bí quyết tán gái

Ông này đọc bài của tôi mà ko hỉu j à :o tưởng tui nói dễ hỉu , ai thông mjnh chút là hỉu hít chứ :D
Tức là ông kia nói có tiền mới tán gái dc =)) suy nghĩ như vầy thì chỉ tán dc những đứa con gái thèm tiền chứ k thèm tình thui :))
Tôi k nói cảnh túp lều tim vàng j ở đây , tất nhiên phải có tiền để trang trải này nọ , nhưng y nhau = tc thì đó mới là ty thực sự !
Còn việc bác gặp 99% thì là do bác ko bít tìm 1% đẹp đẽ kia ở đâu thui , hoặc là do bác đang góp phần làm 1 trong 99% đó ;)):-"



Câu này đúng đây này \m/

@ Chủ topic : tán gái mà lúc nào cũng nghĩ đến chiện tiền bạc như 1 số mem post bài trong này :-" thì chỉ gặp dc những dạng con gái y vì tiền thui , và ty cũng chỉ đếm dc = tiền và số lượng có hạn như tiền , tất nhiên tiền cần phải có để trang trải , nhưng y nhau thì tc là trên hết , hỉu ý tui chứ ! Y nhau vì tc thì mới có dc ty thực sự ^^ Good Luck

Ai thấy những j tớ nói là đúng thì comment hộ cái :))

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mình đồng ý với ý kiến này ;))
 
Ông này đọc bài của tôi mà ko hỉu j à :o tưởng tui nói dễ hỉu , ai thông mjnh chút là hỉu hít chứ :D
Tức là ông kia nói có tiền mới tán gái dc =)) suy nghĩ như vầy thì chỉ tán dc những đứa con gái thèm tiền chứ k thèm tình thui :))
Tôi k nói cảnh túp lều tim vàng j ở đây , tất nhiên phải có tiền để trang trải này nọ , nhưng y nhau = tc thì đó mới là ty thực sự !
Còn việc bác gặp 99% thì là do bác ko bít tìm 1% đẹp đẽ kia ở đâu thui , hoặc là do bác đang góp phần làm 1 trong 99% đó ;)):-"


@ Chủ topic : tán gái mà lúc nào cũng nghĩ đến chiện tiền bạc như 1 số mem post bài trong này :-" thì chỉ gặp dc những dạng con gái y vì tiền thui , và ty cũng chỉ đếm dc = tiền và số lượng có hạn như tiền , tất nhiên tiền cần phải có để trang trải , nhưng y nhau thì tc là trên hết , hỉu ý tui chứ ! Y nhau vì tc thì mới có dc ty thực sự ^^ Good Luck

Ai thấy những j tớ nói là đúng thì comment hộ cái :))

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tui thì khẳng định có tiền mới tán đc gái. Ko cần nhiều nhưng phải đủ. :|
 
tui thì khẳng định có tiền mới tán đc gái. Ko cần nhiều nhưng phải đủ. :|

- Ta không tiền nhưng vẫn tán được 2 em :-" ..... 2 em đó con tình nguyện đưa tiền cho ta xài nữa chứ 8-} ........
 
- Ta không tiền nhưng vẫn tán được 2 em :-" ..... 2 em đó con tình nguyện đưa tiền cho ta xài nữa chứ 8-} ........

anh đẹp trai lắm phải hông :-*
 
trung trung thôi cũng đủ xử lí rồi :-"
 
Tự hào là bạn gái xung quanh khá nhiều , toàn những người xinh xắn dễ thương , đầy đủ tính cách và rất là cách sống ;)).Nểu mở lòng thì chắc chắn sẽ quen được , nhưng lại dính vào một cuộc tình chỉ đơn giản vài lời nói . Cái chính là mình thế nào để những người ấy không bao giờ muốn mất , tiền bạc , địa vị ,hay quái quỷ gì tôi chã hơn ai ,nhưng chỉ đơn giản là nói chuyện , ngay cả gặp mặt hay 1 lần biết mặt nhau vẫn có sự thân thiết hơn cả khối thằng mang tiếng là bạn thân , hay cả bồ của nhỏ ;)).Ở cái đầu , cái miệng , và hơn hết nữa , bản lỉnh của 1 thằng đàn ông !
 
anh đẹp trai lắm phải hông :-*

- Vừa lùn, vừa ốm :-" ..... Chỉ có khuông mặt không xấu :| ........ Tiền bạc thì không có, việc làm cũng không :-" .........
 
