HÀO KEN
Fire in the hole!
- 9/8/06
- 2,570
- 488
- Thread starter
- #41
Mek , bị bệnh tim thật mà đem điện tâm đồ ra đek thằng nào con nào tin , mình đo điện tâm đồ đó hôm 10 tháng 6 lúc bị mệt nhìu ( đau ngực ) , hồi chìêu ko mệt vì vậy nó bắt mạch đc 60 nhịp 1 phút => nó phán ko bệnh tim ( chắc đợi mình ngã ra trước mặt nó thì nó mới tin ). Phải nói là muốn chửi thề , may sao gặp bà bác sĩ kia thấy mình cầm giấy đo điện tim nên mượn coi , rồi bả cho mình thứ 2 này đo lại . Tay bị gãy năm 8 tuổi (chưa mổ sắp lại xương) bây giờ bị cán giá mà bọn nó cũng phán ngoại loại 1 .
Sống hay chết là thứ 2 tuần sau .
Nếu bây giờ mà mổ cái tay gãy + dưỡng thương vài tháng ko biết có thoát đc đợt hay ko ? Đang tính đường đó . Ai có thấy trường hợp đó chưa ?
Sống hay chết là thứ 2 tuần sau .
Nếu bây giờ mà mổ cái tay gãy + dưỡng thương vài tháng ko biết có thoát đc đợt hay ko ? Đang tính đường đó . Ai có thấy trường hợp đó chưa ?

theo như cái luật NVQS hôm bữa đọc dc thì sẽ bị phạt 300-500k vì ko đi khám sức khỏe đúng ngày...
23 ko bị kêu NVQS vì ông tổ trưởng ko có ghi tên vô sổ để báo cáo lên trên phường đội, sau này người ta kiểm lại mới thêm tên vô, năm nay 25 rồi mà vẫn bị kêu :( , mới chuyển dc hộ khẩu từ hcm -> cam ranh rồi, về đây bị kêu thì lo cũng nhẹ chắc ko đến 5tr 1 năm như trên q6, mà về đây thành lao động chính nuôi cha mẹ nên có thể làm giấy miễn dc ^^
...( Hồi đó mất thẻ sinh viên)... Sau nó thấy cận nặng quá nên nó tha cho 