sặc làm ông anh ko ngủ đc cứ chửi mãi :)Nhưng kỉ niệm làm mình nhớ nhất là lúc làm cái quest ở làng cuối cùng bên Dragonblight, do là quest grp nên rao trên General " LFM for....", cái có thằng kia nó hỏi quest đó share đc ko,
mình trả lời :" I think can't",
... thế là nó cười nhạo mình " You are good English sensei"
biết là nó chửi xỏ mình, nhưng hổng làm gì đc vì lúc đó tiếng anh kém,...
Tự nhiên, thấy 1 thằng lên tiếng ( tiếc là giờ ko nhớ tên nó) : " You ask a question, he tries to answer you and you mock him?",
thế là mấy thằng khác củng nháo nhào lên tiếng " Agree với thằng trên"
có đứa còn chửi nó " i just think you was a dick "
. Thằng chửi xỏ mình thốt lên được 1 câu " What your point " rồi ko dám hó hé lun,.. , lúc đó trong lòng mình tự nhiên thấy ấm áp gì đâu vì còn có những gamer thân thiện.Hì, có lẻ nghe xong mấy chuyện của mình xong thì cũng có người chửi mình nhãm, kệ, không sao cả, đó là nhửng kỉ niệm là mình nhớ nhất và sẻ luôn mãi yêu thích wow, giống như có 1 anh nào đó ở box wow từng nói " Một khi đã chơi wow rồi thì chẳng còn muốn chơi game nào khác " :)
Còn các bạn, các anh ở đây thì sao.
Cya and Have fun !

Riết rồi đang làm quest mà AFK cũng phải kiếm chỗ nào vắng vắng chui vô, có 1 số thằng nó ko giết mình, có 1 số thằng chưa kịp thấy mặt nó đã die. >_< 