Ai mà chả có tiền, quan trọng là nhiều hay ko, tán gái ko cần nhiều tiền nhưng cũng phải đủ dùng, nhiều thì càng tốt (đôi khi rất tốt)
 
[TDtoss];12533142 nói:
Ai mà chả có tiền, quan trọng là nhiều hay ko, tán gái ko cần nhiều tiền nhưng cũng phải đủ dùng, nhiều thì càng tốt (đôi khi rất tốt)

tớ tán gái chả dùng tiền bao giờ :|
 
Thế mọi người luôn phải tự tán ạ ?​
 
khi dễ coan gái wa' đếy, cóa tiền vẫn bị đá đếy...=))
 
thế đã ai tán ở tuổi học sinh chưa????....nhìu hạn chế lắm:))

khoảng 17t;))
 
tớ tán gái chả dùng tiền bao giờ :|
Bạn có thể share kinh nghiệm cho anh em tham khảo
Tán đc rồi thì bạn làm sao, ko rủ em ý đi chơi? Ko tặng quà những dịp đặc biệt? Ko nt, nấu cháo đt? Hay là em nó bao tất ..... =((
 
^ nói như cậu thì không cần tán gái. Sống cho khỏi chết cũng đã cần tiền rồi.
 
^ nói như cậu thì không cần tán gái. Sống cho khỏi chết cũng đã cần tiền rồi.
Uhm, và muốn tán gái thì ngoài khoản đủ sống bạn vẫn cần thêm nữa =))
more more more plz
 
bây h mình là sv ko đủ sống làm sao tán dc đây :((
 
Tùy thôi , với những người kẹo kéo như bác Yugioh thì có thể bỏ qua cái tự trọng của 1 thằng đàn ông , hay còn đc gọi là ga lăng ngoảnh mặt nhìn em nó trả tiền :-"thế thà k đi còn hơn Hay chắc lại quen con xì tin nào trên mạng cho nhanh :)
 
Chắc anh ấy bán sức lao động để phục dịch ạ. Người ta bảo ko có của thì cũng có công!
 
Ông nào nói cưa gái phải có tiền nghe rất chi là buồn cười , ko hiểu tiền theo ý các ông là thế nào , có oto xe đẹp , tiền vung tay ko tiếc hả ? Kiểu này thì cũng dc đấy nhưng ko thể hiện dc đẳng cấp của thợ săn và cũng ko thể trăm phát trăm trúng . Hay kiểu 1 tháng kiếm dc khoảng dăm 10 triệu , đưa em đi xem phim, ăn uống ở các chỗ gọi là có chút sang trọng , v..v ,chỉ như vậy mà đổ luôn dc ? . Các ông làm vậy là coi thường các bạn gái quá , đi săn mà ko có đc sự galang , quan tâm, lãng mạn , phong độ , tinh tế , từng trải ... là những cái cốt yếu nhất thì làm sao mà săn đc . Còn nếu ko có 1 xu gửi xe , vài nghìn uống nước mà vẫn cưa dc gái ầm ầm thì xin chúc mừng , bạn đã có tố chất của 1 thợ săn chuyên nghiệp .

Ở đây chúng ta ko nói đến những T.Hợp như những đôi cùng kết nhau , hoặc là bạn đẹp trai , phong độ ,gái nhìn là kết , mà là nói đến những trường hợp khác , cụ thể là chúng ta , chúng ta ko đẹp trai , chúng ta ko có nhiều tiền và chúng ta muốn yêu đc gái xinh ,vậy chúng ta phải làm thế nào ? Đây mới cái phải học . Vậy đã nhỉ
 
Back
Top